Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Dạo qua phố Arbat cũ (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=964)

hungmgmi 06-08-2008 09:35

Dạo qua phố Arbat cũ
 
Trung tuần tháng 7 Hungmgmi có dịp quay trở lại phố Arbat sau 17 năm. Con phố này đã thay đổi nhiều, không còn vẻ trầm mặc và cũ kỹ như ngày còn Liên xô. Các hàng quán mở ra nhiều, choán hết không gian hai bên phố. Còn nhớ vào cuối những năm 80, vật trang sức duy nhất của con phố này là một chiếc otô cũ kỹ sơn màu trắng đỏ, mui bạt, hầu như ai đến đó cũng đứng để chụp ảnh kỷ niệm. Còn giờ đây, chỗ để chiếc otô đó đã là một quán hàng lưu niệm bán đủ thứ, từ matrioska cho đến tượng cụ Lênin...Một cụ già 76 tuổi đi cùng nói rằng cái "tinh thần" của phố Arbat đã bay đi khá nhiều trong thời buổi thị trường ngày nay.

Đầu phố:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...IMG_8783-1.jpg

Các quầy lưu niệm dựng ngay giữa phố, bán đủ thứ với giá cắt cổ. Bức tượng Lenin màu xám trong ảnh được hét với giá 3.000 rúp (2.300rúp/100 dollar), và chủ quầy chỉ đồng ý bán với giá 2000 rúp. Các bộ Matrioska giao động từ 400-1500 rúp. Muốn mua một pogstakanik(giá kim loại đựng cốc uống chè, loại ta thường thấy trên tàu hoả) thì không có giá dưới 500 rúp/chiếc.
http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/IMG_8787.jpg

Các họa sĩ ký họa chân dung vẫn còn đó, nhưng dường như họ ít hơn so với ngày xưa.
http://i14.photobucket.com/albums/a3...IMG_8785-1.jpg

Vào những ngày này, con phố đang được tu sửa. Khắp nơi là máy xúc, và những người công nhân đang hối hả lát lại gạch đường. Theo như tin trên trang chủ NNN mới đây, có thể người ta sẽ biến phố Arbat cũ thành nơi bán sách báo. Nhìn cận cảnh, có thể thấy là hình dáng những chiếc đèn đường đã thay đổi. Ngày xưa (lại ngày xưa:emoticon-0116-evilg), nó là những chiếc bóng hình tròn:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/IMG_8789.jpg

Một điều dễ nhận thấy là trên phố có rất nhiều người gốc Trung Á buôn bán, làm ăn. Họ bán nước ngọt, kem, đồ lưu niệm...và gian lận cũng ra trò. Một ví dụ: đoàn thiếu nhi VN ta mua nước ngọt hết có 295 rúp, nhưng họ tính gian thành 470 rúp. May nhờ "tinh thần cảnh giác" cao độ nên ta không bị "dính" chưởng. Trong ảnh dưới là một dịch vụ cũng khá phổ biến trên con phố này: xem tay và bói bài tây:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...IMG_8797-1.jpg

Muốn lưu danh trên con phố nổi tiếng này không khó, miễn là bạn có tiền. Một phiến đá lát đường đã sẵn sàng để bạn ghi những dòng lưu niệm lên đó. Một công nhân lát đường cho tôi biết, giá của mỗi phiến đá cỡ gần 1000 dollar:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...IMG_8796-1.jpg

hungmgmi 06-08-2008 10:04

Phố Arbat cũ còn là nơi ghi dấu ấn của các con người vĩ đại. Ngay trên phố này, Mặt trời thi ca Nga A.Pushkin đã lưu lại 3 tháng vào năm 1831. Ngôi nhà này hiện có gắn một tấm biển đồng ghi rõ:"Aleksandr Segeevich Pushkin đã sống trong ngôi nhà này, từ đầu tháng 2 đến giữa tháng 5 năm 1831 "
http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/IMG_8810.jpg

Chàng thi sĩ đã sống những ngày tháng hạnh phúc nơi đây cùng nàng Natalia Goncharova xinh đẹp. Phía đối diện ngôi nhà, người ta đã dựng tượng đồng đôi uyên ương. Goncharova chính là niềm cảm hứng sáng tạo của nhà thơ Nga vĩ đại, và nàng cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhà thơ sau này:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...IMG_8803-1.jpg

