Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Tôi người lính Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Nếu như ngày mai là chiến tranh... (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=873)

Nina 21-06-2008 22:40

Nếu như ngày mai là chiến tranh...
 
Lại xí chỗ tạm trong khi chờ dịch ...
http://www.rian.ru/review/20080621/111527751.html

Если завтра война: большинство россиян готовы защищать Родину

http://img.rian.ru/images/10876/87/108768755.jpg

В случае войны большинство россиян намерены встать на защиту страны с оружием в руках. Таковы данные опроса 3000 человек, проведенного Исследовательским центром портала SuperJob.ru накануне 22 июня - Дня памяти и скорби.

В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Общие безвозвратные потери Красной (Советской) Армии во время Великой Отечественной войны составили 26,6 миллиона граждан.

По другим сведениям, общие потери могут составлять 29,6 миллиона человек. Всего в боевых действиях в годы войны участвовали почти 34,5 миллиона советских военнослужащих, а каждый пятый воевавший отмечен наградой. На защиту своей страны поднялся весь народ.

День начала Великой Отечественной войны как памятная дата официально не отмечался до 1992 года. Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом Президента России от 8 июня 1996 года 22 июня был объявлен Днем памяти и скорби.

В ответ на вопрос: "Как бы Вы поступили 22 июня 1941 года?" 55% опрошенных заявили, что вступили бы в ряды армии и пошли на фронт. Среди них большинство составляют мужчины (71%), но и представительницы прекрасного пола также готовы защищать Родину с оружием в руках (34%). Боевой настрой преобладает среди россиян старше 30 лет - 61% выбрали такой вариант ответа.

Свой выбор респонденты аргументируют по-разному: "я русский", "патриот", "я военный", "настоящий мужчина", "я военнообязанная". Некоторые чувствуют своим долгом поступить так, как сделали их предки: "почти все из старшего поколения моей семьи поступили именно так - с войны вернулось четверо из пятнадцати", "так поступил мой дед". Но многие сошлись в том, что "родину надо любить и защищать".

21% опрошенных предпочли бы остаться в тылу и работать на благо победы. Среди них, что закономерно, больше женщин (37%), чем мужчин (9%). Респондентки признаются, что вряд ли от них "на фронте была бы какая-либо польза", потому что "нет необходимых военных навыков". Зато они готовы трудиться, " какую бы работу делать ни пришлось". "Приложила бы все свои силы для тех, кто защищал Родину", " пользу могла бы принести, работая там, где это необходимо" - так комментируют выбранный вариант ответа опрошенные.

7% респондентов, среди которых 6% мужчин и 9% женщин, ответили, что сбежали бы за границу, туда, где опасность военных действий минимальна. Нежелание воевать аргументируют так: "я не патриот", "воевать, убивать, калечить себя и других, потому что люди у власти что-то не поделили, - абсолютная глупость".

Среди тех, кто затрудняется выбрать какой-либо из предложенных вариантов ответа (16%), многие заявили, что пошли бы в партизаны или "в снайперы".


