View Single Post
  #7  
Cũ 14-12-2011, 16:22
Lệ Hằng Lệ Hằng is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2011
Bài viết: 33
Cảm ơn: 126
Được cảm ơn 67 lần trong 33 bài đăng
Default

XIN MỘT NGOẠI LÊ
Mặc dù trang này của Lệ Hằng chuyên về thơ lục bát nhưng có một bài dịch khác có vần nhưng không phải lục bát, LH đã gửi ở bên DỊCH LỚI THƠ CÁC BÀI HAT xin phép các bạn cho gửi nhờ ở đây để tiện theo dõi các bản dịch của LH:
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

Пришел мороз, пришла зима.
Стоит река, стоят дома,
А жизнь моя идет,
Как с горной речки плот

Спешу к тебе, спешу к тебе.
Скажу тебе, скажу тебе.
Люблю тебя, люблю тебя,
Люблю тебя и я тебя.

Один ответ-другого нет.
Ведь нам с тобой
По двадцать лет.
Люблю тебя, люблю тебя
.
Огромен день и длинен час,
Когда любовь торопит нас
И ветер не движим,
И облако над ним.

Спешу к тебе, спешу к тебе.
Скажу тебе, скажу тебе.
Люблю тебя, люблю тебя,
Люблю тебя и я тебя.

Один ответ-другого нет.
Ведь нам с тобой
По двадцать лет.
Люблю тебя,люблю тебя...

Береза ждет приход весны,
А ты уже приходишь в сны
И все дороги дня
Ведут к тебе меня.

Спешу к тебе, спешу к тебе.
Скажу тебе, скажу тебе.
Люблю тебя, люблю тебя,
Люблю тебя и я тебя.

Один ответ-другого нет.
Ведь нам с тобой
По двадцать лет.
Люблю тебя, люблю тебя...

EM YÊU ANH

Băng giá đến rồi, đông đến rồi
Sông với nhà cứ đứng im thôi
Cuộc đời em đang hăm hở bước
Như trên bè dòng suối cuốn trôi

Vội vàng đến với anh, với anh
Để nói với anh chuyện tốt lành
Rằng em yêu, yêu anh lắm lắm
Em yêu và em là của anh

Trả lời chỉ một, một vậy thôi
Bởi vì ta đã hiểu nhau rồi
Hai mươi năm đâu còn ngắn ngủi
Yêu anh, mãi yêu anh giữa đời

Rất nhiều ngày nhiều giờ trôi qua
Khi tình yêu thôi thúc đôi ta
Gió lặng im như không chuyển động
Để mây che đầu ta, bao la

Vội vàng đến cùng anh, cùng anh
Nói với nhau những chuyện tốt lành
Em yêu, yêu anh nhiều lắm đấy
Yêu anh, mãi em là của anh

Chỉ một câu, một câu ấy thôi
Lẽ vì ta là của nhau rồi
Hai mươi năm đợi chờ, hò hẹn
Yêu anh, chỉ yêu anh mà thôi...

Bạch dương kia chờ mùa xuân đến
Khi anh chìm trong giấc mơ xanh
Ngày qua ngày em không dừng bước
Đến với anh, tìm đến với anh

Vội đên anh, vội đến cùng anh
Nói với anh, câu em vẫn dành:
Rằng em yêu, yêu anh lắm lắm
Anh yêu ơi, em là của anh

Chỉ một lời, một câu ấy thôi
Em và anh là của nhau rồi
Hai mươi, hai mươi năm rồi đấy
Em yêu anh, chỉ anh mà thôi...


Lệ Hằng
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Lính thuỷ (22-12-2011)