Trên youtube nói rằng, cuộc mít tinh pro-ER hôm thứ 2 là "ngoại tộc", tức không phải người Nga. Cũng liên quan đến việc đảng ER thắng ở các vùng xa.
Thực ra điều này rất dễ giải thích. Đó là do chính sách tranh cử của mỗi đảng. Lấy thí dụ vùng Kavkaz, Putin và ER dĩ nhiên vẫn chủ trương đầu tư phát triển vùng này, tạo công ăn việc làm và duy trì ổn định cả vùng. Không hạn chế cư trú hay phân biệt đối xử với người Kavkaz. Điều này giúp họ thu được tỷ lệ phiếu bầu khá cao trong vùng. Tuy nhiên không thể cao đến thế 80-99.5% nếu không có các đối thủ giúp.
KPRF: có truyền thống bị dân vùng này "ghét" do lịch sử để lại. Hầu hết những bất ổn, khốn khó của dân Kavkaz đều xuất phát từ thời Liên Xô, và kẻ tuyên bố kế thừa là KPRF tự nhiên chịu hậu quả.
Quả táo: mà đại diện là Yavlinsky có khẩu hiệu tranh cử: Một luật cho tất cả. Thoạt nghe thì cái khẩu hiệu này có vẻ bình đẳng và dân chủ, dễ được các dân tộc Kavkaz chấp nhận. Nhưng người ta biết thừa cái ruột sao chép mô hình tự do một cách cuồng tín bên châu Âu và các dân tộc nhỏ bên ấy thì vẫn cứ khốn khó, bất ổn như người Serbia hay Kosovo chẳng hạn. Cũng như thế, Quả Táo ủng hộ tự do phụ nữ một cách thái quá, không hợp với vùng này, hay khẩu hiệu khinh thị sẽ "nuôi ăn Kavkaz" khiến dân ở đây thấy khó chịu.
LDPR: thì như đã nói đâu đó, cái LDPR này xưng là cánh tả, tự do dân chủ nhưng thực ra lại thuộc cánh hữu với chủ trương cực đoan và phân biệt chủng tộc. Zhirinovsky, chủ tịch LDPR hẳn nhiên cho rằng điều này sẽ lôi kéo bộ phận lớn cánh hữu cực đoan người Nga. Nhưng thực sự không phải vậy, cánh hữu dân tộc cực đoan Nga chưa bao giờ theo hẳn Zhirinovsky, họ vẫn trung thành với các thủ lĩnh của họ. LDPR tự hại mình bởi cái tên với cái ruột bất nhất. Đồng thời điều đó làm mất điểm khu vực Kavkaz. Việc ông ta đòi bỏ rơi Kavkaz theo nghĩa để tự họ quyết định độc lập không mấy làm ai ở Kavkaz thấy thích thú. Chỉ có điều, LDPR được cánh hữu bù lại một chút vì ER dưới thời Medvedev ngả nghiêng theo dân chủ, theo tây thái quá khiến các pro-Nga cực đoan chẳng hài lòng.
Ba khẩu hiệu tranh cử cực đoan nổi tiếng của ông Zhirinovsky: "За русских!", "Русские, жестче взгляд!", "Русские, хватит молчать!" ("Vì người Nga", "Người Nga, quan điểm cứng rắn", "Người Nga, im lặng đủ rồi"). Khiến dân Kavkaz thấy sợ!!! Và còn bao nhiêu dân tộc khác nữa. Thậm chí trong Duma đã dấy lên tranh cãi và các đại diện Kavkaz như ông thống đốc Chechnya, Kadurov chẳng hạn đã đệ đơn đòi bãi chức phó Duma của Zhirinovsky.
http://kavkasia.net/Russia/2011/1322031134.php
http://www.politforums.ru/internal/1295728515.html