Материал предоставлен исследовательским центром портала SuperJob.ru

Thao vietnam 22-06-2008 01:07

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, nhớ ngày 22 - 6 và pháo đài Brest với những mảng tường nham nhở vết đạn, lang thang mãi chẳng gặp bài nào hóa ra nó nằm đây. Xin múa rìu trong lúc chờ trận bóng đá Nga - Hà lan. Chỗ nào sai hoặc dở các bác cứ sửa cho.
Nếu ngày mai là chiến tranh: đa số người Nga sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.
Nếu chiến tranh xảy ra đa số người Nga sẵn sàng cầm vũ khí bảo vệ tổ quốc. Đó là kết quả của cuộc thăm dò ý kiến do Trung tâm nghiên cứu SuperJob.ru tiến hành một ngày trước ngày 22 tháng Sáu - Ngày tưởng niệm.
Vào ngày này nhân dân Nga tưởng niệm những đồng bào mình đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Tổ quốc hoặc là nạn nhân chiến tranh, trước hết là chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Sáng sớm ngày 22 tháng Sáu năm 1941, nước Đức phát xít tấn công Liên Xô mà không hề tuyên chiến. Tổn thất không thể bù đắp của Hồng quân (Liên Xô) trong chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại khoảng 26,6 triệu sinh mạng.
Theo những nguồn tin khác, tổn thất chung có thể lên đến 29,6 triệu người. Trong những năm chiến tranh tổng cộng có 34,5 triệu nhân viên quân sự xô viết tham gia chiến đấu, cứ năm người có một người được khen thưởng. Cả dân tộc đã đứng lên bảo vệ đất nước.
Trước năm 1992, ngày bắt đầu chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại không chính thức được coi là ngày kỷ niệm. Nghị quyết Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao Liên bang Nga ngày 13 tháng Bảy năm 1992 tuyên bố ngày này là Ngày tưởng niệm các chiến sỹ bảo vệ Tổ quốc. Sắc lệnh của Tổng thống Nga ngày 8 tháng sáu năm 1992 tuyên bố ngày này là ngày tưởng niệm đau thương.
Trả lời câu hỏi: "Bạn sẽ làm gì nếu ở vào ngày 22 tháng sáu năm 1941?" 55% người được hỏi tuyên bố sẽ gia nhập quân đội và ra mặt trận. Trong số họ phần lớn là đàn ông (71%), nhưng các đại diện của phái đẹp cũng sẵn sàng cầm vũ khí bảo vệ Tổ quốc (34%). Tinh thần hăng hái chiếm ưu thế trong số những người Nga trên 30 tuổi - có 61% lựa chọn phương án trả lời như trên.
Họ lý giải cho câu trả lời của mình theo nhiều cách khác nhau: "tôi là người Nga" "tôi là người yêu nước", "đàn ông đích thực", "tôi là quân nhân". Một vài người cảm thấy có nghĩa vụ phải hành động như trước đây cha ông họ đã làm: "hầu như tất cả các thế hệ gia đình tôi đều hành động như vậy, họ có 15 người thì chỉ có 4 người trở về sau chiến tranh", "ông tôi đã hành động như vậy". Nhưng nhiều người đồng ý với nhau ở một điều: "phải yêu và bảo vệ tổ quốc".
21% số người được hỏi thích ở lại hậu phương và làm việc phục vụ chiến đấu. Trong số họ phụ nữ (37%) nhiều hơn đàn ông (9%), và điều này phù hợp quy luật. Nhiều phụ nữ thừa nhận "họ chẳng làm được gì có ích ở mặt trận" bởi vì "không có kỹ năng chiến đấu". Vì thế họ sẵn sàng lao động, "làm bất kể việc gì". "Tôi sẽ đóng góp toàn bộ sức lực cho những người bảo vệ tổ quốc", "Tôi sẽ có ích khi làm việc ở nơi cần thiết" - họ lý giải cho lựa chọn của mình như vậy.
Có 7% phiếu trả lời cho biết họ sẽ chạy ra nước ngoài, trong số đó 6% là đàn ông và 9% là phụ nữ. Những người không muốn chiến đấu giải thích thế này: "tôi không phải là người yêu nước", "chiến đấu, giết người, làm què quặt lẫn nhau mà những người có quyền chẳng chia sẻ gì là hoàn toàn ngu ngốc".
Trong số những người khó trả lời (16%) nhiều người tuyên bố có thể họ sẽ vào du kích hay "đội bắn tỉa".

hungmgmi 07-07-2008 11:13

Đọc cái tít topic này, nhớ đến một bộ phim Liên xô từng xem, hình như vào năm 1986 thì phải: Zavtra byla voina-Ngày mai đã là chiến tranh. Cái hồi đó cả bọn cứ thắc mắc với bà giáo dạy tiếng Nga, sao cái tít lại như thế, ngày mai, tức là ở thể tương lại, thì phải là budet mới đúng chứ, sao lại byla:emoticon-0100-smile
Chẳng biết có bác nào trên NNN có phim này không?

