Trích:
Phanhoamay viết
Tiếc quá, làm sao quen được với các ông Mai Văn Phấn và Thi Hoàng nhỉ?

Tôi bỗng nhớ đến một người. Khi nói chuyện với một ông nọ, người này bảo tớ thân với Giám đốc nhà cậu lắm đấy nhé!
|
Nếu bác đã nói thế thì Lệ Hằng đành nói thật là LH là nickname của Ngọc Châu ,nhà văn-dịch giả Hải Phòng. Đã viết và dịch (với nghĩa đã có nhà xuất bản mua bản quyền) khoảng 20 đầu sách. Thi Hoàng và Mai Văn Phấn đều là bạn từ 30 năm nay. có điều NC bỏ văn chương hơn 20 năm nên it xuất hiện tên tuổi thôi. Bác cứ gõ Ngọc Châu- nhà văn dịch giả ở google sẽ thấy só lượng tác phẩm đã công bố trên mang (sau khi in ấn ) như thế nào.
Lần sau xin tất cả các bạn đừng bao giờ nói với NC (Lệ Hằng) những câu như vậy vì cái danh của hai vị ấy cũng chưa là gì cả đâu.
Danh hiệu nhà văn này nọ không đánh giá được gì cũng như áo cà sa không làm nên ông thày tu. Hãy cừ từ từ mà đánh giá nhau qua tác phẩm và sức sáng tạo bác ạ!
NC-LH đến với Nước Nga Trong Tôi với nhiệt tâm và thiện chí trở thành bạn bè với nhau là chính. Nếu thiếu sự tôn trọng nhau đúng mức cần thiết thì LH sẽ bái bai ngay vì không thiếu gì diễn đàn hưu nghị và thân thiện cho NC kết bạn . Xin bác hiểu cho như vậy.
NC-LH