![]() |
Cứu sống hay tiêu diệt
Phim bộ 4 tập:
"Cứu sống hay tiêu diệt" (Спасти или уничтожить), sản xuất năm 2013, được công chiếu ở Nga và Ukraina hôm kỷ niệm chiến thắng vừa rồi, đang được khán giả các nước SNG quan tâm đặc biệt. Phim có dàn đông đảo diễn viên quen thuộc dưới sự lãnh đạo của đạo diễn Fatianov Vladimir, người đoạt nhiều giải thưởng Quốc gia qua các phim "Trận đánh cuối cùng của Thiếu tá Pugachov" (Последний бой майора Пугачева), "Mùa Thu chiến tranh đầu tiên" (Первая осень войны), "Công lý bầy sói" (Правосудие волков).... http://imageshack.us/a/img10/703/re7v.jpg Cốt truyện phim dựa trên sự kiện năm 1941 trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Theo lệnh của Stalin, một nhóm tình báo đặc biệt được thành lập để xâm nhập vào hậu phương quân thù tìm một tù binh tên là Gia-cốp - Yakov Dzhugashvili. Họ đã vấp phải nhiều khó khăn vì Gia-cốp là con trai của Stalin, không ai biết nếu anh ta bị giam ở đâu, còn sống hay đã chết.... Nay có bản torrent đẹp, nếu chưa ai làm Sub Việt thì tôi sẽ làm dần để mọi người xem bộ phim đáng nhớ này? |
Giới thiệu 2 bộ Phim
Giới thiệu thêm 2 bộ phim:
1. Núi bắn: Phim kể về các trận chiến đấu giữa Biên phòng Nga và quân Thổ Phỉ tại hẻm núi Pakasie. Xem tại đây: http://www.youtube.com/watch?v=Rj22E...eijhiNOkfbDls2 2.Quân Dù: Phim kể về cuộc sông, thao trường và các trận đánh của Quân Dù Nga với các lực lượng chống đối. Xem tại đây: http://www.youtube.com/watch?v=R8e1Z...85E87B1E13F891 |
Vốn rất có cảm tình với phim đề tài chiến tranh, phim này lại giàu tính nhân văn nên tranh thủ 2 ngày nghỉ làm được T. 1. Mời các bác xem:
Cứu sống hay tiêu diệt - T.1 (Спасти или уничтожить) |
Tập 2 đâu bác ơi? Nhà em lại bị bác dụ dỗ rồi đây.
Cô nữ trong phim dữ dằn quá. Tao không phải là "cô bé" đồ biến thái! Tao là trung sĩ Hồng quân. Cái đoạn bẻ cổ đồng đội hơi phi lý. Giá mà đạo diễn để cho anh ta tự vẫn thì hợp lý hơn. Trang phục của dân chạy loạn thì mới và sạch sẽ quá. Nhưng phim mà, biết làm sao. Chuyện ngoài lề tý. Ngày nay, các cháu Stalin vẫn không tin người trong ảnh là Dzhugashvili. Họ nghiêng về giả thuyết ông bác của họ đã chết và mất tích trong bom đạn. Còn người trong ảnh là 1 chiến sĩ Hồng quân khác có nét mặt gần giống, nhưng gày gò hơn. Người này tự tìm đến cái chết bên hàng rào điện để giải thoát áp lực cho mình và quân nhà. Thật đáng tiếc là sau chiến tranh, dữ liệu thu được không đủ để khẳng định, cũng không thu được chút dấu vết sinh học nào cả để làm pháp y. Mọi chuyện cho đến nay vẫn không thể có kết luận rõ ràng. |
Về số phận của Gia-cốp, cũng như những sự kiện chiến tranh khác, còn có ý kiến bàn cãi. Có thể căn cứ vào câu nói năm 1943 của Stalin khi Đức đề nghị đổi Friedrich Paulus lây con: "Tôi không đổi Thống chế lấy một người lính".
