Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Có thể bạn đã biết hoặc chưa biết. (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=999)

hongducanh 23-08-2008 18:13

Có thể bạn đã biết hoặc chưa biết.
 
Chùa Bái Đính là một quần thể chủa chiền lớn nhất Việt Nam - đang được xây dựng mới trên cơ sở chùa cũ thuộc huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình. Đây là đại công trường - Hoành tráng và vĩ đại. Tôi may mắn có dịp ghé thăm khu chùa này. Hiện đang tiếp tục xây dựng, dự kiến khánh thành vào năm 2010.



http://img143.imageshack.us/img143/4...uachinhsy7.jpg

Chùa chính

http://img90.imageshack.us/img90/4170/batuongnl7.jpg

Tượng đồng trong chùa chính

http://img152.imageshack.us/img152/1871/chuongpj3.jpg

Chuông chùa có trọng lượng khoảng 2t800


http://img90.imageshack.us/img90/3900/gocmaichuays7.jpg

Góc mái chùa


http://img293.imageshack.us/img293/8...ngchinhci1.jpg


Tương thờ phật


http://img293.imageshack.us/img293/1...athuhaigh0.jpg


Chùa thứ hai - Bức tượng đồng có sức nặng vài nghìn cân.


http://img365.imageshack.us/img365/8362/tiensanhun1.jpg


Tiền sảnh ( có điểm hao hao giống cung vua đời nhà Thanh Trung Quốc)


http://img90.imageshack.us/img90/1893/luhuongfu7.jpg

Lư hương khổng lồ đặt ngay chính tiền sảnh của chùa.


http://img185.imageshack.us/img185/5374/nocchuacw7.jpg

Nóc chùa

USY 23-08-2008 21:33

Các bác ạ, các bác nhớ kỹ tỷ lệ những tấm ảnh bác HĐA post lên đây đấy nhé - Tượng Phật rất đồ sộ, người đứng chưa tới tòa sen Phật ngồi thôi, thứ hai là ở chùa trên cùng có những cây cột rất to và cao, chụp ảnh để thấy cả ba vị Phật mà không vướng cột là khó, hầu như chỉ có hai vị trí xê dịch hai bên thôi. Thế nhưng khi bà con đi tham quan chùa thường được các thợ ảnh trong đó mời chụp kỷ niệm, và trong ảnh thì họ cắt cúp kiểu "rút đất" - ảnh người toàn thân rất to, mà cả tượng Phật cũng đầy đủ, thật ra đó chỉ là ảnh ghép người vào cái phông của chùa hay của tượng trong chùa thôi, khi xem ảnh thấy cả hình của mình cả hình của Phật hay chùa đều rõ, nhưng thật ra nó sai hoàn toàn về tỷ lệ, trông rất nhức mắt và không thật.
Em không biết, có thể đó được coi là thủ pháp, nhưng theo em "thủ pháp" đó nhất định không mang tính nghệ thuật.

Hoa May 25-08-2008 11:41

Có thể bạn chưa biết :-)
 
Một người bạn gửi cho HM thông tin và những bức ảnh chụp "Đại Nam Quốc Tự" ở Bình Dương. Quả thật công trình là vĩ đại và hoành tráng!
Có bác nào đến đây chưa ạh?

Chia sẻ với các bác:
Bình Dương: Đại Nam quốc tự và khách sạn 5.000 phòng
"Đại Nam thế giới du lịch” là một công trình du lịch có qui mô lớn bậc nhất VN với tổng vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng đang được xây dựng trên diện tích 450ha tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đền thờ Đại Nam quốc tự trong khu du lịch này đã hoàn chỉnh, đó là một công trình kiến trúc cổ có diện tích 5.000m2 với chất liệu chính là gỗ, đá và công nghệ mạ vàng. Nơi đây những trang sử vàng của VN được tái hiện một cách công phu, tỉ mỉ.

Chính điện gồm ba tầng thờ tượng đức Phật, vua Hùng Vương và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả đều được mạ vàng 24K. Hai bên là cặp nến rồng, phượng, mỗi cây đúc nặng 1,8 tấn sáp. Dưới chính điện là điểm vọng âm, đứng ngay vị trí này nói không cần micro cả đền đều có thể nghe được. Mỗi du khách VN vào đền đều tìm thấy mình qua bảng thờ 54 dân tộc anh em và hơn 2.000 dòng họ của các dân tộc VN.

