View Single Post
  #145  
Cũ 22-12-2011, 12:41
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Em mạn phép bác Lính thủy đem bài thơ trên của bác ra chợ Bắc Qua, xem có tranh được với Gà mờ không

Ты не сможешь меня понять ...

Ты не сможешь меня понять,
Ну а я помочь не смогу.
Но ты знай, что я буду ждать.
Ведь я очень тебя люблю…

Ты не веришь в пустые слова.
Я же знаю почему
Я во всём виновата сама.
Ведь я очень тебя люблю…
Ấy làm sao hiểu tớ

Ấy làm sao hiểu tớ,
Ngố thì đành chịu đi.
Hãy biết, tớ sẽ chờ.
Vì tớ “xương” ấy lắm…

Ấy không tin lời sáo.
Tớ biết thừa tại sao,
Trăm lỗi là do tớ.
Tớ “xương" ấy biết bao!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: USY, 22-12-2011 thời gian gửi bài 12:48
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
BelayaZima (22-12-2011), Cartograph (22-12-2011), hungmgmi (22-12-2011), Nina (22-12-2011), Saomai (29-02-2012)