![]() |
Triển lãm ảnh - Hồng quân Liên Xô tiến về Berlin
Triển lãm ảnh đây - Về Berlin
TBN cung cấp cho mọi người những hình ảnh tiến về Berlin của các chiến sĩ Xô viết Chắc là thứ tự ảnh hơi bị lộn xộn 1 chút thì phải, sory nha http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/1-19.jpg Tư lệnh Phương diện quân Belorussia-1, nguyên soái Zhukov G.K. đang ký hiệp định đầu hàng vô điều kiện của toàn bộ lực lượng quân đội Đức ngày 9/5/1945 http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/2-15.jpg Thống soái quân đội Đức Keitel V. đang ký đầu hàng vô điều kiện ngày 9/5/1945 http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/5-11.jpg Các đại diện tướng lĩnh chỉ huy của quân đội Đức được dẫn đầu bởi thống soái Keitel V. đang đi đến bàn ký đầu hàng vô điều kiện của toàn bộ quân đội Đức Ngày 8/5/1945 http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/6-9.jpg Phó ủy thứ nhất hội đồng dân tộc ban đối ngoại Liên Xô - Vyshinskiy A.Ya. và nguyên soái Liên Xô Zhukov G.K đang đi đến buổi nghi lễ ký đầu hàng vô điều kiện của quân đội Đức Ngày 8/5/1945 http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/7-8.jpg Tổng chỉ huy không quân Anh, nguyên soái Teddera A.V. đi đến buổi nghi lễ ký đầu hàng của quân đội Đức. Ở giữa là tướng Sokolovsky V.D và tổng chỉ huy Berlin, tướng Berzarin N.E Ngày 8/5/1945 http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/8-8.jpg Phòng đợi của tòa nhà trường cơ khí quân sự của Đức ở Karlskhorste ngoại ô Berlin, nơi tổ chức buổi nghi lễ ký đầu hàng vô điều kiện của quân đội Đức http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/9-6.jpg Binh lính Xô Viết đang ngủ thiếp đi trong xe trên quảng trường Prague |
http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/10-5.jpg
Binh lính Xô Viết trên chiếc cầu bắc qua Vltavu 1945 http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/11-4.jpg Dân cư của Prague đang gặp gỡ với nguyên soái Liên Xô I.S.Koneva http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/12-4.jpg Dân chúng đang chào đón đoàn xe tăng của Xô Viết và các vệ quốc quân tại Prague http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/13-3.jpg Đoàn binh của quân đội Xô Viết đang hành quân trên một đường phố tại Berlin http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/14-2.jpg Nguyên thủ tướng, chủ tịch hội nghị quốc gia Pháp H. Herriot (người thứ hai bên trái) cùng với chồng và chỉ huy lữ đoàn cận vệ tăng cận vệ Chelyabinsk số 63 - M.G. Fomichev đang ở ngoại ô Berlin http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/15-2.jpg Cuộc gặp gỡ trên Elbe của các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô - Trung tướng Oslikovskiy N.S sư đoàn cận vệ với các binh lính bộ binh của Mỹ tại căn cứ tăng http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/16.jpg Các sĩ quan của lữ đoàn đại bác số 136 đứng cạnh một tòa nhà ở Reichstag http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/17.jpg Binh sĩ Xô Viết đang ở tại Reichstag http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/18.jpg Bác sĩ quân đội Xô Viết đang trợ giúp trao trả lại thương binh Đức |
http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/19.jpg
Tù binh trên đường phố Berlin http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/20.jpg Một nhóm theo chủ nghĩa Hitler của bộ tuyên truyền Đức đang bị dẫn giải http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/21.jpg Tướng Helmuth Weydling (bên trái) cùng với các sĩ quan chỉ huy của Y, những tướng lĩnh do đích thân Hiler chỉ định nhận nhiệm vụ chỉ huy phòng thủ Berlin, bị Hồng quân bắt giữ ngày 2/5/1945 http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/22.jpg Những tên lính Đức đang cố thủ trên các nẻo đường của thành phố Reichstag, bị bắt làm tù binh – ngày 2/5/1945 http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/23.jpg Tướng Rikhtkhofen cùng với nhóm sĩ quan đang suy tính tình hình năm 1941. http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/24.jpg Hồng quân Liên Xô trên chiến trường vùng ven Kiev – 1941. http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/25.jpg Tòa nhà của Gestapo – 3/5/1945 http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/26.jpg Biến đội pháo binh cận vệ của thượng úy Zhirnov M.A.đang khai triển hỏa lực trên một đường phố tại Berlin http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/27.jpg Pháo binh Xô Viết đang ở một trong những vị trí chiến đấu ở ngoại vi Berlin http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/28.jpg Lính pháo binh Xô Viết đang viết lên những viên đạn các dòng chữ " dành cho Hitler", "vào Berlin", " nằm trên Reichstag" |
