View Single Post
  #10  
Cũ 22-12-2011, 09:46
Lính thuỷ's Avatar
Lính thuỷ Lính thuỷ is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Oct 2011
Bài viết: 33
Cảm ơn: 264
Được cảm ơn 51 lần trong 19 bài đăng
Default Em không thể hiểu tôi ...

Ты не сможешь меня понять ...

Ты не сможешь меня понять,
Ну а я помочь не смогу.
Но ты знай, что я буду ждать.
Ведь я очень тебя люблю…

Ты не веришь в пустые слова.
Я же знаю почему
Я во всём виновата сама.
Ведь я очень тебя люблю…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Em không thể hiểu tôi ...

Em chẳng thể nào hiểu được lòng tôi,
Nhưng tôi cũng không thể nào giúp được
Nhưng em biết rằng tôi luôn chờ đợi.
Chính vì là tôi rất yêu em ...

Em không tin vào lời sáo rỗng.
Tôi cũng biết là điều đó tại sao
Tôi tự trách là mình có lỗi.
Chính vì tôi yêu em rất nhiều ...

LT dịch
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Lính thuỷ cho bài viết trên:
Lệ Hằng (22-12-2011), Le Cam Chuong (17-10-2012), mrson (01-09-2012), nhu_li (23-12-2011)