Trích:
LyMisaD88 viết
Tôi với ông tài sản ai thế nào? Anh em trong cùng một gia đình đã chắc gì biết đầy đủ tài sản của nhau, con cái đã chắc gì biết bố mẹ mình có bao nhiêu tài sản?
Có cuộc bầu cử của quốc gia nào mà tuyệt đối chính xác? Chuyện hão.
|
Nhất trí với bác, nếu đã vì một đất nước chung thì "bới móc" của cải cá nhân nhau để làm gì?. Ai mà chẳng có "thế này thế nọ".
Bản thân tôi. trong cuộc sống thường ngày và cả trên các diễn đàn cũng vậy, không quan tâm đến các vấn đề chính trị. Cái chủ yếu khi tôi post quay lại chủ đề này, mà cụ thể là cuộc bầu cử Duma vừa rồi là:
Người dân bình thường ở Nga bắt đầu quan tâm và đánh giá cao những giá trị tinh thần của CNghĩa CS, mà ĐCS Nga bây giờ là người kế thừa và quyết tâm sửa đổi những khiếm khuyết trong quá khứ. Còn các vị đương chức quyền ở Nga (Đảng NNTN) đang được dân chúng đặt trước lăng kính lịch sử!
Chắc vì vậy, trong nền văn hóa và hệ tư tưởng, người Nga dám làm, dám nhìn thẳng vào chính mình...nên họ vĩ đại hơn nhiều dân tộc khác chăng?