Gửi cả nhà
Sau nhiều lần dự định tổ chức gặp mặt nhưng không thành. Tối 8/12/2011 QKĐN đã có buổi giao lưu tưng bừng với các mem với 2 phương châm : 1/ Tình cảm, kết nối. 2/ Ngon tuyệt, bổ, phong phú và ...rẻ. Mời các bác xem các ảnh.
[IMG]http://i944.photobucket.com/albums/ad286/nish532006/IMG_0766Large.jp
Nơi " Tụ tập "
"Công tác" chuẩn bị : Món Saxluc, "chủ xị" Thoixavang, Kun và Snow
"Trà " Smirnoff của bạn Anh thư tặng nhân chuyếnđi tuyển "Phi công " ở miền Trung đầu tháng 9 vừa qua
Có đến 6 bếp trưởng và "Người giúp việc" trong gian bếp
Bạn Mikola tranhthủ tặng quà cho các mem.: Lịch Gazprom 2012 Tiếng Nga
Các món do các đầu bếp xịn đã được dọn lên
Món Saxluc, tác phẩm của bác Chaika, QKSG
Và các món của các mama tổng quản ĐN : An ka, Lilia, Thoixavang, CogaiDigan...
Lilia đang giới thiệu các món Nga
(Thấy Anka hình như đang tranh thủ với món saxluc khi mọi người không để ý, hi hi)
Bài " đít cua" của chủ nhà
Thanh viên mới off lần đầu : Bác MienTrung phát biểu
...Tôi rất vui và cảm động khi được gặp gỡ với các bạn hôm nay
Tặng bác Chaika ảnh chụp chung với các bạn cùng khoá 40 năm trước. Tấm ảnh được lưu giữ rất cẩn thận.
Và bác ấy hát rất truyền cảm, nhiệt tình...
Sonque có mặt sau nhiều năm vắng bóng
Mikola phụ hoạ bài Triệu bông hồng cùng bác Chaika
..và hát rất sôi nổi...
Gionhe
Lilia
CogaiDigan và Mikola
Kun và bác Thanhdieu
Bác Chaika tần tuỵ thực hiện nhiệm vụ của QKSG giao
Và cuối cùng, xin giới thiệu "Áo vàng" : "Gấu" nhà tôi, hi hi