Thiên nga đen thì phim nổi rồi, nhưng nội dung khá trùng với 1 phim cũ của Anh.
Ở phương tây, điện ảnh LX, có lẽ phim Solaris năm 1972 theo tiểu thuyết của Stanisław Lem mới làm họ thích nhất - giành Grand Prix tại LHP Cannes. Có lẽ tính chất phim đó dễ xem.
Bây giừo người ta hay khoái khai thác các đề tài mới, hơn là từ lịch sử với phong cách cũ, có lẽ vì khó cho họ sáng tạo.
Nếu có cũng hay thể loại phim TH (như Pháp hay thế).
Người Nga giờ cũng ít mặn mà hơn nhất là lớp trẻ với kiểu phim như thế.
Theo dõi giải Nika của Nga hàng năm thấy nhiều năm gần đây ít phim dựa vào tiểu thuyết hay thần thoại cổ. Phim Phòng số 6 xem cũng được, ko quá xuất sắc.
Góp vui chút, hình ảnh phim Một nhân vật của thời đại chúng ta bản mới 2006 - phim TH