Trích:
rung_bach_duong viết
Oài, nhìn ảnh mà thấy vui lây cùng mọi người. Đông bạn hiền và món Nga ngon quá. Em nhìn thấy cả món Bors nữa, bác nào đạo diễn món này đấy? Em thấy có bày cả sợi "Maionhes" dài dài ở trên mặt bát Bors nữa  Nào là Saslưc, Xalat, Pemeni - chẹp chẹp - toàn món ngon cả.
|
Chị Rừng quả thật tinh mắt khi soi được cả những gì trên bát борщ! Dư âm của buổi ọp ẹp QKMT giờ vẫn còn trong mỗi một tấm lòng các thành viên chúng em. Quả thật ai không đi được tha hồ tiếc hùi hụi. Cụ thể là Hồ Trương và Gấu bố Gấu con, chị em Sandy…
Hôm 8.12 vừa rồi Lilia, người đã hát dân ca quan họ bằng tiếng Nga tại cuộc ọp toàn quốc năm kia lần này trổ tài với các món ăn Nga, đặc biệt là nồi борщ, chao ôi thật là настоящий борщ! Rồi thì салат столичный do chị Chaika đạo diễn, và món шашлык được Thời Xa Vắng và em Snow đưa ra thềm nhà bác Nish tác chiến làm cho dân tình phố Ngô Tất Tố tối om cứ phải bật đèn mở cửa ra dòm và hít hà lấy hít hà để. Có một món em thấy rất hợp cho tất cả chúng ta trong những lần đi ọp vài chục năm sau là món пюре. Và hôm đó QKMT còn được thưởng thức chai rượu Vôtka Smirnov do bác Anh Thư tặng. Rượu của bác làm cho chương trình Kara rất Okê! Cảm ơn bác Anh Thư rất nhiều.
Mong sao chóng đến ngày họp mặt toàn quốc!