![]() |
Tin buồn: bà đầm Thép qua đời
Hai ngày trước nhận được điện thoại một anh bạn bên Anh, trong tiếng nấc anh thông báo là người đàn bà thép Thát Chơ đã ra đi sau một cơn đột quị ở tuổi 87.
Đây là tổn thất lớn lao của nhân dân Anh Quốc không gì có thể bù đắp nổi. Thành kính phân ưu gia đình bà và nhân dân nước Anh. Tháng qua quá nhiều chuyện đáng buồn. Chiến sĩ cách mạng Chà Vẹt ra đi rồi nay lại đến bà Thát Chơ. Đặt một cục gạch để lúc nào có thời gian em điểm qua một số thông tin về những đóng góp của Iron lady với kách mệnh thế giới. |
Không biết anh bạn đó có họ hàng gì với bà Thát-chơ không mà nấc ngẹn ngào?
Farewell! to the Iron Lady! Người Anh đánh giá bà đầm thép là lãnh đạo có uy tín nhất Anh cho đến nay. Dù sao, sự nghiệp của bà đầm thép cũng thật lẫy lừng. Farewell! to the Iron Lady! |
Thư ký báo chí điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết: Russia won’t be officially represented at Margaret Thatcher’s funeral - official
Tình nghĩa ngẹn nghào, nấc lên không nói lên lời. Khiếp thật! Chợt nghĩ lúc ông Tố Hữu làm thơ Stalin từ trần. |
Người đàn bà thép mới có 42% dân số ủng hộ. Chẳng bằng cụ Hít, cụ Xít, cụ Sát, cụ Gaddhafi và gần đây nhất là cụ Ỉn, cụ Ủn.
Bác SSX cũng đừng khắt khe anh bạn bên Anh nức nở qua điện thoại. Đấy cũng là cảm xúc bình thường trước cái chết của vĩ nhơn. |
Những đóng góp của bà Thát Chơ có vẻ hay hay. Bác SSX rộng tay phím tóm tắt hộ cái. :D
|
Các bạn thân mến!
Người đàn bà này có một tội giống như bọn bành trướng: Chiếm quần đảo Manvinats của Achentina. Việc này giống như việc TQ chiếm quần đảo Hòang sa và Trường sa của Việt nam. TQ cũng thường xuyên so sánh việc này với việc bành trướng biển đông, và đưa ví dụ này ra để bào chữa cho hành động của mình mỗi khi có ai đó nói đến cự ly từ lãnh thổ tới các hòn đảo bị chiếm đóng trái phép. Là người dân thường VN ta không phải đau xót cho 1 người "đàn bà thép" của 1 đất nước xa xôi có công như thế nào với đất nước của họ, mà ta nên nhìn nhận với góc độ của ta, không cần khoc theo "phong trào" làm gì. |
Trích:
Cụ Đặng xua quân đánh Việt Nam nhưng sách ca ngợi cụ bán đầy ở Đinh Lễ và đường Láng đấy. Mình ca ngợi bà Thát Chơ trên phương diện một nhà lãnh đạo làm những điều to tát đất nước của bà ấy. Chứ không bó hẹp theo quan điểm chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Xin một lần nữa cúi đầu tưởng niệm một người vì dân vì nước, bà đầm thép Thát Chơ. |
Đứng ở phía Nga, dĩ nhiên nhìn chung là họ không thích bà Đầm, một đối thủ thời chiến tranh lạnh, nhưng họ cũng giành cho bà những lời lẽ tôn trọng, không có ý coi thường. Nhưng việc của người Anh, tốt nhất để người Anh nói.
Người Anh, lại tùy thuộc phe nào. Đừng nhìn vào đám đông bát nháo trên đường phố. Lũ cô hồn lếu láo này vẫn thế, chả đáng để ý nếu muốn tìm những gì tử tế đúng đắn về người đã khuất. Chúng lếu láo "ăn mừng" người đã khuất, với những lời lẽ bậy bạ, kiểu như: Ding-Dong! The Witch Is Dead! http://bigpicture.ru/wp-content/uplo...0cadd_big.jpeg http://bigpicture.ru/wp-content/uplo...0cade_big.jpeg http://bigpicture.ru/wp-content/uplo...0cadc_big.jpeg Một mặt nào đấy, có thể coi đám này là "cánh tả", không đáng tin. Đánh giá đúng đắn hơn theo quan điểm bảo thủ người Anh, thì như đã nói: Bà Thatcher là người có uy tín nhất trong số các lãnh đạo Anh. Hay ít nhất cũng nói: di sản bà để lại đầy tranh cãi. Cầm quyền TTg Anh từ 1979-1990, trụ lâu nhất trong số các TTg. Đáng nói là trước 79, nước Anh là quốc gia đậm chất XHCN. Đừng cười, đúng như thế. Nhưng gánh nặng chi tiêu công, phúc lợi xã hội chút nữa làm Anh sụp đổ, thất nghiệp thì rất cao, lạm phát nặng nề. Có thể nói là ngắc ngoải bên bờ vực từ đầu thập kỷ 70. Khi lên nắm quyền, bà Đầm thép cải tổ mạnh kinh tế, mạnh tay cắt giảm chi tiêu công, biến London trở lại thành trung tâm tài chính thế giới. Nước Anh được vực dậy, bộ mặt nước Anh ngày nay là nhờ có công của bà Đầm thép. Những việc đó, đám cánh tả không thích. Nên có cảnh như trên. |
Ngày xưa bà đầm thép Thát Chơ cùng với tổng thống Mỹ Ri gân và tổng thống Tây Đức Hen mút côn phối hợp rất ăn ý cùng với sự phản bội của tay trùm cơ hội Góc ba chốp là phe ta sụp đổ.
Bác SSX có thể giải thích cho em một số nước như Triều Tiên nhân dân ủng hộ lãnh tụ ghê gớm thế mà họ vẫn nghèo đói được không? Chứng tỏ uy tín lãnh tụ không hẳn tỷ lệ thuận với điều họ làm lợi cho tổ quốc. |
Về chính trị nước Anh mình thấy thú vị là có màn đấu tố thủ tướng. Lần bác Trọng sang Anh ốm nên không xem được nên chỉ bác Phúc xem thôi. Hy vọng Việt Nam mình bắt chước được điều này.
Về con số ủng hộ chính khách Anh Quốc mình nghĩ chưa hẳn những chính khách này không giỏi mà do đòi hỏi của cử tri khắt ke. Chúng ta nên nhớ những nước có vấn đề như BTT đều có số lượng người ủng hộ lãnh tụ của họ rất đông. Không hay ho gì cái tỷ lệ 80, 90 thậm chí 99% kia. Ảo hết. Về phần những người đại diện cho cánh tả bú diệu, nhảy múa tưng bừng mừng cái chết của bà Thát Chơ rất phản cảm, không chứng tỏ được điều gì cả. Dẫu sao nước Anh cũng là một nước văn minh, Nga ngố chỉ mong tiệm cận cái văn minh ấy nhưng còn khuya mới với tới. Mình có một người bạn từ chối đi du học ở Nga vì chỉ mong được sang Anh mà thôi. Thời bao cấp nói một năm đi Pháp bằng một giáp đi Nga. Anh nó còn hơn cả Pháp. :D |
Chưa bằng ông trưởng thôn Văn Hiệp nghệ sĩ của nhân dân ra đi.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:52. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.