![]() |
Phim Chiến Tranh 2002 sub Việt
Война 2002 года (фильм)
http://out.data.cod.ru/photos/6/8/5/...7e8ba6e586.jpg Bộ phim Chiến Tranh 2002 của đạo diễn Alecxey Balabanov. Trung sĩ Ivan Ermakov bị bọn khủng bố Chechen bắt giữ làm con tin cùng những người khác, trong đó có đại úy Medvedev và nghệ sĩ người Anh John Boyle cùng cô vợ chưa cưới Margaret khi họ đi du lịch đến Gruzia. Bọn chúng muốn 2 triệu bảng tiền chuộc từ 2 người Anh, tay trùm Aslan thả Ivan và John để về lấy tiền chuộc. Với lời hẹn sau 2 tháng mà không có tiền thì sẽ cắt đầu Margaret. Jonh đã nỗ lực quyên tiền nhưng không kiếm nổi số tiền lớn. Đến Bộ ngoại giao Anh và Nga thì đều gặp phải những cái lắc đầu từ chối giải cứu cho Margaret. Thất vọng, John đành tìm đến tay “cựu KGB” để nhờ vả theo địa chỉ của 1 vị quan chức dúi cho. Tay này là trung gian chuộc các con tin. Vốn không tin tưởng, John tìm đến Ivan để nhờ giúp đỡ. Quả nhiên, khi gặp mặt, Ivan biết đã dính vào bọn “làm ăn bẩn” với số tiền bị đòi khá lớn. Trong thế bí không thể quay về, Ivan và John quyết định lên đường, tự mình giải cứu con tin. Phải chặn xe, giết người để tìm Aslan, Ivan còn bắt cả tay chân của Aslan là Ruslan, hóa ra Ruslan cũng có mối thâm thù với Aslan và bị lừa là cảnh sát NATO được Mỹ cử đi giải cứu con tin nên đã theo giúp đỡ. Cuộc giải cứu thành công nhưng trong lúc nóng giận, John đã bắn chết Aslan. Không còn lá chắn để quay về. Thật may đại úy Medvedev có ý chạy trốn bằng bè trên sông. Họ cố thủ trong một cái đài gác cổ và gọi không quân đến cứu. John cho Ivan 35 ngàn bảng như đã hứa, Ivan cho Ruslan 2 ngàn đô như là phần thưởng từ NATO vì đã đấu tranh chống khủng bố quốc tế, số còn lại anh gửi đại úy Medvedev để thực hiện các ca phẫu thuật tốn kém chữa chạy vết thương. John làm bộ phim về cuộc giải cứu như một hãng đặt hàng, kiếm được 200 ngàn bảng và trở thành nổi tiếng. Sau đó John còn viết sách “Cuộc đời tôi ở Nga”. Bộ phim khiến Ivan gặp rắc rối, anh bị ra tòa vì tội giết công dân Nga. John đã không đến tòa làm chứng, còn Ruslan thì quay sang buộc tội anh đánh đập tra tấn. Chỉ có Medvedev bảo vệ cho Ivan. Margaret vì quá sốc và đem lòng yêu đại úy can đảm Medvedev nên đã không bao giờ lấy John. Còn Ivan thì chưa bao giờ xem bộ phim của John vì nghĩ phim nhạt nhẽo. Phim đoạt nhiều giải thưởng lớn như giải Nika cho diên viên phụ xuất sắc nhất, giải “Đại bàng vàng” cho âm thanh, giải vàng cho quay phim, giải diễn viên xuất sắc nhất của Canada, giải 3 âm thanh liên hoan phim “Cửa sổ châu Âu”, giải “Hoa hồng vàng”… http://da-partners.ru/wp-content/upl...5/26288001.jpg http://img1.liveinternet.ru/images/f.../f_7059145.jpg |
phim này có rồi mà cụ ơi.
|
Làm sub tiếng Việt mà, đã có rồi sao mình tìm không thấy?
|
phim này có sub việt rồi cụ ạ.cũng do các bác trên này làm.em cũng down từ trang này mà
đây cụ.cụ lên yourube search tên bằng tiếng nag rồi down sub về http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=6472 |
Ui! có bài của mình mà chả nhớ.
Nhờ các MOD xoá giúp topic này hộ. Xin cảm ơn! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:18. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.