![]() |
Hiệu sách cũ ở Tp. Hồ Chí Minh
Các bác ơi, các bác cho em biết vài địa chỉ bán sách cũ ở Tp. HCM với ạ. Hiệu nào sách hơi nhiều một chút và qui củ gần gần như hiệu sách 180 Bà Triệu (HN) ấy ạ. Hoặc không cần chuyên nghiệp đến thế, chỉ cần nhiều sách văn học Nga, sách học tiếng Nga... em đang định sưu tầm một ít làm của để dành ạ.
Xin chân thành cảm ơn các bác! |
Trích:
|
Cảm ơn bác Len90 nhé, nhà tớ sưu tầm làm kỷ niệm ý mà. :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
|
Có phải là Tanhia tìm sách cũ, trong đó có sách Nga để thực hiện lời hứa từ lâu là đánh máy các cuốn sách truyện của Nga? Thay mặt các mem NNN, cảm ơn đồng chí nhé:emoticon-0157-sun:
|
Quả thực là em cũng đang đánh máy thật đấy ạ, vì em chỉ gõ được 2 ngón và cũng hơi bận thật, nên gõ chậm lắm, em chỉ dám post lên khi đã gõ xong hoàn toàn một truyện, nên chắc chắn là hơi bị lâu. Với lại việc gõ truyện đưa lên DD là việc làm lâu dài mà bác, bác nào có truyện :"Người thứ ba ở hàng thứ năm"; "Liu xi a lớn và Liu-xi-a bé" ; "Cachia xanh da trời"; "Lớp 6B"; cho em mượn ạ.
Còn truyện "Bút chì và khéo tay" hồi trước em có mượn được của Danngoc thì em không gõ nữa vì em thấy nó không hay, nên không có hứng để đánh máy. Bác Hungmìgà có truyện trẻ con nào hay không cho em mượn với, em không có tài liệu nào chỉ có một quyển đang gõ dở của nhà văn hay viết truyện trong nhà trường - Anatoly Alecxin. Mong được bác Hùng "muốn gửi một ít" truyện cho em.:emoticon-0150-hands Đã có ít nhất là một bạn trên DD sẵn sàng giúp em đánh máy rồi, bác đừng no nắng ạ.:emoticon-0157-sun: |
Trích:
Nói thế chứ giờ đi tìm lại truyện thiếu nhi Liên xô sao mà khó quá đi, lại phải đi mò vậy.:emoticon-0150-hands |
Chị Tanhia ơi, em thấy NXB Kim Đồng giới thiệu có nhiều truyện thiếu nhi của Nga chị ạ.Chị có thể xem chi tiết tại đây
|
Hiệu sách cũ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai rất nhiều gần ngã sáu cộng hòa bạn ạ
|
Đ/c đã sưu tầm đc chưa? Bây giờ tôi mới biết đến 2 cái tên truyện đó, ko biết có hay không nhỉ? 2 truyện sau thì tôi hay, truyện Cachia.. thì mỏng thôi khổ to nhưng mà hay, truyện kia là Cậu bé kỳ quặc lớp 6B đọc rất nhộn.
http://blog.360.yahoo.com/blog-CUv0g...DlqKYDBi11?p=9 Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:36. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.