Trích:
hongducanh viết
...
Đừng hiểu cuộc chiến vĩ đại của dân tộc ta bằng một cụm từ "đơn giản"!Không có hàng triệu người phải hy sinh thân mình chiến đấu để giải phóng miền Nam thì làm sao Việt Nam có được ngày thống nhất?
...
|
Bác nói chính xác, và hàng triệu người đó chỉ ở bên ta? VN đúng là không đơn giản: năm 45 vẫn đang toàn vẹn, năm 54 tất cả thỏa thuận ký vào một Hiệp định, rồi ranh giới quy ước hóa thật, rồi cuộc chiến, rồi 30 năm sau đó là NGÀY CHIẾN THẮNG, có được nhờ sự hy sinh của hàng triệu người!!!
Vốn trước đó không chia cắt, tự chia ra để đổ máu xương nhập lại, bao kẻ thù ngoại bang (hoặc chạy ra ngoại bang) hồi đó nay thành CHỦ ĐẦU TƯ, thành người Yêu nước, chỉ còn giữ kẻ thù nội bang ở lại!
Kỳ lạ và không đơn giản thật! Theo duy vật sao lại nặng duy tâm đến thế để nuôi giữ tư tưởng hận thù? Không có kẻ chiến bại thì lấy đâu ra người chiến thắng? Khi lịch sử đổi vai thì sao?
TB. Riêng em theo lẽ thông thường, không tin một TT Mỹ lại phát ngôn đưa một đất nước về thời đồ đá như kiểu quan ta nói nợ to có con cháu nó trả. Tìm khắp nơi không thấy câu này của Nikson ngoài việc báo chí ta nói trong CT để kích động lòng căm thù toàn dân. Hồi đó không có điều kiện và khả năng kiểm chứng đã đành, hồi nay mà vẫn cứ tin sái cổ không cần ngẫm tí chút thì.... nhà em chạy!