Vì đang bận rộn công việc cuối năm (Nga nghĩ NM từ 31 đến 10 tháng 1) và chuẩn bị "hành lý" về quê, nên chỉ gặp "tống tiển" trước năm cũ với 2 bác nhà ở gần. Xin gửi các bác QKMN:
Trích:
Hoa May viết
Cho em hỏi (rất "nhà quờ"  ) một tí: ốc hương thật hay là giả đấy ạ?
Thông cảm cho em, vì đã lâu không có dịp thưởng thức mùi biển với món biển, quá xèm! 
|
Vì đã lâu thiếu mùi vị biển nên vào nhà hàng ỐC trên đường Tô Hiến Thành, nghe giới thiệu là ngon nhất SG. Mới "kiểm tra" được mấy loại ốc đặc sản của miền Nam, gần 20 món ốc còn lại sẽ được "khảo nghiệm" tiếp.
Cho nên, tất cả đều натуральные, chỉ có điều: Mình ăn ốc mãi thì ai sau này sẽ đổ vỏ?