Bác phucanh ơi, cái vụ đĩa tím, đĩa trắng thì bác hungmgmi đã giải thích dứt điểm rồi nhé. Mà cái vụ sài đĩa tím này cũng hay thật. Đĩa tím chất lượng kém hơn đĩa trắng nên rất kén đầu đĩa, nếu đụng đầu đĩa nào cày không khỏe thì cứ chạy khoảng một tiếng thì đầu đĩa nóng lên và không đọc đĩa được nữa, thế là đĩa bị đứng. Cái đĩa phim Người cá bác gửi cho tôi cũng vậy, khi xem tôi đã lấy quạt cho thổi mạnh vào đầu đĩa để đầu đĩa không bị nóng, thế là xem được, không sao hết. Tôi chữa cháy cũng nhanh phết các bác nhể.
Bác TrungDN ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi có biết kinh doanh gì đâu, chỉ biết mài mòn đũng quần trên ghế nhà trường, khi ra trường đi làm thì thành con mọt sách, thành người của Nhà nước, sống bằng lương Nhà nước bao cấp. Nhân tiện nói về chuyện kinh doanh của 3N với kho phim hiện có, tôi có ý kiến nhỏ thế này. Tại sao các bác không thử vận may đi, mà tại SG thì dễ làm ăn hơn các nơi khác chứ. Hiện nay nhu cầu xem phim kinh điển của thế giới, trong đó có cả phim Xô Viết vẫn có tuy không nhiều như thời bao cấp. Các bác cứ thử đem những đĩa phim Xô Viết nổi tiếng trước đây gửi bán tại các tiệm kinh doanh băng đĩa quen biết ấy, mà các tiệm này phải ở trung tâm thành phố, gần nhưng nơi có đông khách quốc tế, đặc biệt là đông người Nga. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ bán được. Chỉ có điều nếu bán được thì có lãi nhiều không thôi. Một đĩa phim giá khoảng 18.000 đến 20.000 đ ( giá ở Đà Nẵng), các bác trừ hết chi phí đi xem còn lãi bao nhiêu để tính tiếp. Cứ thử xem thế nào, biết đâu lại gặp may. Riêng ở Đà Nẵng tôi thấy ở một cửa hàng bán băng đĩa tôi quen thì những cái đĩa phim Xô Viết do các đồng chí Tàu làm người ta cũng mua hết sạch, không có mà bán. Cứ thử đi các bác ơi, thất bại là mẹ thành công mà!
|