Các buổi họp mặt NNN miền Nam - Sài Gòn bao giờ cũng sôi động và phong phú. Cả số lượng và chất lượng, cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
Trước tiên chúng ta hãy bước qua Gian trưng bày ở "
Khu triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân" -
VDNKh.
Trăng Trung Hoa tròn hơn trăng nước Mỹ.
Đồng hồ Thụy Sỹ không bằng đồng hồ Liên Xô.
Hãy nhìn xem, bác Hổ "khoe" đồng hồ!
Ai thiếu thời gian, cứ đến chỗ bác Hổ nhé!
Công nghệ "kỹ thuật cao". Kết cấu mái che của "
Sân bay cuốc tế Ki - si - nhôv":
Sau khi kết thúc phần hoạt động "nghệ thuật ẩm thực", chuyển sang phần "nghệ thuật văn hóa".
Chuẩn bị "kinh phí" cho Nhiếp ảnh - tạo mẫu:
"
Tiền (đồng) thì anh hơi bị thiếu. Nhưng nhiều (đô) thì anh hơi bị có!"
Bác Trần cứ tưởng "cát - sê" ở Việt Nam cũng "bèo" giống như ở bên Môl.
-
Ơ! Có thế thôi à, bác Trần? Bác làm cho em ngỡ ngàng quá!
Sau khi "thương thảo" và "tiền trao" thì "cháo mới được múc" đấy chứ!:
Chương trình "liên hoan ca khúc chính trị":
Triển lãm tranh:
Này thì... nghệ thuật Nga:
Này thì... Mỹ:
Và thật hết ý với nghệ thuật Ý:
Và còn nhiều, nhiều nữa!
Họp mặt NNN miền Nam luôn là thế! Ăm ắp, rộn rã tiếng cười!
Hẹn gặp vào dịp
Giáng Sinh và "
Sì - nô - vym Go - đom" nghen, các bác!