Trong phim, cô ta được НКВД giáo dục từ bé nên tôi nghĩ màn "vặn cổ" cũng là xữ sự thường tình của dân KGB. Và theo giọng nói thì cô gái người gốc Ukraina, gái U đanh đá hơn gái Nga, chắc nhiều bác còn nhớ.... P.S. Đang cố gắng làm T.2, nhưng hơi bị bận một chút. |
Trích:
Tập này cô ta bắn chết Thiếu tá chính trị viên trung đoàn trong 1 tình huống khẩn cấp xem ra có phần "trái khoáy" hơn. Mời các bác xem tiếp: Cứu sống hay tiêu diệt - T.2 (Спасти или уничтожить) |
Vừa làm xong T.3, mời các bác xem kết quả tìm Gia-cốp Dzhugashvili và hành động cũng như số phận sau đó của từng thành viên trong nhóm Korneev.
Cứu sống hay tiêu diệt - T.3 (Спасти или уничтожить) |
bác Dimitri.tran làm em sốt ruột quá.em xin đặt gạch hóng bài bác :emoticon-0100-smile
|
Phim kết thúc bằng câu: "Chỉ có sự phán quyết của thời gian!" khi bàn về Có tội hay không trong chủ đề của phim là "Cứu sống hay tiêu diệt"
Mời các bác xem tập cuối: Cứu sống hay tiêu diệt - T.4 (Спасти или уничтожить) |
cám ơn bác D.Tran nhé.ko có bác và các bác ở trang NNN này thì đúng là chẳng bao giờ những ngừoi như em đc xem những bộ phim đúng sở thích này cả.
1 lần nữa,em xin cám ơn bác và các bác trên NNN. |
Em nóng ruột nên đã xem trước bản tiếng Nga, nghe bập bõm câu được câu chăng vì bỏ lâu quá rồi. Sau đó xem lại bản dịch của bác.
Nói chung phim này xem hay. Kết thúc có hậu, cuối cùng là anh chàng Kornheev thoát án tử hình, nhưng lại bị cô nàng NKVD Anhia giam cầm chung thân. Cảm ơn bác Tran! |
Trích:
Tháng 11 có Ngày Nhà giáo, đang chuẩn bị làm Sub cho phim Четвертый пассажир (Hành khách thứ tư), sx năm 2013, thời lượng: 1 giờ 40 phút. Phim tâm lý xã hội xoay quanh cuộc sống và mối tình của 1 cô giáo khá đứng tuổi... Sẽ cố gắng làm xong trong đầu tháng 11. |
Trích:
|
Rất cám ơn bác Trần đã làm phụ đề cho serie này, xem khá hay. Không hiểu tại sao đợt này người Nga làm nhiều phim về lãnh tụ Stalin thế. Ngoài phim này còn 2 phim nữa cũng rất hay: "Сын отца народов" 2013 (сериал) điểm đánh giá trên trang Kinopoisk rất cao (7,9/10 - 377 phiếu bầu) và "Жена Сталина" (7,1/10 - 413 phiếu bầu). Tôi thường hay tìm phim có điểm đánh giá cao trên trang này và trang Имхонете để xem. Nói chung những phim trên 7.0 xem đều khá, từ 7.5 xem rất hay, và những phim trên 8.0 thì phải nói là rất đáng xem.
Một lần nữa cám ơn bác Trần rất nhiều vì đã chia sẻ những bộ phim hay, đồng thời luôn quan tâm đến từng sự kiện để tặng chị em chúng tôi những món quà thật ý nghĩa. |
Nhà em thì hơi xấu tính, toàn tìm những phim có cô xinh để xem. Chả là ngày xưa xem phim "Nàng tiên cá" rồi chết mê chết mệt toàn cô xinh.