nthach 07-07-2008 13:36

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 14633)
Đọc cái tít topic này, nhớ đến một bộ phim Liên xô từng xem, hình như vào năm 1986 thì phải: Zavtra byla voina-Ngày mai đã là chiến tranh. Cái hồi đó cả bọn cứ thắc mắc với bà giáo dạy tiếng Nga, sao cái tít lại như thế, ngày mai, tức là ở thể tương lại, thì phải là budet mới đúng chứ, sao lại byla:emoticon-0100-smile
Chẳng biết có bác nào trên NNN có phim này không?

Vậy cứ dịch tựa phim là: Nếu mai đã chiến tranh

http://img165.imageshack.us/img165/4540/voina350bd1.jpg

Còn cái anh phim này thì xem Online vậy bác ợ:

http://film.arjlover.net/info/zavtra...vojna.avi.html

Hoặc ở đây cũng là hắn:
http://film.arjlover.net/film/

TLV 07-07-2008 16:38

Bài hát trong phim
 
ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА

Из одноименного кинофильма, 1938
режиссеры Ефим Дзиган, Лазарь Анци-Половский, Георгий Березко, Н. Кармазинский

Музыка Дм. и Дан. Покрассов
Слова В. Лебедева-Кумача


Если завтра война, если враг нападет
Если темная сила нагрянет -
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет!

Припев:

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
- Если завтра война,
Если завтра в поход -
Будь сегодня к походу готов!

Если завтра война - всколыхнется страна
От Кронштадта до Владивостока,
Всколыхнется страна, велика и сильна,
И врага разобьем мы жестоко.

Полетит самолет, застрочит пулемет,
Загрохочут могучие танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдет,
И помчатся лихие тачанки.

Мы войны не хотим, но себя защитим -
Оборону крепим мы недаром.
И на вражьей земле мы врага разгромим
Малой кровью, могучим ударом!

Подымайся, народ, собирайся в поход!
Барабаны, сильней барабаньте!
Музыканты, вперед! Запевалы, вперед!
Нашу песню победную гряньте!

В припеве три последние строки повторяются

слова и музыка - 1937

http://a-pesni.golosa.info/ww2/oficial/eslizavtra.gif

tuong123 14-08-2008 12:13

Cho cháu spam qua chỗ khác tí, mặc dù cháu còn trẻ nhưng theo cháu thì trong lịch sử thế giới hiện nay chỉ có 2 chế độ là tạo cho người dân tinh thần tập thể cao, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhiệm vụ - thứ nhất là Hồi Giáo và thứ hai là chế độ XHCN. Cái thứ nhất thì là do tôn giáo, tín ngưỡng thì khỏi nói rồi. Vd là: tòa thánh Vatican bé tí, không quân đội, không tiềm lực kinh tế - quốc phòng nhưng có cho vàng thì cũng đố nước nào dám đụng vào. Hay như bên Iran cho thành lập cả những tiểu đoàn cảm tử (tin này là do 1 chương trình của Bộ Quốc Phòng cung cấp) trong lực lượng Vệ binh cách mạng Iran.
Còn về chế độ XHCN thì qua cuộc chiến tranh vệ quốc trong chiến tranh thế giới thứ 2 và chiến tranh Việt Nam đã chứng mi rõ ràng điều đó. Cháu thấy khâm phục 1 cái là vì tôn giáo người ta có thể "tử vì đạo" nhưng chế độ XHCN thì đâu có phải là tôn giáo, nó chỉ là một lý tưởng nhưng không hiểu sao có thể gắn kết người dân đến như vậy, tạo cho người dân một tinh thần có thể nói là không sợ chết, không sợ hiểm nguy sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng của mình. Như ở Cuba năm 2002, hơn 8 triệu người dân đã tình nguyện ký vào biên bản trong Hiến Pháp là kiên định con đường đi lên CNXH mặc dù ta biết rằng Cuba vẫn là một nước nghèo và bị Mỹ bao vây cấm vận liên tục (Theo tạp chí cộng sản).Hay tại Hà Tĩnh, có 1 thôn đã tình nguyện dở hơn một trăm hai mươi nóc nhà để làm cầu cho xe qua trong kháng chiến chống Mỹ - trong đó 1 người chỉ có 4 tấm ván để đóng quan tài khi chết cũng tình nguyện hiến tặng. Ngay tại Nga, theo một cuộc thăm dò thì hơn 60% người Nga nuối tiếc thời Liên Xô. Bởi vậy nói không phải to tát, không chính trị chứ cháu rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên một đất nước XHCN, giàu truyền thống như Việt Nam và riêng cháu, nếu ngày mai là chiến tranh thì cháu sẵn sàng ghi tên mình vào danh sách ra chiến trường
Đây chỉ là ý kiến riêng của cháu, mong các bác góp ý thêm ạ
P/s: 1 trong những lý do cháu đến với 3N cũng là vì yêu chế độ XHCN, yêu Liên Xô

