Thì thôi vậy!
Cho ta giữ lại sắc hồng như những đốm lửa của hoa trong chiều Đông. Sẽ có thêm những đốm lửa mới cho ngày mai.
Ấy là Thường!
Cho ta giữ lại mầm xanh vừa nhú trên gốc cây cằn. Cuộc sống vẫn tiếp tục sinh sôi!
Ấy là Thường!
Cho ta xin Tâm được bình an như những con thuyền neo mình trên bến!
-Được không?
-Chắc là không! Bởi đó là Vô Thường…
Ta hiểu! Nên ta níu giữ lại khoảnh khắc này!
…
Xin tặng những dòng viết này cho những người bạn 3N của ta trong những ngày cuối cùng của năm!
Chúc mọi người một Giáng sinh an lành và Năm mới nhiều may mắn!
__________________
Yêu em...
vì chỉ biết ...Đó Là Em !!!
Thay đổi nội dung bởi: Xamova, 21-12-2011 thời gian gửi bài 17:14
|