Trích:
hanoi viết
Chị hiểu cái biểu đồ đó như thế nào nói ra xem nào, cứ úp úp mở mở chả hiểu chị muốn điều gì. Làm người thì phải ngay thẳng, tranh luận để tìm ra sự thật chứ chẳng phải để chứng minh ai đúng ai sai.
|
Chính bác không hiểu gì toán và Gauss nên đến giờ vẫn thấy lăn tăn với trò bịp bợm này. Em cười cái trò này của bác ngay từ đầu bác ạ.
Ở dưới này là chuẩn hàm Gauss. Lấy ví dụ thả hòn bi từ trên cao xuống đất, vị trí hòn bi rơi có xác suất cao nhất ứng với vị trí thẳng đứng gọi là tâm, trùng với đỉnh đồ thị, xác suất để hòn bi rơi càng xa tâm càng nhỏ.
Thế nào nhể? À để vẽ được cái đường cong đó cho nó tử tế bằng thực nghiệm, cần thả bi rất nhiều lần, gọi là lấy mẫu.
Hiểu Gauss thì nói rằng, có lần thả hòn bi rơi xa tâm đến cả mét, mặc dù xác suất ở vị trí đó là 0.0000001 chẳng hạn. Tương tự như thế, xác suất để EP thắng cử 50, 60, 80, 90, 100% không hẳn nhỏ như trên nên càng dễ xảy ra.
Bi đã phải thả nhiều thế mới có cái đồ thị tử tế. Vậy ông ráo sư của bác lấy số liệu ở đâu ra để vẽ?
Anh ta bảo bác:
dựa trên số liệu công bố chính thức trên trang web của ủy ban bầu cử. Nghe rất tử tế!!! Nhưng đó là 1 số liệu, tương ứng với 1 lần thả bi, chẳng thể nào lập ra được cái đồ thị như trên.
Vậy bó tay sao? Chưa. Vẫn còn số liệu các lần thăm dò ý kiến, như chị Nina nói, vậy còn 3 số liệu của 3 hãng điều tra nữa là 4 tất cả.
Tiếp, ta xem số liệu các lần thăm dò ý kiến. Nó có lệch với kết quả bầu cử vừa qua nhiều quá không? Nhà em không xem, chỉ nghe nói không lệch nhiều lắm. Còn ông Gauss thì bảo lệch cũng chẳng thể kết luận là bầu cử bậy vì tao bảo xác suất chứ tao có tiên tri đâu.
Bác dùng 4 số liệu ấy vẽ đi!!! Bác vẽ được một chùm răng cưa của cái EP thì em thề không làm người!!!
Anh bạn ráo sư cao cấp của bác thực ra chỉ forward bài viết trên kia cho bác chứ không phải của anh ta. Nếu anh ta không nói rõ mà nhận là của mình thì quá xấu tính. Bài gốc được post đầu tiên trên livejournal chứ không phải facebook, các 4rum Nga đều nói thế.
Chẳng muốn tìm cha nào post đầu tiên, nhưng ở chỗ này, thời gian ghi là: 2011-12-07 03:20:00 có cái biểu đồ như thế này, trong đó ghi là ở Mát:
http://reeders.livejournal.com/117212.html
Bài của cái reeders này cũng dạng bịp bợm, để vẽ ra cái đó tử tế cũng cần vài chục mẫu-tương đương vài chục lần thăm dò ý kiến bầu cử.
Còn cái gọi là số liệu công bố chính thức thì ở đây, nó rất chi tiết từng vùng miền:
http://en.rian.ru/infographics/20111208/169491066.html
Kết luận: Một tác phẩm bịp bợm của
ông ráo sư chuyên nghành ăn cám lợn thuộc viện chăn nuôi gia súc cao cấp tầm cỡ GOLOS.