Trích:
hungmgmi viết
Bác KOK làm em nhớ cái hồi đi thực tập môn Trắc địa (Geodezia), cả lũ kéo nhau ra cái công viên gần trường, sát hồ nước. Mấy sinh viên VN và các bạn gái LX cứ nhẩn nha, đo vớ đo vẩn, chơi là chủ yếu. Trong khi đó các tổ khác đo hì hục, hì hục...Cuối cùng, cánh VN ngồi bịa số, ra những biểu đồ cực chuẩn, hợp lý, được điểm cao. Ura!!!!!!!!!!!!!!
|
Anh Hung cứ đùa. Ở Polygon các điểm mốc (cố định) đều có cao độ sẵn. Các giáo không cho biết, nhưng các ông ấy có đáp án. Nên bịa là không được, anh bịa mà dẫn sai cao độ là ăn đòn.