Chúc mừng Ngày hội của các anh bộ đội!
Chia sẻ chút. Bản cuối Dành cho các chiến sĩ biên phòng trên mà bạn Polyushko Pole post là bản
Hành khúc biên phòng của nhạc sĩ Trần Danh, một nhạc sĩ từng đeo quân hàm xanh, sau này chuyển về VTV. Một bản hành khúc khá hay. Bài hát sáng tác đã mấy chục năm rồi, từng được hát rất nhiều trong các doanh trại Công an vũ trang, cùng với những Đêm Cha lo, Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh...
Sau này, NSUT Hoàng Long là trưởng đoàn văn công Bộ đội biên phòng đã sáng tác thêm một bản hành khúc nữa, có tên
Hành khúc chiến sĩ biên phòng. Bài hát được lan truyền khá nhanh, đặc biệt trong bài Hoàng Long đã có đoạn phổ nhạc bài thơ 5 câu "Non xanh nước biếc trùng trùng..." mà Bác Hồ tặng lực lượng Công an vũ trang từ những ngày đầu thành lập lực lượng. Nhạc sĩ Hoàng Long đã mất, nhưng bản nhạc của anh vẫn được các chiến sĩ biên phòng hát và nhớ mãi. Đọc trên mạng, thấy một bạn là anhtuyet cho biết đã tải bài hát này làm nhạc hiệu hàng ngày của Đài phát thanh truyền hình Quảng Trạch-Quảng Bình. Có thể nghe bài hát này ở link sau:
http://baicadicungnamthang.org/nghe-...ien-phong.html
Hiếm có lực lượng nào mà có 2 bản hành khúc đều hay, đều sống mãi với thời gian như lực lượng biên phòng.