Ðề tài: NHỚ VỀ HÀ NỘI
View Single Post
  #151  
Cũ 27-12-2011, 22:16
daquen daquen is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 148
Cảm ơn: 94
Được cảm ơn 387 lần trong 112 bài đăng
Default

Trích:
phuongnn viết Xem bài viết
Điện Biên Phủ trên không, em mới được có mấy tháng.

Đáng nhẽ ra, phải tự gắn mình với những trang lịch sử hào hùng của dân tộc.

Năm sau, tròn 40 năm sự kiện lịch sử này.

Nhưng tại sao không muốn nhắc đến những chuyện đau thương đó, và cả nghe cũng e ngại. Chẳng phải muốn xóa nhòa ranh giới địch - ta. Chẳng phải muốn sổ toẹt những đau thương của dân tộc.

Đơn giản là cần nhìn về tương lai, cần làm cho tâm hồn bớt đen tối.

Dừng chuyện bom Mỹ rớt trên mái nhà ở đây được không các bác?

Chân thành cảm ơn.
Chúng ta đang "Nhớ về Hà Nội" "Một thời đạn bom, một thời hòa bình" mà. Nhìn lại những ngày đạn bom, em thấy chúng ta thật may mắn khi được sống trong hòa bình và cũng cầu mong cho con cháu chúng ta luôn được sống trong hòa bình. Nhìn lại những ngày gian khó, em thấy chúng ta thật may mắn khi đã thoát khỏi cảnh cơ hàn, nghèo khó và cũng cầu mong cho tương lai đất nước để con cháu chúng ta được "Sánh vai với cường quốc năm châu"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn daquen cho bài viết trên:
hongducanh (28-12-2011), hungmgmi (27-12-2011), LyMisaD88 (29-12-2011)