Các cánh cửa đền là những câu chuyện lịch sử mạ vàng. Mỗi ô cửa là một câu chuyện. Cả thảy 28 câu chuyện lịch sử từ thời vua Hùng dựng nước được thể hiện bằng phù điêu. Mặt ngoài cửa là những câu chuyện tương truyền trong dân gian được chạm khắc trên gỗ. Hai bên hông đền đặt hai bức tượng Thánh Gióng và Lý Thường Kiệt trong tư thế phi ngựa chồm lên. Trên bức tường bao quanh ngôi đền, những hình ảnh về đồng bào các dân tộc VN cũng được khắc họa dưới dạng phù điêu.

Bức trường thành dài 13km ôm lấy khu du lịch này hiện đang được xây dựng. Điều thú vị là chạy suốt chiều dài bên dưới trường thành sẽ là 5.000 phòng nghỉ. Nếu đúng thế thì có lẽ đây là khách sạn được ghi vào kỷ lục về chiều dài của thế giới. Trong đó có 1.000 phòng được thiết kế theo kiểu cung điện với giá 5-200 USD/phòng/đêm, 4.000 phòng còn lại có giá 5-30 USD/phòng/đêm.

Một lô hạng mục khác để du khách có thể ở lại chơi trong khu du lịch này hai ngày liền như biển nhân tạo, khu trò chơi hiện đại, mê cung thần tiên với ba phương tiện đi bộ, xe và thuyền, vườn thú thiên nhiên, VN thu nhỏ, thế giới thu nhỏ, làng văn hóa, làng nghề, làng ẩm thực VN, phòng chiếu phim 3D, 4D phục vụ học sinh... Bên cạnh đó là các hoạt động, trò chơi tìm hiểu về lịch sử đất nước con người VN.

Theo Tuổi Trẻ

Chính điện
http://i270.photobucket.com/albums/j...u/dientho1.jpg
http://i270.photobucket.com/albums/j...Chanhdien1.jpg
Tam cấp
http://i270.photobucket.com/albums/j...0tu/tamcap.jpg
Tinh xảo
http://i270.photobucket.com/albums/j...20tu/rong1.jpg
http://i270.photobucket.com/albums/j...20tu/rong2.jpg
Đại điện
http://i270.photobucket.com/albums/j...u/daidien1.jpg

http://i270.photobucket.com/albums/j...u/dientho3.jpg

http://i270.photobucket.com/albums/j...u/dientho2.jpg

Những câu chuyện lịch sử ..
http://i270.photobucket.com/albums/j...tu/lichsu1.jpg

Sunny 05-11-2008 11:41

11-05-2008. Tổ trác.
 
Tự nhiên, thấy mọi người có vẻ quan tâm đến câu của Hung MGMI :

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 19628)
… từ "tổ trác", bọn em dân Bắc không hiểu lắm từ này. …

Có thể là do đã đăng vào chỗ “nhạy cảm” chăng (Gửi Ban …) :emoticon-0127-lipss
http://diendan.nuocnga.net/showpost....1&postcount=79

Tìm mãi mới ra chỗ này, không biết đã hợp chưa, để viết mấy dòng sau :
- Trước hết, thử “chiết tự”. Tổ - Người sáng lập, gây dựng ra một nghề hoặc “nghề”. Mấy chú nhầm “ngân hàng” kia cũng coi là đang hành “nghề”. Rồi cụ Nguyễn Du cũng đã tả “tổ” của “nghề xưa”.
Trác – động từ & phương ngữ Nam Bộ : Đánh lừa để đùa chơi cho vui (đại loại thế).

Như vậy :

Trích:

weekdaysman viết (Bài viết 19737)
Về "tổ trác" thì em trước đây em có đọc thấy mấy bài báo nói về chuyện các nghệ sĩ (phía Nam) thường rất chú trọng tới việc thờ cúng Tổ nghề (ông Tổ, bà Tổ), và họ thường gọi lúc nghề nghiệp hanh thông ("đắt sô" chẳng hạn) là Tổ đãi, gặp đen đủi (như kiểu "bể sô") là Tổ trác. ..

Là chuẩn.

Nhưng trong thực tế thì cái nghĩa chị Usy nói được dùng nhiều hơn. Tức là nó "dân dã" hơn :

Trích:

USY viết (Bài viết 19728)
… tạm hiểu "tổ trác" như trong Miền Nam hay nói có nghĩa là "tẽn tò", "bé cái nhầm" hay gì gì nữa, tóm lại là tưởng một đằng nhưng kết quả lại hóa ra một nẻo. ..

