Trích:
HUNG ASTRA viết
Mình chỉ muốn hỏi bác Hoa may có đọc 2 bài mới nhất về Xuân Quỳnh trên báo An ninh thế giới kỷ niệm 20 năm ngày mất của Vũ-Quỳnh chưa? Bài này rất cảm động vì do chính người sống sót trên chuyến xe đó là nghệ sĩ Doãn Châu viết lại...
|
Em mới đọc 1 bài của NS Doãn Châu ở ANTG số cuối tháng trước thôi ah. Vâng, cảm động .. nổi gai ốc luôn!
Tiếc cho 2 tài năng đang chín ra đi đột ngột như thế!
A bác Hưng ơi, em tò mò muốn biết, có bao nhiêu cô gái đã liên hệ với bác về việc .. "món đấu giá cuối cùng - nửa bên phải" chưa được rước đi ạh?
@ Thachthao: Món Rau Mầm trộn dầu dấm của em hấp dẫn lắm. Bằng chứng là 2 đĩa rau ở bàn ngoài hết veo khi các món khác vẫn còn đầy!
Mỗi lần chị ghé qua đây đều thấy em online, mà sao chẳng thấy ý kiến ý cò gì cả?