View Single Post
  #233  
Cũ 22-12-2011, 22:35
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Lính thuỷ viết Xem bài viết
Đúng là cậu lính hát chèo của đại đội ta ngày xưa đây!
Chào Bình dị nhé, ngay từ khi vào diễn đàn nước nga trong tôi, mình đã gặp ngay Bình dị và chào Bìnhdị ngay từ comment đầu tiên cách đây mấy tháng rồi. Trong mục đố vui chia tài sản:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5020
Gọi bạn bằng cái tên mà ngày cách đây gần 40 năm chúng tớ trong trung đội đặt hiệu cho Bìnhdị mà thầy chả đoán ra.
Gặp nhau ở đây là vui rồi.
Đúng ngày hội của cánh lính chúng mình. Chúc cùng vui trên diễn đàn nhé.
Tối hôm qua 3N quân khu Thủ đô có vụ đón bá cả Sài Gòn ra mà mình không đi được vì đưa cậu em bên Hung về tới thăm nhà Nam (B1-C173, hiện vẫn là GV K4 của HV) chơi, ăn tối ở đó. Mấy anh em có bàn nhau đầu năm tới sẽ họp trù bị, mời anh Tuấn mốc chủ trì chuẩn bị gặp gỡ anh em của khóa nhân 40 năm nhập ngũ và nhập trường. Lần này sẽ tổ chức tại khu 125 trên Vĩnh Yên, Đoàn Thành (B1-C173) hiện đang là chỉ huy trưởng trên khu đó - anh em phong cho là Vua Mèo - sẽ có điều kiện tổ chức hoành tráng hơn và anh em có dịp về thăm chốn cũ. Mình còn định đề nghị sẽ tổ chức đoàn về thăm Thanh Lãng và tặng quà cho xã, cám ơn bà con cưu mang che chở những ngày đầu đạn bom khi ta mới nhập ngũ nữa. Dịp đó, ông nhớ thu xếp về dự nhé. Dạo kỷ niệm 40 năm thành lập HV, bọn mình có mời được anh Lê Trung Hưng từ Đông Hiếu ra dự lễ kỷ niệm thành lập trường và HV nhận danh hiệu anh hùng LLVT, về nhà anh Tuấn, mình và Đoàn Bình ở chơi mấy ngày. Anh em mấy mươi năm mới gặp nhau, cảm động lắm. Anh em B3 mình ngày đó giờ ai còn ai mất cũng chẳng rõ nữa. Trên này mình cũng có mấy bài viết liên quan/về những ngày cả bọn ta mới tò te đi lính đấy.

Trình Phệ lớp ông đã ra HN làm phó tổng đài THVN. Số phone của ông vẫn cái đuôi 682 đấy chứ?
Trả lời kèm theo trích dẫn