![]() |
Thế là em đã trở về cõi vĩnh hằng
Gần nữa năm nay theo em ở khắp các bệnh viện, không có thời gian để vào 3N. Giờ em đã về với đất lạnh,về với cội nguồn, về với ông bà tổ tiên đã 6 ngày qua!
Giờ này, hồn em phiêu diêu ở đâu? Em có trở về với nước Nga-xứ lạnh, trở lại với brian, với nhà máy dệt, trở lại với khar-xưzck ( Đa-nhét), về với những thành phố nước Nga, Ucraina, nơi anh và em đã từng đạt chân đến. Rất nhiều bạn bè đã đến viếng, đưa tiễn em. Lần tìm những kỷ vật ngày xưa, của hơn 20 năm trước, bao nhiêu kỷ niệm ùa về, như em vẫn còn đây. Cầu chúc cho linh hồn em ở cõi vĩnh hằng được siêu thoát. Anh mãi mãi nhớ về em! |
Xin chia buồn cùng bác với gia đình! Trên NNN vẫn còn lưu giữ lại hình ảnh của cô con dâu Việt Nam cùng các anh chị em trong đó...
Cầu chúc linh hồn của cô gái Nga siêu thoát ở cõi vĩnh hằng! |
Xin chia buồn với gia đình bác.
|
Chân thành cảm ơn Hungmgmi, Nina, Cucvang. Bác Hungmgmi ơi, không phải cô gái Nga đâu ạ, mà là một cô con gái Việt thứ thiệt! Chúng tôi đến với nước Nga, rồi gặp nhau và tình yêu cũng nảy nở trên chính mãnh đất ấy. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, cô ấy thường nhắc lại những kỷ niệm đẹp, buồn, vui giữa chúng tôi trên đất nước Nga, Ucraina, nhắc đến bạn bè thân quen ở Nga và Việt Nam. Mình vẫn nghĩ rằng, khi về cõi vĩnh hằng, chắc chắn linh hồn cô ấy sẽ về nơi xưa cũ, về với những kỷ niệm buồn, vui, gian khó của một thời ở nước Nga xa xôi.
Chân thành cảm ơn những sẻ chia của các bạn. |
xin chia buon va chuc cho linh hon co ay duoc an nghi!
|
Xin chia buồn với anh :(
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:17. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.