Không biết viết trên đã đúng và đủ chưa, chị Vũ Anh và các bậc cao nhân khác chỉ giáo giúp. :emoticon-0150-hands

P.S. gửi Hung MGMI : À, mình đã nhắn tin riêng với chị Vũ Anh rồi. Chị ấy thấy câu trả lời hộ (?) ký tên người khác. Thay cho Hung MGMI - người “dà” nhất trong Super Moderator :emoticon-0100-smile là chưa xác đáng. Và chị Vũ Anh đang chờ lúc nào đó có thể nhận được "nhời" rõ ràng của Hung MGMI cho câu hỏi liên quan đến từ “ĐẢ ĐẢO” (?) đã ghi rõ trong link – liên kết trên.
...

hungmgmi 05-11-2008 12:01

Bác Sunny có vẻ hay quan tâm đến các tiểu tiết nhỉ, em thấy bác có vẻ chăm chỉ trích dẫn ra phết:emoticon-0136-giggl
Em thấy Nina đã trả lời các ý rất đầy đủ trong topic đó nên không có ý kiến gì thêm nữa. Và em đoan chắc là một người lịch lãm, hiểu biết và đã có thời gian dài "sống" cùng NNN, bác Vũ Anh biết điều gì nên làm. Vậy nên bác ấy đã cảm ơn bạn Nina vì đã edit để tránh gây hiểu lầm không đáng có giữa các thành viên.
Em thì thấy hơi lạ là bác Vũ Anh thì không có ý kiến gì trên 4rum, còn bác Sunny của chúng ta lại có vẻ chú ý đến cái lý do edit kia (dịch ra tiếng Việt thì có vẻ ghê như bác đã nhấn mạnh khi gõ chữ IN, còn trong tiếng Nga thì chỉ là một cách bày tỏ thái độ thôi) khi hỏi dững mấy lần, rồi PM trao đi đổi lại với bác Vũ Anh nữa. Em nghĩ là nếu muốn, chắc bác Vũ Anh hoàn toàn có thể PM cho em để bày tỏ ý kiến của mình, hoặc nếu không thì viết thẳng lên 4rum, bác ạ. Hà tất phải bày tỏ ý kiến của mình qua một người thứ ba như bác.

Sunny 26-11-2008 20:36

11-26-2008. Tiếng Việt giàu nhạc điệu & Tiếng Nga - ngôn ngữ khoa học.
 
- Thấy các bác bàn về các thứ tiếng http://diendan.nuocnga.net/showthrea...0823#post20823
thật vui.

- Tình cờ, em có đọc cái này :
…chương trình "Cái gì ? Ở đâu ? Bao giờ ? – Что ? Где ? Когда?" trên Đài truyền hình trung ương Liên Xô (chương trình này đến nay vẫn hot trên ORT – ОРТ của Nga) thấy người dẫn chương trình ra câu hỏi: "Ngôn ngữ nào giàu nhạc điệu nhất thế giới?". Nhóm các nhà thông thái (знатоки) thảo luận và đi đến quyết định : "Tiếng Việt".
Ngồi xem trước màn hình mà tôi giật mình vì phát kiến này.
Nhưng khi người dẫn chương trình khẳng định phương án trả lời này là đúng thì tôi còn kinh ngạc hơn. Hoá ra trước nay mình không hề biết điều này. Từ kinh ngạc chuyển sang tự hào trước các bạn sinh viên Nga ở cùng ký túc xá :
Tiếng Việt giàu nhạc điệu nhất thế giới đấy nhé!
…Tiếng Nga: Ngôn ngữ khoa học. Những công trình khoa học viết bằng tiếng Nga bao giờ cũng chặt chẽ, chính xác và ít khi khiến người đọc phải hiểu sai nghĩa. Nhưng tiếng Nga dạo này bị Anh hoá trầm trọng. Giới nhà giàu mới phất rất khoái chêm tiếng Anh vào tiếng Nga…

- Toàn văn, các bác có thể xem ở :
http://blog.360.yahoo.com/blog-GLpLg...ypzdIID?p=5424
- Bác nào có thể tìm ra được chương trình trên dưới dạng tệp tin hình ảnh & âm thanh không ? Cảm ơn trước.
À, tác giả viết về tiếng Việt và tiếng Nga trong blog, có thể có liên quan đến diễn đàn này. :emoticon-0150-hands

hungmgmi 26-11-2008 23:26

Thế mà đầu tiên em cứ tưởng bác Sunny là tác giả những câu trên he he.
Trích:

Sunny viết (Bài viết 20891)
À, tác giả viết về tiếng Việt và tiếng Nga trong blog, có thể có liên quan đến diễn đàn này. :emoticon-0150-hands

Liên quan tầm... tên lửa vượt đại dương thôi bác Sunny ạ:emoticon-0136-giggl. Tác giả bờ lốc này là thằng bạn của em đó mờ, cu cậu là dân ngoại ngữ Nga "Chín tháng Mười ngày" đó.

Old Tiger 06-01-2009 22:25

Về Khu du lịch Đại Nam Hoa May đã có bài giới thiệu bên trên và đích thân dẫn Hổ già cùng các bạn của Hổ đến đó để tham quan. Hổ chỉ xin giới thiệu một số hình ảnh chộp được trong chuyến đi này.