http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/29.jpg
Chuẩn bị kế hoạch cho chiến dịch tấn công Berlin – từ trái sang phải - Telegin K.F., Zhukov G.K., Malinin M.S., Varennikov I.S. http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/30.jpg Tư lệnh Phương diện quân Belorussia, nguyên soái Liên Xô Zhukov G.K. và các đại diện của bộ tư lệnh tối cao đang trong buổi tập huấn trước chiến dịch tấn công http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/31.jpg Máy bay chiến đấu của Xô Viết đang trên bầu trời ngoại vi Berlin http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/33.jpg Chiến sĩ súng máy Xô Viết đang trong vị trí chiến đầu trong trận đánh Berlin http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/34.jpg Hồng quân Liên Xô đang tiến hành truy quét địch trên một góc phố Berlin http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/35.jpg Binh lính Xô Viết đang đánh địch trong một nhà ga tàu điện ngầm ở Berlin http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/36.jpg Pháo hạng nặng của Xô Viết đang trong trận đánh ở trên một đường phố Berlin http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/37.jpg Cuộc chiến tren đường phố Berlin http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/38.jpg Binh lính Xô Viết đang chạy trên một đại lọ đang bốc cháy của Berlin http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/39.jpg Biên đội tăng của Anh hùng Xô Viết – đại tá Constantinov N.P. đánh bật quân Hitler ra khỏi một tòa nhà trên đại lộ Leyptsigershtrasse http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/40.jpg Reichstag đang bốc cháy |
Ngày Chiến thắng!
http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/1-20.jpg Những người lính Xô Viết giương cao ngọn cờ chiến thắng bên trên thành phố Reichstag 1945 http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/2-16.jpg Ngọn cờ Xô Viết bên trên Reichstag http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/3-15.jpg Tổng chỉ huy bộ tham mưu lục quân Đức – tướng bộ binh Krebs, ngày 1/5 theo sự sắp xếp của quân đội Xô Viết với mục đích đọc lời từ bỏ quyền chỉ huy tối cao trên điện đàm http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/4-14.jpg Berlin và con sông Spree trong ngày đánh Berlin http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/5-12.jpg Con trai của trung đoàn 2/1942 http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/6-10.jpg Các khẩu đội pháo của lữ đoàn đại bác số 136 đang chuẩn bị rót đạn vào Berlin http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/7-9.jpg Nạp đạn cho chú Katyusha http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/8-9.jpg Khai hỏa vào Berlin http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/9-7.jpg Tòa nhà của văn phòng Quốc xã http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/10-6.jpg Quân đội Xô Viết trong văn phòng Quốc xã http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/11-5.jpg Những người lính Xô Viết đã có mặt trên khắp địa cầu, những nơi mà trước đây thường mang đậm dấu ấn Hetler http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/12-5.jpg Ngày Chiến thắng |
tuỵêt quá, cảm ơn rất nhiều bạn đã cho xem những hình ảnh này :emoticon-0100-smile
|
rất là đẹp, xem lại những hình ảnh này thật là hào hùng
|
Trích:
|
|
Cháu có một bộ ảnh chất lượng cao này tặng mọi người :)
Hy vọng các bác sẽ thích http://rs750.rapidshare.com/files/22...3/9may2009.rar |
Cảm ơn tác giả đã sựu tầm và chú thích cho một bộ ảnh đẹp.
