Chào bạn Uranni. Mình rất mong muốn bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình nhưng mình cũng xin có một vài nhận xét về việc đó:
1/ Sang Nga lao động là sẽ rất vất vả không chỉ vì thời tiết khắc nghiệt mà điều kiện làm của công nhân lao động phổ thông rất vất vả. Thường thì không có thời gian nghỉ ngơi hay nghĩ đến chuyện nào khác. Trừ khi bạn sang làm cho người trong gia đình mình
2/ Sẽ không có điều kiện để học nếu như bạn xác định đi làm để kiếm tiền sinh sống. Đi làm để tăng thêm thu nhập trang trải cuộc sống thì có thể đi học được chứ đi làm để sinh nhai thì khó lắm
3/ Học ở nước ngoài thì quan trọng nhất là ngoại ngữ nhưng những người đi làm thì tiếng Nga thưởng rất kém vì mấy người VN ở với nhau nên không học được tiếng Nga và tiếng Nga rất khó nhất là trong trường đại học
4/ Ở Nga đầu vào thì dễ nhưng tốt nghiệp đại học thì khó lắm phải quyết tâm học hành mới được. Mình học ở trường Bauman, nhóm đầu tiền của mình gồm 3 nhóm nhỏ là 75 người học với nhau(mỗi nhóm 25 người) nhưng khi tốt nghiệp chỉ còn 24 người.
Dù sao cũng chúc bạn thành công và gặp nhiều may mắn
|