kolia_plugionhikop 27-11-2008 22:16

spam tí : lâu lắm rồi em mới quay lại đây lại được nhác tới ngày 22 tháng 6 và pháo đài bret... nhớ quá thế mà ước mơ được xem phim " Tôi, người lính Nga"
vẫn chưa thành hiện thực :(

dangkiena3 11-01-2009 19:41

Nếu ngày mai là chiến tranh, liệu mọi người có sẵn sàng đứng lên bảo vệ tổ quốc Việt Nam không? Liệu có bao nhiêu người sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc?

YuriYushakov 26-01-2009 00:28

Chào bạn, cả Việt Nam hiện đang có khoảng 85 triệu người,tôi không chắc tất cả mọi người đều sẽ đứng lên bảo vệ tổ quốc nhưng nhất định trong số ấy sẽ có không ít những người hy sinh đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Lòng yêu nước không phải bao giờ cũng phải biểu hiện ra bên ngoài mà nó tiềm ẩn trong huyết quản của mỗi người, khi tổ quốc lâm nguy sẽ được kích hoạt và máu có thể chảy đến giọt cuối cùng vì tổ quốc. Chúng ta là những người con của đất nước Việt Nam dù nước ta có nghèo, có ra sao thì cũng là quê hương xứ sở, cũng là máu thịt của chúng ta dù muốn hay không ta không thể phủ nhận được điều đó. Vì vậy hãy tin tưởng vào chính những con người Việt Nam anh em .

MIG21bis 09-07-2010 12:37

Trích:

dangkiena3 viết (Bài viết 23514)
Nếu ngày mai là chiến tranh, liệu mọi người có sẵn sàng đứng lên bảo vệ tổ quốc Việt Nam không? Liệu có bao nhiêu người sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc?

Hãy làm tất cả để không có chữ Nếu ....bác nhỉ !:emoticon-0150-hands
Không có chữ Nếu kia thì sẽ không còn phải trả lời hai câu hỏi tiếp theo !
Có một bài hát tiếng Nga có tên " Người Nga có muốn chiến tranh không ? " em cũng tra thử mà chưa thấy. Chắc là cũ quá và không nổi tiếng nữa chăng ?

hungmgmi 09-07-2010 12:52

Trích:

MIG21bis viết (Bài viết 62330)
Hãy làm tất cả để không có chữ Nếu ....bác nhỉ !:emoticon-0150-hands
Không có chữ Nếu kia thì sẽ không còn phải trả lời hai câu hỏi tiếp theo !
Có một bài hát tiếng Nga có tên " Người Nga có muốn chiến tranh không ? " em cũng tra thử mà chưa thấy. Chắc là cũ quá và không nổi tiếng nữa chăng ?

