Hôm nay CK đã về lại SG. Xa DN hàng ngàn cây số, mà cảm xúc và hương vị của cuộc gặp mặt tuy đột xuất nhưng rất hoành tráng, hết sức ấm áp và chân tình với các bạn QKĐN vẫn còn đọng mãi khó có thể quên được.
Nhớ Mikola đến từ 15h với lủng củng laptop, micro, chân máy ảnh... Rồi hì hục lắp ráp, chạy thử giàn karaoke. Thử cả giọng đến cả chục bài, say sưa như đang biểu diễn trước cả ngàn khán giả! Nhớ hình ảnh các mama tổng quản Anka, Thoixavang cùng cac đầu bếp trứ danh Lilya, Priatno, Snow, Kun... tay xách nách mang những túi, nhửng nồi, soong, lò nướng đi trong mưa. Nhớ bác Gionhe, bac Mientrung, Cogaidigan đến từ rất sớm tranh thủ hàn huyên. Nhất là bác Mientrung học với CK năm dự bị ở Bacu hơn 40 năm về trước, do vào Diễn đàn mà tìm ra người quen cũ và đã tham gia DĐ mấy tháng nay. Nhớ lắm hình ảnh các bạn phóng xe trong mưa rét, gió miền biển thổi bạt người...
Cám ơn các bạn QKĐN, cám ơn Diễn đàn của chúng ta đã gắn kết những con người tưởng chừng xa lạ, từ khắp mọi nơi, trong và ngoài nước thành một tập thể gắn bó, thân thương.
Nào chúng ta hãy cũng nâng cốc chúc mừng hội ngộ, chúc tình bạn, chúc sức khỏe và hạnh phúc cho mỗi người.
( Nhân thể đố các bác hình ảnh trên màn hình trong bức ảnh trên là sự kiện nào của Diễn đàn?)
p/s CK nhận nhiệm vụ của QKMN làm "phóng viên chiến trường", đã chụp được một số ảnh "quý hiếm", sẽ gửi lên dần dần.