Trích:
ninh viết
D.Trần xoay ngược mũ (ý là "chơi tiếp!") mặc dù phí chụp ảnh thư ký hơi cao:

|
Câu chuyện là thế này các bác ạ:
Gần cuối cuộc họp, bỗng nhiên bác Trần trình bầy với bác Cả xin phép được dùng chiếc máy xịn (được bọc cẩn thận trong túi polyethylene) chụp chân dung cô thư ký của bác làm kỷ niệm những ngày công tác (và
ăn chơi) tại Sg.
Bác Cả đồng ý nhưng với đ/k phải nộp "Obama" cho ví mỏng bớt, đặng ngồi xe không bị lệch lạc và đảm bảo an toàn tính mệnh. Vậy nên mới có cảnh các tay máy săn chiếc ví nổi tiếng kể trên.
Còn bác Cả sau khi thu phí sung công quỹ, cứ tiếc đùi đụi:" Hôm nay mà có em thư ký 2 nữa thì có phải chiếc ví kia sẽ được mỏng bớt đi 1 "zem" nữa không ?!"