Bác nhớ đúng đấy, chỉ cõ điều là người Việt ta dịch nó ra hơi khác một chút bác ạ.
Đó là bài Хотят ли русские войны? của nhà thơ Evtushenco.
Có nhiều bản dịch, sau đây là một bản. Em nhớ ngày xưa đọc một bản, đoạn đầu hơi khác: Có phải người Nga thích chiến tranh? Xin hãy hỏi những cánh rừng yên lặng...giờ tìm không ra.
Хотят ли русские войны?

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.

Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.
Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.

Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.

Có phải người Nga thích chiến tranh?


Có phải người Nga thích chiến tranh?
Xin hãy hỏi sự bình yên, tĩnh lặng
Trải trên cánh đồng, ruộng cày bát ngát
Hỏi cây dương và những rặng bạch dương.
Xin hãy hỏi, hỏi những người lính đấy,
Những người đang yên nghỉ dưới hàng dương,
Những đứa con bạch dương sẽ giúp tỏ tường
Rằng người Nga thích chiến tranh không nhỉ.

Những người lính đã ngã xuống hy sinh
Đâu chỉ vì riêng đất nước của mình
Để nhân loại sống trên toàn trái đất
Có được giấc mơ thanh thản cho mình.
Dưới những biển hiệu, áp phích ồn ào
Các ngươi đang ngủ ư, hỡi Paris và New York
Cứ để những giấc mơ trả lời các anh,
Rằng người Nga liệu có thích chiến tranh.

Ừ thì đấy, chúng tôi biết đánh nhau
Nhưng chúng tôi chẳng muốn nhìn nữa đâu
Những người lính gục ngã trên trận địa
Trên mảnh đất yêu thương của họ, buồn rầu.
Các anh hãy đi hỏi những bà mẹ,
Hãy hỏi đi người vợ yêu, nhỏ bé,
Khi đó các anh phải hiểu thật nhanh,
Rằng người Nga liệu có thích chiến tranh.

Bài hát:

TAY-USSR-MOSCOW 09-07-2010 20:57

Cái bác Mig21bi này bay giỏi thật. Đầu tiên cháu tưởng bác giới thiệu máy bay với phi công thôi nên cháu cảm phục bác lắm, chớ bây giờ cháu không phục bác nữa,
Cho cháu nói thẳng nhé: bác vừa bay bằng mig21 vừa chở spam rãi khắp diễn đàn, chổ nào cũng thấy bác mà không mấy bài có giá trị. Đọc thấy chán hều à.
Lời nói thẳng thường khó nghe. Mong bác đại xá.

dangkiena3 09-07-2010 21:07

Trích:

tuong123 viết (Bài viết 16485)
Cho cháu spam qua chỗ khác tí, mặc dù cháu còn trẻ nhưng theo cháu thì trong lịch sử thế giới hiện nay chỉ có 2 chế độ là tạo cho người dân tinh thần tập thể cao, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhiệm vụ - thứ nhất là Hồi Giáo và thứ hai là chế độ XHCN. Cái thứ nhất thì là do tôn giáo, tín ngưỡng thì khỏi nói rồi. Vd là: tòa thánh Vatican bé tí, không quân đội, không tiềm lực kinh tế - quốc phòng nhưng có cho vàng thì cũng đố nước nào dám đụng vào. Hay như bên Iran cho thành lập cả những tiểu đoàn cảm tử (tin này là do 1 chương trình của Bộ Quốc Phòng cung cấp) trong lực lượng Vệ binh cách mạng Iran.
Còn về chế độ XHCN thì qua cuộc chiến tranh vệ quốc trong chiến tranh thế giới thứ 2 và chiến tranh Việt Nam đã chứng mi rõ ràng điều đó. Cháu thấy khâm phục 1 cái là vì tôn giáo người ta có thể "tử vì đạo" nhưng chế độ XHCN thì đâu có phải là tôn giáo, nó chỉ là một lý tưởng nhưng không hiểu sao có thể gắn kết người dân đến như vậy, tạo cho người dân một tinh thần có thể nói là không sợ chết, không sợ hiểm nguy sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng của mình. Như ở Cuba năm 2002, hơn 8 triệu người dân đã tình nguyện ký vào biên bản trong Hiến Pháp là kiên định con đường đi lên CNXH mặc dù ta biết rằng Cuba vẫn là một nước nghèo và bị Mỹ bao vây cấm vận liên tục (Theo tạp chí cộng sản).Hay tại Hà Tĩnh, có 1 thôn đã tình nguyện dở hơn một trăm hai mươi nóc nhà để làm cầu cho xe qua trong kháng chiến chống Mỹ - trong đó 1 người chỉ có 4 tấm ván để đóng quan tài khi chết cũng tình nguyện hiến tặng. Ngay tại Nga, theo một cuộc thăm dò thì hơn 60% người Nga nuối tiếc thời Liên Xô. Bởi vậy nói không phải to tát, không chính trị chứ cháu rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên một đất nước XHCN, giàu truyền thống như Việt Nam và riêng cháu, nếu ngày mai là chiến tranh thì cháu sẵn sàng ghi tên mình vào danh sách ra chiến trường
Đây chỉ là ý kiến riêng của cháu, mong các bác góp ý thêm ạ
P/s: 1 trong những lý do cháu đến với 3N cũng là vì yêu chế độ XHCN, yêu Liên Xô

