Trích:
htienkenzo viết
Híc!...
Nhà em cũng thỉnh thoảng đứng lại xem những đợt "Diễn tập CCCP"  . Mà công nhận, những đám cháy ấy to và dữ dội thật! Nhưng các chiến sỹ của ta đã nhanh chóng phun nhanh, dập gọn trong... tích tắc 30 giây!  Tài thật!
|
Ờ, hồi xưa em xem cũng chẳng hiểu ra làm sao, về sau mới biết nó có nửa cốc
xăng Dung Quất, đổ vào cái thùng nước, chẳng cần phun cái gì nó cũng tự tắt mừ!
Em có đến chục cái chứng chỉ đã dự tập huấn ấy chẳng chơi - dự án nào cũng phải tổ chức, tốn kha khá tiền. Em là thằng cầm bình,
xóc lắc ngược xuôi rồi phun đầu tiên làm mẫu thị phạm.
Trích:
|
Gà mờ viết
Mấy cái nhà đó chắc bán cho mấy đại gia chuyên lập dự án (như ai là biết rồi đó) thôi, chứ lương dân EVN thấp tè, trung bình có 7,3 trẹo, khổ thân thế, mua làm sao nổi bác Bản Đồ nhở.
|
Ờ nhờ,
xương xế nhờ!!! he he (Giọng con bé nhà em nựng bạn Minnie)