Veronika Tushnova
Em có bài dịch mới, nhờ các bác sửa giúp. Chúc các bác một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.
V. Tushnova
Я давно спросить тебя хотела:
разве ты совсем уже забыл,
как любил мои глаза и тело,
сердце и слова мои любил...
Я тогда была твоей отрадой,
а теперь душа твоя пуста.
Так однажды с бронзового сада
облетает поутру листва.
Так снежинки - звездчатое чудо -
тонким паром улетают ввысь.
Я ищу, ищу тебя повсюду,
где же ты? откликнись, отзовись.
Как мне горько, странно, одиноко,
в темноту протянута рука.
Между нами пролегла широко
жизни многоводная река.
Но сильна надежда в человеке,
я ищу твой равнодушный взгляд.
Все таки мне верится, что реки
могут поворачивать назад.
KHÔNG ĐỀ
Đã tự lâu rồi em muốn biết:
Anh đã quên rồi, có phải vậy không anh,
Anh đã yêu em, yêu mắt biếc,
Yêu trái tim em, lời nói lẫn thân hình…
Em đã tặng anh những ngày vui
Mà nay anh xoá hết mất rồi
Như lá vườn thu đang vàng thắm
Một sớm mai kia rụng tơi bời.
Như bông tuyết - cánh sao kỳ ảo
Hoá làn hơi tan biến giữa trời xanh
Em tìm mãi, tìm anh khắp ngả,
Anh ở đâu, xin hãy nói đi anh.
Em cay đắng, cô đơn, lạc lõng,
Trong bóng đêm chới với bàn tay.
Con sông nước mênh mông đầy sóng
Sóng cuộc đời chia hai đứa từ đây.
Trong hi vọng, người đời vẫn vậy
Em tìm anh dù anh có thờ ơ.
Em vẫn tin, dù sao đi nữa
Nước ngược dòng quay lại bến ngày xưa.
24.12.2011
LTHung
Thay đổi nội dung bởi: ADAM, 25-12-2011 thời gian gửi bài 08:37
|