Mình nghĩ đó không phải do XHCN đâu bạn à, mà đó là tinh thần dân tộc!

MIG21bis 09-07-2010 21:11

Trích:

TAY-USSR-MOSCOW viết (Bài viết 62394)
Cái bác Mig21bi này bay giỏi thật. Đầu tiên cháu tưởng bác giới thiệu máy bay với phi công thôi nên cháu cảm phục bác lắm, chớ bây giờ cháu không phục bác nữa,
Cho cháu nói thẳng nhé: bác vừa bay bằng mig21 vừa chở spam rãi khắp diễn đàn, chổ nào cũng thấy bác mà không mấy bài có giá trị. Đọc thấy chán hều à.
Lời nói thẳng thường khó nghe. Mong bác đại xá.

Cám ơn bạn đã nói đúng những gì mình nghĩ ! Tôi tôn trọng bạn vì điều đó.
Tôi sẽ cố gắng viết những gì có giá trị cho diễn đàn. Có thể tôi mới chơi diễn đàn lần đầu và mới có 2 tuần nay rảnh rỗi nên chưa có kinh nghiệm lắm, viết không cẩn thận nên đã gây cho bạn sự khó chịu !
Thành thật xin lỗi bạn TAY-USSR-MOSCOW !
Tôi sẽ xem lại cách viết của mình trong diễn đàn sau khi tham khảo thêm các bác tham gia trước và lâu năm !

Duc 09-07-2010 21:18

Trích:

dangkiena3 viết (Bài viết 62396)
Mình nghĩ đó không phải do XHCN đâu bạn à, mà đó là tinh thần dân tộc!

Mình đồng ý với ý kiến này. Dân Nga dưới thời Kutuzov từng thắng Napoleon, và Quân dân nhà Trần từng 3 lần đại thắng quân Nguyên v.v. và v.v. Tất nhiên, các chiến thắng đó đều cần sự đồng lòng chung sức của cả dân tộc. Còn Irắc (đạo Hồi) đâu có thắng Mỹ và liên quân...

Saomai 11-07-2010 04:06

Trích:

TAY-USSR-MOSCOW viết (Bài viết 62394)
Cái bác Mig21bi này bay giỏi thật. Đầu tiên cháu tưởng bác giới thiệu máy bay với phi công thôi nên cháu cảm phục bác lắm, chớ bây giờ cháu không phục bác nữa,
Cho cháu nói thẳng nhé: bác vừa bay bằng mig21 vừa chở spam rãi khắp diễn đàn, chổ nào cũng thấy bác mà không mấy bài có giá trị. Đọc thấy chán hều à.
Lời nói thẳng thường khó nghe. Mong bác đại xá.

