![]() |
Mời tham dự chương trình Gặp gỡ giao lưu hướng tới kỷ niệm Ngày Chiến thắng
Thưa các anh chị em,
Để kỷ niệm Ngày chiến thắng năm nay, Trung ương Hội Hữu nghị Việt nam-Liên bang Nga phối hợp cùng Hãng thông tấn quốc gia Nga RIA-Novosti và Trang web NuocNga.net của chúng ta tổ chức Chương trình "Ký ức không quên". Thời gian: 15h Thứ Sáu 18/4/2008 (Đúng vào ngày sinh của NNN luôn:emoticon-0115-inlov) Địa điểm: Hội trường Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân (nay là Đại học Hà Nội). KM số 9 đường Nguyễn Trãi-Hà Nội. Tới tham gia Chương trình có Lãnh đạo Hội Việt-Nga, Đại sứ quán Nga tại HN, Trung tâm văn hóa khoa học Nga, Trung tâm nhiệt đới Việt Nga...và đại diện các phân chi hội Hữu nghị Việt-Nga. Tham gia biểu diễn và giao lưu có nhà thơ Hồng Thanh Quang, cô giáo Tuyết Hoa (nhân vật "hát hay thôi rồi" trong chương trình truyền hình Đêm hội Việt Nga), các bạn sinh viên Đại học Hà Nội, Đại học ngoại ngữ quân sự... Cũng tại buổi giao lưu này, Đại diện trang web NNN sẽ phát biểu ý kiến nhân sinh nhật lần thứ Ba của mình. Rất mong các bạn bớt chút thời gian đến tham dự cho vui nhé. |
Chương trình hoành tráng có "bàn tay" của NNN mà sao lại tổ chức lúc 3h chiều hả trời :emoticon-0142-happy
|
Trích:
Đùa vậy thôi, nếu tổ chức vào ban đêm thì sẽ mát mẻ và hay hơn, nhưng không tiện trong nhiều vấn đề, từ Hội trường cho đến khách mời tham gia...Sau khi cân nhắc nhiều lần, BTC đã "chốt" ngày giờ như trên. Rất mong được gặp các bạn |
Chiếc phông lớn này có chiều dài =3m50 x chiều rộng = 2m50 diện tích xấp xỉ 9m2. được treo gần chính giữa sân khấu của hội trường - trường đại học Hà Nội (trước là trường ĐHNN Thanh Xuân - HN).
Để cho buổi giao lưu đạt kết quả tốt. xin mời các bạn cùng tham gia giúp đỡ BTC Bạn nào có thể bố trí thời gian buổi sáng ngày 18/4 đến giúp BTC việc trang trí sân khấu hội trường và một số việc cụ thể khác, xin liên hệ số máy HDA: 0912151145. Xin chân thành cám ơn. :emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Hoạt động này có được truyền hình trực tiếp không các bác? Hay là ghi hình rồi phát sau cũng được, các bác nhớ báo cho em giờ phát hình nhé. Em hâm mộ anh MC Gà mờ từ lâu mà chưa được gặp mặt, hị hị...
|
Trích:
|
Các bác nhớ quay lại chương trình, rồi nén lại, rồi lại gửi cho em như trước đây các bác nhé. Hoặc các bác upload lên youtube cũng được, cho bạn đọc NNN cùng xem.
Chủ yếu là muốn nhìn thấy các bác NNN, và nghe giới thiệu về NNN các bác ạ. |
Điện hoa thì bác gởi theo địa chỉ trên thôi: Chương trình "Ký ức không quên"-Trường Đại học Hà Nội. KM 9 Đường Nguyễn Trãi Hà nội. Ngày giờ thì đã có trên kia rồi bác.
|
Bạn hungmgmi ơi, ngày hôm ấy không có tổ chức gì đặc biệt ở Nhà Hữu Nghị TP. Hồ Chí Minh sao?
|
Ặc ặc ... Lâu e vào vào forum... Vừa e mới nhận được điện thoại thông báo chương trình của văn phòng khoa ... E bàng hoàng qúa... Nếu biết sớm thì cũng giúp đỡ các bác 1 số công việc nho nhỏ để quảng bá vì hiện tại công việc của e cũng liên quan đến truyền thông.
Chiều mai e sẽ cố gắng xin phép sếp cho đi dự buổi kỉ niệm này.Hy vọng sớm gặp lại các bác... |
Trích:
Ngọc Linh nhớ đến sớm tí nhé, có thể có việc phải nhờ đến các bạn đấy. |
Vâng ạ, e sẽ cố gắng xin sếp nghỉ sớm! Mong gặp lại các bác.
|
Em chào các bác, em thì vẫn vào forum thường xuyên nhưng lâu nay chẳng post được bài nào, hôm nay tranh thủ về sớm (là so với dự định của em thôi!) em xin có vài lời.....
