![]() |
Nước Nga và những năm tháng không quên
Xin gửi lời chào đến NNN và tất cả mọi người. Đã 20 năm rời xứ sở Bạch dương đêm nay tôi mới có dịp đọc những gì mà một thời không dễ gì quên. Cám ơn NNN đã làm sống lại trong ký ức của tuổi trẻ với bao những gì " Mãi mãi tuổi hai mươi". Mặc dù khi bước vào Giảng đường nơi xứ sở Bạch dương mình không còn trẻ nữa, bởi áo xanh nhuốm bụi chiến trường. Nay như được thấy những gì của 3 thập kỷ về trước ùa về trong tôi. Chân thành cám ơn
|
Xin chúc mừng bạn đã đến với NNN :)
|
Chào mừng bác Anh Hoang Trong đã đến với NNN. Chúc bác có thật nhiều niềm vui tại đây.
|
Anh Hoang Trong thân mến,
Thời gian anh xa nước Nga chắc cũng khoảng bằng tôi, chắc tôi hiểu được cái cảm giác của anh khi anh vào đây và tìm lại những gì thân thương anh từng có tại Nga. Mong anh sẽ có nhiều niềm vui.
|
Tôi cũng xa Liên Xô 20 năm rồi.
Có ai từng làm nghiên cứu sinh hoặc thực tập sinh ở trường Tổng hợp Kiev những năm 1985-1990 cho làm quen với? |
Chào bác CTOanh mời bác thường xuyên vào NNN - bởi ở đây học, làm việc ở Ukraina có nhiều như bác Micha53, bác TrungDN, Cô Nina...
Chúc bác tìm lại được niềm vui sau 20 năm xa cách thủ đô Kiev. :emoticon-0150-hands |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:18. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.