![]() |
OFFLINE 2013
Kính gửi bác cả Sài gòn Và đồng kính gửi bác Hongducanh Tháng Tư đã sắp đến nhanh Năm nay ta có tiến hành offline? Việc lớn, việc nhỏ chung vai Quân Trung, Nam, Bắc ngồi lại là xong. Gặp nhau, vui vẻ vô cùng Thân thiện, đoàn kết, bao dung nhiều điều. Điều đó tốt biết bao nhiêu Hai bác “ Tư lệnh “ đáng yêu cho lời? |
Báo cáo các Bác,
Kể từ lần OFF Quảng Trị đến nay, em toàn lỡ hẹn với các Bác rồi. Năm nay nhớ quá, cứ ra ra vào vào 4R để hóng hớt xem các Bác có định tổ chức hay không mà còn sắp xếp hưởng ứng. Nhưng em buồn vì lời hiệu triệu của Bác Nish không thấy ai hưởng ứng mà chỉ bị "phê bình" té tát của Bác HT3, và bác Bao Dung hưởng ứng vì được nhắc đến tên mà sung sướng bấm LIKE. Thôi thì Bác Hồ đằng nào thì cũng mất rồi, xin các Bác hưởng ứng mạnh mẽ để mình giữ phong trào và truyền thống các Bác nhé! Em xin đăng ký đầu tiên cho ló có khí thế! Mong các Bác cố gắng, tạo điều kiện! |
Bẩm các thày.Nay ta múa bút mà sửa lại bài thơ trên, để không mắc tội đặt bác nọ lên đầu bác kia, nhất bên trọng nhất bên khinh. Tội ấy ở nhà quê là to lắm. Hai bác đều to cả, không dễ gì bác nào chịu nằm dưới bác nào. Kính gửi một bác, còn bác kia thì đồng kính gửi, thế bác ấy bảo mày khinh tao à mà chỉ "đồng kính gửi" cho tao, sao mày không gửi mỗi chúng tao đều có một cái kính gửi như nhau? Vậy thơ sửa lại như sau:
Kính gửi hai cụ Bắc Nam Gồm là Mì Chả với Hồng Đức Anh Tháng Tư đã sắp đến nhanh Năm nay ta có tiến hành offline? Việc lớn, việc nhỏ chung vai Quân Trung, Nam, Bắc lại ngồi là xong Gặp nhau, vui vẻ vô cùng Thân thiện, đoàn kết, bao dung nhiều điều Điều đó tốt biết bao nhiêu Hai cụ ý kiến một điều là xong Bên dưới Hùng Mi tán đồng Gọi thêm Usy râu kẽm cùng là Nina Lại thêm Muzic xông ra Cùng là Dưa Hấu Tykva cũng vào Thanh Xuân 74 ở đâu Về ngay có trát vào hầu rượu tây Nhớ mang cái đàn đến đây Trăng thanh gió mát gọi ngay em về Trăng quê lẩn thẩn bờ đê Thơ phú gì nữa không về mà xơi Lại còn Hổ già rong chơi Ngông nghênh Dung Quất xin mời về ngay Lão TLV ngồi chồm hỗm cả ngày Còn chờ gì nữa ra ngay ngoài này Vậy thì chiêng trống oánh ngay Xa gần bá cáo còn ai chưa về Nghe đây thì biết mà về Việc riêng bỏ đấy tung hê lên trời Trước tiên cứ oánh chén tơi bời Rượu vào rượu nói thay lời yến oanh Ngày lành tháng tốt đi nhanh Còn chờ gì nữa nhanh nhanh kịp thời Hai bác tư lệnh cho lời? |
Trích:
Ai đó có nói, mặc lời người ta! Tội gì mà buồn? Ha ha! Mình mà đã viết, chuẩn là trở lên! He he |
TBHP ơi hình như năm nay vẫn offline 3 miền đấy. :emoticon-0100-smile Vì trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ QKTĐ đón tiếp tư lệnh QKMN, trong buổi gặp gỡ mình thấy bác tư lệnh QKTĐ có nói với bác tư lệnh QKMN và mọi người là “năm nay dự kiến offline 3 miền tại Huế...” hình như bác LyMisa sẽ cùng các bác trong đó đứng ra chủ trì. Không biết đến nay có thay đổi gì không? TBHP cứ chuẩn bị sẵn sàng mọi việc đi, chờ ngày thông báo là lên đường. Nếu có thời gian thì đi đâu cũng được miễn là gặp gỡ bạn bè em nhỉ. :emoticon-0150-hands
|
Thời gian & địa điểm
Các bác ơi,
Em xin thông báo thông tin bên lề thế này ạ: Nếu các bác chốt hạ được THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM offline 3 miền thì rất nhiều khả năng các bác mua được vé máy bay giá quá rẻ 10.000 đ/ lượt của ViệtJet, nó sẽ mở bán vào 9h tối ngày 18-3 này. Em thấy mua cũng dễ mà, đợt trước em mua được 10 vé lận. Đấy chỉ có 2 ý nho nhỏ về thời gian và địa điểm, các bác cân nhắc sớm thì có khi mua được vé máy bay rẻ bằng vé xe buýt ấy chứ:emoticon-0155-flowe. |
Em thấy nếu tổ chức ở Huế cũng hay. Chúng ta có thể đi bộ sang Lào chơi được :emoticon-0155-flowe
|
Trích:
Các bác QKTĐ cứ đặt vé cho TBHP nhé! |
Trích:
|
ACE trong VP cơ quan tôi đã lên kế hoạch đi Huế - Đà Nẵng dịp 30-4 năm nay, bằng xe ô-tô trong 5 ngày rưỡi. Hy vọng có cơ hội tách đoàn đánh lẻ dự off 3N đúng ngày.