@ Bạn TAY-USSR-MOSCOW ơi, bạn hơi khó tính đấy. Bác Miig21bis mới vào diễn đàn và đã tham gia tích cực, đáng hoan nghênh. Dù sao bác ấy cũng đang ở thời kỳ "nghe ngóng", nhưng thực sự cũng đã có những đóng góp tốt, có những bài viết chuyên sâu được chú ý.

Không phải ai vào diến đàn cũng có khả năng viết nhiều bài chất lượng, về nhiều lĩnh vực. Có người còn gần như không viết gì, nhưng vẫn được hoan nghênh, vì tấm lòng với NNN.

Không hiểu bạn tham gia và viết được nhiều cho diến đàn NNN chưa, vì SM không nhớ đã đọc bài viết ấn tượng nào của bạn... Cũng xin lỗi trước vì SM bận bịu, chẳng mấy khi vào diến đàn, và có vào thì cũng chỉ chú ý được vài chỗ quan tâm mà thôi.

vietdung88 11-07-2010 13:18

Trích:

TAY-USSR-MOSCOW viết (Bài viết 62394)
Cái bác Mig21bi này bay giỏi thật. Đầu tiên cháu tưởng bác giới thiệu máy bay với phi công thôi nên cháu cảm phục bác lắm, chớ bây giờ cháu không phục bác nữa,
Cho cháu nói thẳng nhé: bác vừa bay bằng mig21 vừa chở spam rãi khắp diễn đàn, chổ nào cũng thấy bác mà không mấy bài có giá trị. Đọc thấy chán hều à.

Tôi góp ý thật với bạn: Nếu bạn đã có suy nghĩ như trên thì tốt nhất là bạn đừng đọc bài của bác Mig2bis nữa, để khỏi cảm thấy chán hều!
Riêng tôi thì lại thấy bác Mig rất nhiệt tình, chịu khó viết bài, đọc 1 số bài viết của bác ấy, tôi cảm thấy rất xúc động.

Nhật Linh 06-08-2010 19:01

Lời cái bài "Người Nga có thích chiến tranh" bị thiếu mất đoạn cuối hay bài hát nó thêm thế vậy bác hungmgmi ơi?

Vania 06-08-2010 20:06

Oày, nhạt nhẽo thật ! Cho đến thời đại siêu vi tính rồi mà vẫn còn những topic dớ dẩn kiểu này...
Nếu ngày mai là chiến tranh ? Em xin một vé hạng nhất đi Paris hay Roma..............

sad angel 19-08-2010 00:34

Trích:

dangkiena3 viết (Bài viết 62396)
Mình nghĩ đó không phải do XHCN đâu bạn à, mà đó là tinh thần dân tộc!

Theo mình nghĩ, cách gọi hay hơn là "lòng yêu nước"
Tinh thần dân tộc chưa hẳn chính xác, vì có một khái niệm là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, (Đức, Nhật) trong những trang đen tối của lịch sử nhân loại.
"lòng yêu nước" mang sức mạnh của chính nghĩa, nên có thể tạo được khối đại đoàn kết to lớn ấy.
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI phục vụ quần chúng nhân dân lao động, mỗi người dân là một chủ nhân thực sự của đất nước, họ vùng lên để giành lấy quyền làm người, quyền được sống trong tự do, hòa bình. Ở đó con người đấu tranh vì lí tưởng.
Còn đối với Hồi giáo, mình thấy họ không hề tạo được sự thống nhất, nếu không sẽ không có một Trung Đông bất ổn. Như Iraq, cuộc chiến đẫm máu giữa hai dòng chính Shiite và Sunni vẫn chưa đến hồi kết, có thể là vài năm, vài chục năm...
Còn nói đến đánh bom cảm tử, đó có phải là sự hi sinh anh hùng, quả cảm khi nạn nhân là thường dân vô tội? mình thấy đó không phải lí tưởng, mà là một sự mù quáng man rợ...
Tất cả chỉ là ý kiến khách quan, mong các bác chỉ giáo thêm.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:03.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.