Các bác có biết em vừa ở đâu về không ạ? Từ ĐH Hà Nội đấy ạ. Chả là em còn một số giấy tờ ở khoa SĐH bên ấy chưa lấy về nên 14h em đã có mặt ở cổng trường, nhưng người em cần gặp lại đi vắng nên em đành phải ngồi ghế đá chờ đến 15h. Và thế là em được chứng kiến cảnh bao nhiêu người hỏi thăm đường - già có, trẻ có, Tây có, ta có, người đi bộ có, người đi xe máy có, người đi ô tô có, người đi 1 mình có, người đi 2 mình có...... Tất cả đều hỏi về 1 địa điểm: Hội trường lớn của ĐHHN (tình cờ cũng đúng là nơi em định đến). Lúc ấy trong thâm tâm em muốn giá như bên cạnh những băng rôn được treo khá nhiều ở trường có 1 băng rôn mang giòng chữ: "..... giao lưu "Ký ức không quên"........". (Đây là cái sự muốn của cá nhân em thôi ạ, các bác đừng đánh giá gì em nhé) Thế là hòa vào dòng người rất đông ấy em cũng tới được Hội trường lớn. |
GẶP GỠ HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM NGÀY CHIẾN THẮNG
Geo vừa ở Cuộc meeting trọng thể về. Meeting được tổ chức hoành tráng. Miễn kể nhiều về nội dung mà nhiều người khộng dự cũng đoán ra, Geo xin post một số hình ảnh để cả nhà cùng xem. Cũng là dịp "thử máy" cho cuộc offline ngày 20 sắp tới ở Đầm Long.
http://i10.photobucket.com/albums/a1...2003/Geo/7.jpg http://i10.photobucket.com/albums/a1...2003/Geo/6.jpg http://i10.photobucket.com/albums/a1...2003/Geo/1.jpg http://i10.photobucket.com/albums/a1...2003/Geo/3.jpg http://i10.photobucket.com/albums/a1...2003/Geo/4.jpg http://i10.photobucket.com/albums/a1...2003/Geo/5.jpg http://i10.photobucket.com/albums/a1...2003/Geo/8.jpg http://i10.photobucket.com/albums/a1...2003/Geo/9.jpg |
Ôi cha, hoành tráng quá! Tiếc là em không bò ra ngoài đó được! Cám ơn tất cả các bác đã tham gia tổ chức chương trình hoành tráng này nhé!
|
Lời phát biểu của đại diện NNN rất ấn tượng, với thời lượng vừa đủ chứ không lê thê như một vài báo cáo viên khác. các tiết mục văn nghệ cũng ấn tượng không kém.
http://i10.photobucket.com/albums/a1...003/Geo/15.jpg Một gương mặt thật sáng sủa, đại diện cho NNN. Các bác nhận ra cả chứ? http://i10.photobucket.com/albums/a1...003/Geo/14.jpg http://i10.photobucket.com/albums/a1...003/Geo/10.jpg http://i10.photobucket.com/albums/a1...003/Geo/12.jpg http://i10.photobucket.com/albums/a1...003/Geo/13.jpg |
Hội trường lớn thực ra cũng không lớn lắm - đấy là em so với lòng nhiệt huyết và tình yêu bao la với Nước Nga được cụ thể hóa bằng những con người. Đó là không kể 15h là thời điểm nhiều người sẽ phải vắng mặt vì không thu xếp được công việc chẳng hạn....... Em chỉ lo không đủ chỗ ngồi cho tất cả mọi người (mà đúng là lúc đầu cả hội trường chật kín thật)
Trên sân khấu là tấm phông mà bác hongducanh đáng kính đã giới thiệu ở trên ạ - nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa. Em thấy có cả người của VTV đến quay phim, nhưng chắc chỉ đưa tin thôi chứ không truyền trực tiếp đâu ạ. Buổi giao lưu đã để lại cho em một số ấn tượng, em xin chia sẻ với các bác........ |
Hoành tráng, hoành tráng, đại hoành tráng,
Thành công, thành công, đại thành công! Anh Admin nhà mình thắt cà vạt thì thường gặp rồi, chứ bác Gà mờ thắt cà vạt trông lạ quá đi! Ai cũng sáng sủa, đẹp trai, trẻ trung tợn. Bác Ria thì đứng cạnh em Bông Hồng châu Á, Lão Râu lâu lắm không thấy cô bé xuất hiện không biết dạo này tâm lý em còn những diễn biến thú vị không nhỉ? Lão Râu xin chúc mừng các bác! |
Em đang định kể lể dài dòng thì bác Geo đã kịp thời post ảnh lên. Các bác chiêm ngưỡng đi ạ. "Trăm nghe không bằng một thấy"!
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:36. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.