Suy ngẫm về kiến trúc của Đại Nam thì mỗi người một cách khác nhau, nhưng có lẽ mọi người đều có chung suy nghĩ là kính nể một con người đã "dám nghĩ, dám làm" một công trình đồ sộ này.

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_1910.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_1902.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_1915.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_1924.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_1925.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_1928.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_1958-1.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_1971.jpg

Old Tiger 06-01-2009 22:40

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_1977.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_1978-1.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_1982.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_1983-1.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_1986-1.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_1987-1.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_1990-1.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_1948-1.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_1954-1.jpg

Old Tiger 06-01-2009 23:32

Đoàn tham quan của Hổ già cùng các bạn:
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_1918.jpg

Tanhia và thiếu sinh quân hùng dũng đi trước:
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_1914.jpg

Bác Mì Chả mỉm cười chờ đợi:

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_1936.jpg

Nhà Tanhia:

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_1906.jpg

Bông hoa xinh đẹp của Hoa May tác nghiệp:
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_1966.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_1901.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_1894.jpg

Old Tiger 07-01-2009 00:08

Bác Mì chả vẫn luôn luôn đi đầu:

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_2048.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_2056.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_2079.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_2083.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_2084.jpg

Bạn của Hồ già không thèm nhìn đồng loại:
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_2081.jpg

Cuối cùng bác Mì Chả mỏi chân quá không đi nổi:
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_2098.jpg

chaika 07-01-2009 13:50

Cám ơn bác Hổ về những hình ảnh đẹp tuyệt. CK rất tiếc là rủ mọi người mà cuối cùng mình không đi được. Chắc chắn CK sẽ tranh thủ đi.

Bác Hổ cho hỏi cảnh này bác chụp ở đâu vậy ạ?


Old Tiger 07-01-2009 15:14

Trích:

chaika viết (Bài viết 23334)

Bác Hổ cho hỏi cảnh này bác chụp ở đâu vậy ạ?

Cũng ở trong Khu du lịch Đại Nam luôn bác Chaika ạ. Trước khi vào Điện chính có đi qua một chiếc cầu bắc qua một dòng suối (chắc nhân tạo) dưới đó có rất nhiều cả vàng bác ạ.

Hoa May 07-01-2009 23:20

Trích:

chaika viết (Bài viết 23334)
http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_1954-1.jpg

Bác Hổ cho hỏi cảnh này bác chụp ở đâu vậy ạ?

Bác Chaika mê đàn cá, phải không? hihi. :emoticon-0136-giggl
Cá ở đây khá to và rất dạn. Khi các bạn nhỏ ném bánh mì/ hoặc snack xuống, bọn cá tranh nhau đớp mồi ... nhìn chen chúc thấy mê lắm ạh!

Ảnh chụp đàn cá đó chính xác là chỗ này, bác Chaika ạh. Đó là "Hồ ngọc bích". Nước rất trong và xanh như đúng tên của hồ (cũng giống màu nước ở hồ Gươm - hồ Lục Thủy - phải không ạh?)
:emoticon-0100-smile

Sunny 04-02-2009 20:11

Mồng 10 Tết Kỷ Sửu.
 
Chủ nghĩa xã hội và làm chủ tập thể. Ở ngay trong lòng America ! Tin hay chưa. :) Mời đến nói chuỵên tại

Cuộc họp mặt TÂN NIÊN Miền Nam
Thời gian: 11 h 30 ngày 7/2/2009 (nhằm ngày 13 tháng Giêng Âm lịch)
Địa điểm: Nhà hàng bia tươi Tiệp G & P
107 Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1.
Điện thoại : (08) 3824-86-19.

Chi tiết xem thêm tại đây: http://www.phongcachdoanhnhanonline....24&IDItems=223

Kính mời toàn thể anh chị em Miền Nam và các vùng lân cận đến họp mặt đầu năm đông đủ ! Khi đi ai có đặc sản gì, đề nghị mang theo, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh !!!
:emoticon-0150-hands

chumeo_di_hia 25-02-2009 15:20

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_2081.jpg


Trích:

Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm
Nay sa cơ bị nhục nhằn, tù hãm
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả, cây già
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khí thét khúc trường ca dữ dội
Ta bước chân lên dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối mắt thần khi đã quắc
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể của muôn loài
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển động bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới ?
Đâu những buổi bình minh cây xanh nắng gợi
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối chẳng thông dòng
Lẩn lút bên những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.

Hỡi oai linh cảnh nước non hùng vĩ
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang theo giấc mộng vàng to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

-Thế Lữ-
Ta hiểu ngươi đang nghĩ gì, hổ ạh! =))


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:42.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.