Phía bên phải tượng đài, có một tấm biển xanh. Ai đó đã chứng tỏ đầu óc kinh doanh nhanh nhạy khi muốn khai thác câu chuyện tình của Pushkin và nàng Goncharova. Tấm biển đề:" Đây là tượng đài của một tình yêu vĩ đại. Bạn muốn rõ thêm chi tiết, xin bấm số từ điện thoại di động số 0942, chọn nhánh 175 và lắng nghe...."
http://i14.photobucket.com/albums/a3...IMG_8805-1.jpg

Từ đây đến cuối phố chẳng còn xa. Ngoài kia đã là đường vòng tròn với tấp nập xe ô tô lao vun vút, đã thấy vút cao tòa nhà Bộ ngoại giao Nga cũ xì tồn tại từ thời Stalin. Tạm biệt phố cũ Arbat, con phố nhỏ giữa lòng một thành phố lớn:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...IMG_8806-1.jpg

matador 06-08-2008 10:29

Trích:

đoàn thiếu nhi VN ta
Bác dẫn đoàn thiếu nhi sang chơi hay đi theo dạng tự túc ? Mất công sang Nga mà chỉ đi mỗi Mát thôi à ? Mà Mát thì bác rành quá còn gì !

hungmgmi 06-08-2008 14:27

À, mình đi công tác, đi làm nyanya mà:emoticon-0136-giggl. Đi được Mát và Len thôi. Bổ sung thêm mấy tấm này nữa, như thêm vài nét vẽ phác họa con phố này.

Ở giữa phố Arbat có một cụ già ngồi kéo đàn. Được các cháu thiếu nhi nước ngoài thể hiện sự quan tâm giúp đỡ, cụ rất phấn khởi, kéo tặng các cháu bài Cachiusa:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...IMG_8792-1.jpg

Trên các đường phố ở Moskva ta thường gặp các công dân gốc Trung Á đứng đeo biển quảng cáo. Đây là cảnh như thế trên phố Arbat, khiến nhiều cô bé, cậu bé khá ngạc nhiên:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...IMG_8798-1.jpg

Gần cuối phố có một quầy sách báo cũ, bán các tác phẩm nổi tiếng của các nhà văn Nga và thế giới. Bác bán hàng này nay mai có thể là một trong những "tiền bối" của phố sách báo Arbat, nếu dự án này sẽ thành hiện thực:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/IMG_8799.jpg

Ở nước nào cũng vậy, có một biển số xe đẹp là niềm mơ ước của tất cả các bác tài. Một người bạn của tôi nói rằng cũng phải chi kha khá mới có được 1 tấm biển số xe đẹp. Trong ảnh là một chiếc xe có biển số khá ngon (Y 777 YY)trên phố Arbat, đoạn gần giao với đường vòng tròn.
http://i14.photobucket.com/albums/a3...IMG_8812-1.jpg

hongducanh 06-08-2008 15:37

Cám ơn lão hungmgmi nhiều, thông tin vẫn còn ít quá !.
Lão đã đến Len = vẫn để dành ảnh ư?.

Xin lỗi xìpam một tý.

micha53 25-08-2008 07:56

Hóa ra Anh Hungmgmi là học sinh giỏi cấp Tp được đi trong phóng sự sau:

Dọc đường nước Nga
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Inde...54&ChannelID=7

....
Một hôm vào buổi chiều, khi chúng tôi vừa đi tham quan về, ngồi trước sân nhà hóng mát, nhà báo Phan Việt Hùng rút thuốc ra hút. Thấy thế, ông nói: “Hùng này, ta khuyên cháu nên bỏ thuốc, vì hút thuốc vừa tốn tiền vừa hại sức khỏe. Ta đã có một bài học từ ông bố nghiện thuốc rồi đó”.
Thấy Phan Việt Hùng ngồi im, ông như sợ câu nói của mình ra chiều khuyên dạy, bảo ban liền nói: “Cháu đừng nghĩ là ta nhiều tuổi nên khuyên dạy cháu nhé. Ta thực lòng mà. Cháu phải thông cảm cho ta!”.
Hùng hoảng quá liền nói: “Ông rất tốt bụng Épghênhi ạ. Lời khuyên của ông rất bổ ích, tôi sẽ cố gắng bỏ thuốc”. Lúc đó vẻ mặt ông mới giãn nở những nếp nhăn, tươi tỉnh trở lại.
....


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:00.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.