Vừa rồi lọ mọ xem phim hài giáng sinh của cô Настя Задорожная http://www.youtube.com/watch?v=jXggW-OacE8 Cô ta xinh thế này thì chàng nào chả chết. Mà có bác nào thấy phim Nàng tiên cá đâu không nhỉ? http://shoq.biz/uploads/posts/2010-0...7698898970.jpg |
Các bác ạ, năm 2013 này có một loạt phim đề tài chiến tranh khá hay, trong đó có phim
Смерть шпионам! Операция «Ударная волна» . Chắc nhiều người còn nhớ đội tình báo СМЕPШ (bí danh viết tắt cụm từ Смерть шпионам) đã ngăn chặn phát xít Đức phát triển vũ khí nguyên tử hòng đảo ngược tình thế Đại chiến II, phim này của đạo diễn nổi tiếng A. Đaruga về sự kiện đó. http://imageshack.us/a/img24/6167/isco.jpg Страна: Россия Год выпуска: 2013 Жанр: отечественный, военный Режиссёр: Александр Даругащэ В ролях: Павел Трубинер, Юлия Мельникова, Дмитрий Суржиков, Иван Мацкевич, Валерий Афанасьев, Дмитрий Мухин, Татьяна Чердынцева Muốn làm sub Việt đã lâu nhưng trên mạng tuyệt đối không nơi nào có, từ Youtube cho đến các trang web kho phim của Nga trên Runet phim này đã bị xóa vì vi phạm bản quyền. Anh bạn đang cố gắng gửi đĩa DVD, sau khi làm xong "Hành khách thứ tư", nhận được đĩa tôi sẽ làm sub phim này để giới thiệu với mọi người. |
Bác Trần ơi, xin lỗi bác tôi thấy phim này nhiều lắm mà, và phản hồi từ người xem cũng lắm nữa. Bác vào trang này kéo thoải mái. Bác làm cho chúng tôi xem nhé! Cám ơn bác nhiều.
http://rutracker.org/forum/tracker.p...BD%D0%B0%C2%BB |
Cảm ơn chị bachyen! Trang web đó trên Runet không thông dụng lắm nên chủ sở hữu chưa phát hiện ra (Tải phim từ đây khá lâu, mất vài ngày, vì chỉ có vài người cho, trong khi ở những chỗ khác thường có 50-60 người cho mình kéo).
Đang nghĩ xem cách gì để khi làm xong đưa lên Youtube không bị xóa và khóa TK như lần trước? |
Trích:
Nếu không lấy được trên trang đó, tôi thường vào trang của Mỹ, phim Nga nào cũng có, kéo cũng rất nhanh: http://bitsnoop.com/search/all/%D0%A...0%C2%BB/c/d/1/ Hoặc trang này: http://rutor.org/search/%D0%A1%D0%BC...BD%D0%B0%C2%BB Nói tóm lại tôi thấy nhiều trang có phim đó lắm. Bác thử kéo xem, rất nhanh. Đừng chờ đĩa nữa bác ạ. Bác làm sớm cho chúng tôi xem nhé! (Bác đừng cho là tôi nói khéo nhé! Riêng tôi xem không cần phụ đề, nhưng bạn bè và người thân đều cần. Phim nào của bác tôi cũng lấy về cho mọi người xem. Tiếc là up trên Youtube, sau khi convert một lần nữa để đưa ra xem trên TV thì chất lượng hơi tệ. Đành vậy thôi.) Vụ Youtube thật là đau đầu. Tôi bị xóa tài khoản lần này là lần thứ tư rồi. Không đưa online được nữa (mặc dù vẫn còn vài trang khác như Dailymotion nhưng đưa lên không thích lắm). Tôi đành phải up lên Fshare và Mediafire để chia sẻ. Bác có cách nào phổ biến cho chúng tôi với nhé! Một lần nữa rất mong phim bác và chúc bác khỏe! |
Phim hay lắm anh à. Mong anh cho ra lò nhiều hơn. Răng anh không tham gia bên hdvietnam.com vì up phim lên youtube khó lắm và nhiều phim bị làm mờ hình.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:49. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.