![]() |
Thành viên 3N điểm danh
Thớt này mở ra mới mục đích các thành viên 3N vào diễn đàn, login nick để điểm danh, tạo cảm hứng viết bài cho diễn đàn thêm sôi động.
Mỗi comment tạo ra sinh khí cho diễn đàn. Cần lắm thay cái tâm của các bác. Viết một bài rồi sẽ có bài hai, bài ba theo phản ứng dây chuyền. Để cho 3N nhộn nhịp như ngày xưa. Điểm danh nào các bác ơi! |
hahuuchi điểm danh!
|
Trích:
Thực lòng thì tôi vẫn rất yêu trang này và thích vào mỗi ngày nhưng bây giờ bạn bè lại qua Fb hết cả, vào thấy trống vắng quá cũng buồn. Cảm nhận của tôi là chơi FB rất nhộn nhưng không có chiều sâu như NNN. |
Mặc dù em được tiếng là người có công to nhất trong việc phá diễn đàn NNN, và cũng được ưu ái nhiều gạch đá nhất BQT, cũng xin điểm danh cái :)
|
Trích:
Các bác lướt qua thớt này login vào rồi viết một dòng truyền sinh khí cho 3N. Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, Nền cũ lâu đài bóng tịch dương Lòng không khỏi ngậm ngùi. Kích hoạt sự nhiệt tình mừng 3N tròn 10 tuổi các bác ơi!!!! |
Khi con gà đang băng qua đường...
Phía đằng xa, một con gà đang băng qua đường. Vấn đề đặt ra là tại sao con gà đó lại… băng qua đường? Dưới đây là câu trả lời của một số giới: - R. Nixon: Con gà không có băng qua đường. Tôi lặp lại: con gà không bao giờ băng qua đường. - G. W. Bush: Việc con gà đã băng qua đường bất kể nghị quyết của LHQ chứng tỏ một sự đối đầu với dân chủ, tự do, công lý. Điều này cho thấy lẽ ra chúng ta phải dội bom con đuờng này từ lâu rồi. Để đảm bảo cho hòa bình trong vùng này, tránh việc các giá trị mà chúng ta bảo vệ bị xâm hại, chúng ta quyết định gửi 17 hàng không mẫu hạm, 146 máy bay tiêm kích, 250,000 quân, 154 tên lửa hành trình đến để xóa bỏ mọi dấu vết của con gà tại vùng này trong vòng bán kính 5,000 km. Sau đó, chúng ta quyết định sẽ thay mặt thế giới cai trị vùng này, thiết lập hệ thống các chuồng gà theo những chuẩn mực an ninh phù hợp nhất. Con gà trống lãnh đạo các chuồng gà sẽ được bầu chọn một cách dân chủ. Để cân đối chi phí chỉ cần kiểm soát các loại thực phẩm chế biến từ trứng gà trong vòng 30 năm mà thôi. Trong vùng đất mới của công lý, tự do và dân chủ này, chúng ta có thể đảm bảo rằng không bao giờ còn có chuyện gà băng qua đường nữa, và cũng chẳng còn con... đường nào trong vùng nữa. Chúng tôi không cần biết con gà có qua đường hay không, điều chúng tôi quan tâm là nó đứng ở phía nào của đường, một là phía chúng tôi, hai là phía bên kia, không có 1 vị trí trung lập nào cả ! - V.Putin: Gà đã chiếm một vị trí quan trọng từ sau khi kết thúc chiến tranh Lạnh. