Bác Chaika, như thường lệ, chưa nhập tiệc đã vào việc:
Và miệt mài cho đến khi tàn tiệc:
Hổ già rình rập:
Đành phải truyền nghề cho hậu thế, nếu khác đi thì lấy đâu ra ảnh Hổ già?
D.Trần xoay ngược mũ (ý là "chơi tiếp!") mặc dù phí chụp ảnh thư ký hơi cao:
Dân săn ảnh chờ đợi giây phút bác Cả thu phí:
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai thấy mùi thơm chẳng hít hà?
Sau tăng 1, không mem nữ nào đi tiếp, nhưng chỉ vài phút cuối cùng của tăng 1 cũng đủ để các nữ vũ sư dạy Hổ già và Kenzo mấy điệu khó:
Thời trang 2012 xuất hiện sớm:
Khai cuộc tăng 2 tại nhà bác Cả bằng món phi vật chất:
Kenzo ứng dụng ngay mấy bài vừa học:
Bác Cả: kỳ này chú nỡ để anh một mình ở trần sao?
Tăng 3 (S.Star): thăng.
Tăng 4 (Cà phê ở Lữ Gia) - không có hình. Về đến nhà: 0:30 sáng nay.