Trang web của Bộ QP (mil.ru) cũng có một chuyên trang cho BOB (victory.mil.ru), trong đó có một kho ảnh + phim tài liệu + ca khúc và hành khúc chiến tranh. Các tài liệu được xếp theo năm (1941 đến 1945, nhưng có thể không hoàn toàn tuần tự theo ngày tháng), các links nằm ở frame bên trái, nội dung tài liệu - bên phải. Tác giả có thể lấy thêm một số bức ảnh ở đó để nới rộng quãng đường chiến thắng từ Vòng cung Kursk đến Berlin thì sẽ rất hoành tráng. |
Ngã xuống vào giây phút cuối của cuộc chiến.
Gửi NNN và bạn Phuongnn bức ảnh của Honty Tibor, nhiếp ảnh gia Tiệp Khắc (trước đây).
Bức ảnh này được ông chụp sáng ngày 09 tháng 5 năm 1945 tại Praha, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 38 của ông. Honty Tibor sinh ngày 09.5.1907 ở Slovakia, mất ngày 01.12.1968 ở Praha. Vừa rồi, nhân kỷ niệm 65 năm, kết thúc Thế chiến thứ 2, tạp chí Magazin Dnes (Ngày Nay) có đăng lại bức ảnh này. Nằm trong quan tài là Đại tá Georgy Sakharov, sỹ quan một lữ đoàn xe tăng Liên xô. Ông hy sinh lúc 04:00 giờ sáng ngày 08.05.1045, trên đường từ Brno tiến về Praha (Brno cách Praha 200km). Có thể xem thêm ở: http://www.iphotocentral.com/showcas.../17/1/1/0/8318 |
Cám ơn bác Cường phát nữa sau khi ấn nút.
Để em post lại cái ảnh của bác dưới đây: http://www.iphotocentral.com/Photos/.../3391Honty.jpg Tibor Honty - Killed in the Last Seconds of the War |
Như chúng ta đã biết, biên tập ảnh là một công việc vô cùng khó khăn và sáng tạo. Cắt cúp ảnh ra sao, giữ lại bố cục nào...để nổi bật chủ đề muốn chuyển tải là một câu chuyện dài.
Bức ảnh này là một ví dụ. Tôi tìm trên mạng, thì thấy bức ảnh nổi tiếng trên có một số variant khác nhau, thể hiện quan điểm của những người biên tập ảnh khác nhau. Vậy đâu là quan điểm của Honty Tibor: Bức ảnh đăng trên : http://www.iphotocentral.com/showcas.../17/1/1/0/8318 http://www.iphotocentral.com/Photos/.../3391Honty.jpg Bức ảnh đăng trên: http://www.greisen.cz/au62/str30.htm Trang này của Séc: http://www.greisen.cz/au62/opti/300.jpg Padl v posledních vteřinách války Bức ảnh đăng trên: http://www.lapinbook.ru/analysis/detail.php?ID=3622 Tôi thích cách biên tập này nhất: http://www.lapinbook.ru/analysis/lesson7/Honty.jpg Để tham khảo về bố cục và địa điểm chụp, các bác xem thêm ảnh này: http://www.lapinbook.ru/upload/iblock/Honty.2.jpg |
Cũng trong sáng 9/5 đó, Honty còn chụp một bức ảnh nữa tuyệt đẹp May 9th, 1945, Soldier with Accordion. Nhìn ảnh, chúng ta không khỏi nhớ đến lời bài hát Maisky valse:На старой, израненной в битвах гармони
Вальс русский играл наш солдат http://img-fotki.yandex.ru/get/37/my...892_f856c4be_L |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:54. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.