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải đưa gà vào đúng quỹ đạo mong muốn của nó. - Poroshenko: Nếu con gà còn tiếp tục băng qua đường tôi thề... tôi xin thề... và sẽ tiếp tục thề - Zakhatrenko: Con gà dám băng qua đường vì nó đã thể hiện sự cứng rắn chắc chắn khó xơi của 2 chân gà và có thể nó sẽ tiến về Kiev. - Obama: Chỉ có thể có duy nhất 1 con gà độc tôn trên thế giới có thể băng qua đường, chúng ta không thể cho phép sự tồn tại của 1 con gà thứ 2 dám làm điều đó. - @Nina.cg NNN: Con gà băng qua đường dưới làn xe cộ đông đúc vì vậy cần phải có sự kiên trì tột bực để hướng dẫn nó :D - Miss Hoa May NNN: Chắc con gà đang vất vả băng qua đường để tìm quán thịt Gà theo tiêu chí Ngon - Bổ - rẻ - Chất lượng để phục vụ các cuộc gặp gỡ TV NNN. - ThanhNam76: Đó là 1 con gà trống, và chắc chắn nó đang băng qua đường để tán tỉnh gà mái :D - Miss Anh Thu NNN: Phải cắt chim ngay con gà, nếu nó dám băng qua đường... - Bác TBHP NNN: Tại sao gà lại băng qua đường chập chạp nặng nề như vậy, có thể do nó thích uống nhiều bia giống mình. - Bác Hổ NNN: Trong rừng NNN chỉ có một Hổ, không thể có Hổ thứ 2 được thịt con gà dám băng qua đường :) - @ B. BinhDi: Con gà phải phải băng qua đường dưới làn xe cộ chắc bị ong chích.. - @HTienKenzo: Mặc kệ các con gà trên thế giới đang băng qua đường, ta đang có thế giới nhỏ bé đáng yêu riêng mình. :P - Chị Bach Yến NNN: Chắc do con gà đang mải mê qua đường để đi tìm kéo các file của điện ảnh Nga Việt sub giới thiệu đến với VN. - Anh Min NNN: Chắc con gà đang băng qua đường để đi tìm chân lý với những lý sự đáng yêu của mình. :D - Bác Cả SG: Tôi đề nghị thành lập ngay một đội thư ký gửi thông báo đến thành viên toàn Sì Goòng để lấy ý kiến về việc có nên thịt con gà băng qua đường hay ko? - Cụ Lý MT:... -.... -.... Em đi tu lâu lắm hôm nay mới vào diễn đàn, ham vui 1 tí post chuyện vui, mời các bác vào bổ sung cho đầy đủ thành viên |
Trích:
- Em Hai Meo: Con gà đẹp quá...Nó có cái lông đuôi màu tím...Em phải làm một bài thơ về nó... - Lão MU: Để mình kể một chuyện tiếu lâm, con gà sẽ lắng nghe và mắc cười nên chắc chắn sẽ không băng qua đường... |
4 thành viên điểm danh rồi các bác ơi!
Có 24 bác vào 3N trong 24h qua, các bác làm vài dòng để lấy cảm xúc nào. |
điểm danh ạ :emoticon-0100-smile
|
Có 5 người điểm danh rồi. Các bác gạo cội đâu vào thớt điểm danh để đẩy cỗ xe 3N ra khỏi vũng lầy tiến lên phía trước.
|
Vợ iem bảo "điểm danh cũng được, nhưng không tụ tập chỗ đông người!". Vậy bác chỉ giùm iem cái nơi điểm danh văng vắng ấy nhá!:emoticon-0136-giggl
|
:) em xin góp thêm "chọc" vui gọi các bác NNN
- Shop TP Nga: Dáng đi của con gà băng qua đường khiến chúng ta - những người từng gắn bó và nhiều kỷ niệm tuổi trẻ tại LX nhớ đến России куры гриль :D va nhiều món khác. - SSX: Đường đi của con gà băng qua đường không giống lắm với đường đi của những con gà sống trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa - @ Anh Koc: Kết cấu của con đường mà con gà băng qua cần phải được phân tích, so sánh và đánh giá ứng dụng trong thực tiễn VN. |
Thú thật là lâu lắm rồi tôi mới được một trận cười vui như vậy, cười... kiểu GÀ! Rất cám ơn bạn hahuuchi đã hâm nóng diễn đàn, cám ơn thanhnam76 đã "lùa tất cả "gà NNN" vào một chuồng" - vừa đọc vừa hình dung ra tính cách từng người, vui kinh khủng!
