![]() |
Phim Hiệp Ba (1962) hay là "Trận đấu tử thần"
Hôm nay, tôi xin giới thiệu đến các bạn một phim rất cũ, chắc không thu hút được sự chú ý của nhiều người. Tôi làm phim này theo yêu cầu của một số bạn trên diễn đàn HD, như một món quà nhỏ cho những ai còn hoài nhớ đến những bộ phim thập niên 70-80 - phim HIỆP BA - ТРЕТИЙ ТАЙМ 1962.
Hình như tôi "có duyên" với những bộ phim không hề có phụ đề hay sao ấy. Phim nào cũng phải lụi cụi nghe, lụi cụi đọc tác phẩm văn học (nếu có). Cho nên thật sự mà nói, vì đầu tư hơi nhiều công sức, tôi cảm tưởng mỗi phim như một "đứa con tinh thần" của mình. Rất mong được các bạn góp ý nếu phát hiện ra thiếu sót. Tôi xin chân thành cảm ơn. |
HIỆP BA - ТРЕТИЙ ТАЙМ 1962
Nội dung: Bộ phim chiến tranh của Liên Xô "Hiệp Ba” được xây dựng dựa trên sự kiện có thật xảy ra tại thành phố Kiev trong thời gian quân Đức chiếm đóng. Ngày 21 tháng sáu năm 1942 tại Kiev đã diễn ra một trận đấu bóng đá, mà sau này được gọi là "Trận đấu tử thần", giữa một nhóm tù binh chiến tranh, vốn là các cựu cầu thủ huyền thoại của đội Dynamo Kiev, với đội tuyển Đức "Legion Condor". Âm mưu của bọn Đức quốc xã muốn thông qua trận đấu nhằm bình thường hóa quan hệ giữa dân chúng và chính quyền quân sự Đức. Trước khi vào trận đấu, quân Đức ra điều kiện: Nếu chiến thắng thuộc về phía Đức, tất cả các cầu thủ Nga sẽ được trả tự do. Nếu quân Đức thua, toàn bộ đội bóng của Liên Xô sẽ bị xử bắn. Trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, tất cả các cầu thủ vẫn cam đảm thi đấu một cách kiên cường, bất chấp sự đe dọa của kẻ địch, thể hiện rõ lập trường quyết đấu một cách trung thực. Và cuối cùng, các cầu thủ Xô viết đã giành chiến thắng. Sau trận đấu, các cầu thủ bị tống vào trại giam, một số người đã bị xử bắn. Bộ phim được xây dựng cách đây hơn 50 năm, kết cấu và tình tiết không có gì đặc biệt, song vẫn hấp dẫn người xem ở tính chân thực trong dàn dựng và diễn xuất. Như những bộ phim được xây dựng theo chủ đề này vào thời điểm đó, bộ phim khắc họa rõ nét tính cách con người Xô Viết trong chiến tranh Thế giới II. Tuy nhiên, vì phim đã quá cũ nên chất lượng rất kém. Bản phim của tôi có lẽ là bản khá nhất hiện có trên mạng. Hy vọng đem đến cho những bạn yêu thích điện ảnh Xô viết thập niên 70-80 một món quà nho nhỏ. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. |
|
|
Bác bachyen hình như trùm sò ở forum này nhỉ, thấy bác hoạt động bao nhiêu năm rồi.
|
Nhiều bác là trùm ở trang nước Nga đấy ạ. Chị bachyen0904 cũng là một trong những cây đa cây đề về phụ đề Việt ý.
|
Chào Bạch Yến
Diễn đàn ngày càng hiu hắt, teo tóp, hàng ngày chủ không đến xem nhà của mình, và khách thì cũng có dăm ba người kéo đến ngó nghiêng một lúc chưa ấm chỗ thì đã biến đi đằng nào.
Viết vài dòng này đăng lên đây, nơi Bạch Yến từng đăng phụ đề Việt/Nga cuả chính mình làm ra cùng với cả phim, cốt là để tỏ lòng biết ơn về sự đóng góp không mệt mỏi của một nữ nhi tài giỏi vẫn giữ lòng thủy chung, trung thành với một nơi đã từng chung vui và gắn bó là Diễn đàn này. Viết thế bởi vì nhỡ đâu Diễn đàn chồn chân mỏi gối quá mà phải nghỉ thì cũng là đã nói chuyện với Bạch Yến được đến phút thư 89 rồi. Thân mến! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:27. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.