![]() |
Trực tiếp lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ 09/05/2015
Buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít Đức diễn ra trên Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, Nga ( VTV1 truyền hình trực tiếp, có phần dịch tiếng Việt - 14 giờ ngày 9.5 giờ Việt Nam)
Xem online trực tiếp tại đây: http://russian.rt.com/article/90450 https://www.youtube.com/watch?t=6628&v=ESo1_RbHiWA |
Tất cả đều thật tuyệt vời=D> (trừ phần dịch tiếng Việt)%-(
|
Đoạn anh Shoigu đi duyệt đội danh dự, đầu tiên có chào: Здравствуйте товарищи!
Xong sau đó, đội quân trả lời lại câu gì đó mà em nghe không rõ. Nghe mãi vẫn chưa hiểu. bác Muzhik khai sáng em được không? |
Các binh sĩ đáp lại: “Здравья желаем, товарищ министр обороны!”.
|
Buổi duyệt binh thật hoành tráng, chỉ tiếc là phương Tây tẩy chay.
|
Trích:
Khi còn ở LX, có lần tôi nêu câu hỏi này thì được trả lời: - Câu binh sĩ đáp là :" gâu-gâu-gâu-gâu-gâu" |
Một trong những điểm nổi bật của buổi duyệt binh là vị trí của chủ tịch nước Tập Cận Bình nổi bật. Vị thế của ông ở quảng trường Đỏ hơn cả thời Mao Trạch Đông (mặt trời đỏ của Phương Đông) năm 1949 và Giang Trạch Dân kỷ niệm 40 năm ngày Chiến Thắng. Ảnh của ông Mao được giương lên cao đầy kiêu hãnh, trong bối cảnh Putin và Nga bị thế giới Phương Tây cô lập. Hình ảnh ông Putin lặng lẽ ngồi một mình trầm ngâm bên ly rượu trong khi các chính khách khác tụm năm, ba hơn ngàn lời phân tích.
Gió đổi chiều. Người Nga chỉ còn biết hy vọng vào vũ khí tối tân (mà ngay trong ngày duyệt binh xe chở Buk còn bị cháy) mà bỏ rơi những giá trị khác, quyền lực mềm bị sứt mẻ. Những khúc quân nhạc vẫn hùng tráng, nhưng lịch sử đã sang trang. Nước Nga đã khác xưa rồi. Tình yêu nước Nga đối với thế hệ trẻ VN đã nhạt dần,nhường chỗ cho Kpop và những ngôi sao giải trí Phương Tây. KFC, Coca Cola, vịt Donal thay giá trị bánh mỳ muối, búp bê Nga, văn học Nga... |
Đúng vậy, tình yêu nước Nga trong tim những người thế hệ 5x, 6x chúng ta vẫn không bao giờ thay đổi. Nhưng đáng lo ngại là đối với thế hệ sau này, họ không có được kiến thức cũng như trải nghiệm về nước Nga, văn hóa Nga nên hầu như họ không bao giờ có được những cảm xúc của chúng ta. Buồn !!!
|
Trích:
Mà yêu nước Nga có đồng nghĩa yêu khẩu AK47, ông Putin, lũ đầu trọc, cảnh sát không? Hay chỉ yêu tuyết Nga, văn hóa Nga, trứng cá hồi và bánh mỳ đen của Nga? |
Trích:
Nhưng ở clip này thì đúng là nghe thấy mỗi "dô dô dô dô" :emoticon-0107-sweat mặc dù cố luận theo hướng bác gợi ý trên. http://russian.rt.com/article/90450 Từ phút 6:25. Lại nhờ bác Masha khai sáng cho em với. |
Trích:
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:50. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.