Nào, mời tất cả những "bác GÀ" đã được điểm danh lên tiếng, và cả những "bác, cô, em GÀ" chưa có mặt "trong chuồng" thì vào chuồng mau mau. Tôi dù lạch bạch cũng xin nhanh chân chạy về với tổ ấm của mình, góp thêm một tiếng gáy. Hy vọng năm mới đem lại cho NNN thân yêu sinh khí mới, nhiều bài viết mới, sự nhộn nhịp mới, để Nina thân yêu phải vất vả làm việc suốt đêm ngày... |
Hehe, Hùng gà mờ xin có mặt! Thời buổi bây giờ giao tiếp qua FB có nhiều ưu điểm quá, nhưng đúng là không thể thay thế được diễn đàn.
Ủng hộ ý kiến bác Lý Mi sa, chúng ta cùng "trở về mái nhà xưa" nào ! |
Em không phải thành viên kỳ cựu của 4rum nhưng cũng bon chen xông vào điểm danh tý
Đọc chuyện Gà em lại liên tưởng đến Mèo.Tặng chị Nhina bài thơ của Sasa Best(vì biết chị hay dịch thơ Nga mà!!!!) Саша Бесt Про Город и его Кошку Она ходила по крышам домов и машин Она забывала всех тех, кто портил ей жизнь Она была кошкой и грацией и душой А Город под ней был уютный и небольшой Она ненавидела всех кобелей и сук Она обожала птиц за свободу рук Она не умела летать, но любила высь Она хохотала над тем, кто шипел ей: «Брысь!» Она признавала лишь воду и молоко Всегда обходила то место, где глубоко Смотрела своими зелеными сказки снов И знала: Слова бесполезны - важно без слов Она улыбалась, мурлыча простой мотив Была импозантна лишь с теми, кто был учтив А Город под ней был уютный и дорогой Ведь Город ее понимал как никто другой 17.11.08 |
Trích:
Bác Hungmimi làm sao lôi mấy già làng về, bắt mỗi bác viết 1 ngày 1 bài đi. |
Cám ơn chumkhengot nhé! Mình tạm dịch vui thế này:
Về Thành phố và Nàng Mèo Nàng đi trên nóc nhà và nóc xe Nàng quên hết những ai từng chơi xấu Nàng là mèo cả người lẫn nết Thành phố dưới chân nàng nhỏ bé, đáng yêu. Nàng căm ghét chó đực và chó cái Nàng say mê loài lông vũ cánh tung bay Nàng không biết bay, nhưng độ cao nàng thích Cười đểu vào những người xua nàng "Hãy cút ngay!" Nàng chỉ thích uống nước và uống sữa Luôn đi vòng ở những chỗ nước sâu Cặp mắt xanh nhìn những giấc mơ cổ tích Điều quan trọng không lời, lời lẽ ích gì đâu Nàng mỉm cười, giai điệu mèo đơn giản Chỉ thân thiết với ai lịch sự cùng nàng Thành phố dưới chân nàng nhỏ bé, thân thuộc Bởi vì rằng thành phố rất hiểu nàng. |
Buồn quá các bác. Ngày 8.3 không có cái thớt nào chúc mừng một nửa 3N.
3N không có bài mới nhiều nhưng còn bài cũ chất lượng, thi thoảng em lẵng lẽ vô xem. Không biết 2 năm qua diễn đàn có biến cố gì? Mâu thuẫn nội bộ? Đoàn kết xây dựng 3N chất lượng thêm các bác ơi! Để tổ chức sinh nhật lần thứ 10 3N thật hoành tráng. |
Thấy "không có cái thớt nào chúc mừng một nửa 3N" sao bác không tạo một thớt mới như thớt này chẳng hạn còn "buồn quá" làm gì? :emoticon-0136-giggl Tôi đùa vậy thôi, :emoticon-0100-smile chứ bác hà hữu chí tạo thớt hô hào mọi người "điểm danh" thì cho vài nét giới thiệu sơ qua về bản thân cho mọi người biết được không? :emoticon-0150-hands
|
Mấy em xa mẹ cũng hóm hỉnh nhỉ.
Mấy anh chóp bu cũng có tầm nhìn xa, kịp tạo sẵn hàng trăm nicknames để dùng khi cần. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:18. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.