|
Trăm năm trong cõi người ta
Chẳng là mấy chốc, kệ cha cuộc đời Rượu say bí tỉ mềm môi Tung tăng cõi hạc, thế thôi cần gì Óp lai, ta cứ đến đi Hai không một bốn cũng đi tới cùng Nữa là hai không một ba Còn chờ gì nữa, mà ta không vào Vậy thì tất cả anh hào Quần hoa khắp chốn, tụ vào một phương Giang hồ tứ tán bốn phương Nghe chiêng thì đến, vấn vương làm gì Công việc vứt mẹ nó đi Làm cả đời chứ sá gì vài hôm Này đây thịt chó mắm tôm Lại thêm cá muối, lại gồm rượu tây Vodka chính hiệu có ngay Chó Già vẫn bán ngày này năm xưa Quăng dây cửa sổ từa lưa Y như câu cá, say sưa cả ngày Dưới nhà tây đớp liền tay Tiền thày bỏ túi, gửi ngay về nhà Quy ra áp suất bàn là Thế thời đã hết, lại là vodka Vodka chính hiệu thủ đô Nhãn chai đỏ chót chính từ nước Nga Nào là cùng cá vobla Lại thêm mỡ lợn, thật là ngon thay Bánh mì ta chén liền tay Đưa lên mũi ngửi, hết ngay rượu nồng Hai cụ Nam Bắc nghe không? Gồm là Mì Chả với Hồng Đức Anh Hai cụ gật phát nhanh nhanh Để còn đệ tử nhanh nhanh chọn ngày Ngày lành tháng tốt năm nay Bấm ra đúng quẻ chính ngày tháng Tư Hùng Mi răm rắp đi mua Nào là cá sống bánh mì sa lơ Lại thêm hành củ vodka Tức thì mang đến là ta xông vào Xông vào đánh chén ào ào Rồi ra ngất ngưởng thế nào cũng xong Thế rồi ta lại lông nhông Karaoke hát lòng vòng cả đêm Thanh Xuân 74 say mèm Nghêu ngao đàn hát lại gồm cả thơ Mơ khách đường xa, khách đường xa Trăng thanh gió mát gọi ngay em về Trăng Quê lẩn thẩn bờ đê Còn thơ với phú cũng về mà xơi Bớ lão Phương NN ơi Nhớ về đánh chén rong chơi bét nhè Lão Minminixi còn ở quê Chớ quên hội họp nhớ về mà chơi Lão Dmitri Trần xa tít mù khơi Nếu mà về được cũng chơi bét nhè Đến Hổ Già cũng lè nhè Tạm quên Dung Quất cũng về ngất ngư Usy râu kẽm đỏ lừ Đi đứng lảo đảo hỏi gì cũng vâng Nina tấp tểnh ngoài sân Còn chờ cái vé thính phòng nhạc tây Tykva cứ loay hoay Bài thơ dịch dở nên hay mơ màng Masha90 thì cứ làng nhàng Còn bận soi xét cả làng ra sao Tanhia cứ tào lao Xem ra khó hiểu thế nào cũng xong Julia thì lòng vòng Nói năng úp mở cũng xong một bề Lilia Pituna ngô ngố nhà quê Giọng bôn sê vích cũng về mà xơi Ấy còn tên SSX ơi Cùng là Huy Phúc ở chơi đừng về Rượu thịt hãy còn bét nhè Ở đây đánh chén chứ về là sao? Huongvenuocnga nôn nao Nhạc Nga ngây ngất cũng vào góp vui Nguyentiendung_rus83 lui cui Luẩn quẩn dưới bếp xem nồi thịt kho Xin ông mau chóng ngay cho Lên ngay bàn tiệc uống cho sướng đời Thịt kho vứt mẹ đi thôi Đời là mấy chốc, cho đời lên hương Ấy lại còn rungbachduong Lá thu ẻo lả lên đường đến ngay Gì chứ phải chén liền tay Cả năm chỉ có vài ngày vui chung Xem ra bốn cõi tưng bừng Trống chiêng mở hội, ta cùng xông vô. |
Lày lày ông bạn Hồng Tươi
Ông pot mấy phát chẳng nhời đến tôi Thế mà ông cũng dạy đời Pót sao cho đủ anh em trong nhà Ngồi buồn tôi thấy tủi thân Cớ sao ông lại quên tôi mất rồi Ông ơi, ông hỡi ông ơi Để ý một chút cho tôi vào cùng Thơ trên ông đã pót rồi Hay là ông viết mấy lời rủ tôi Để vào trong đó vui chơi Cùng ông ta sẽ anh em say mềm Và xin ông cứ nhắc thêm Còn món trứng cá hồi nên mang cùng Lại còn món "cảo" nước Nga Đậm đà như thế làm quà cho em Ọp ẹp em đã ăn quen Nếu mà thiếu chúng, em thời không vô Bác Mỳ, Bác Chả, Bác Hung Gờ My nhớ nhé Bác đừng quên em Các bác giỏi kiếm lắm ghen Phen này em được một phen ăn cùng! (Hehe, Xin Bác HT3 đừng trách iem bảo bác "dạy đời" nhé, em đặt cho vần để hưởng ứng thơ của Bác để một phần động viên Bác, một phần cho vui thôi, iem ko có ý chê trách gì Bác đâu, xin Bác xá tội nhé) |
...Trống chiêng mở hội, ta cùng xông vô
Chung tay ta gột nên hồ Cùng cho đi đứt cả lò rượu tây Chai con chai bố lăn quay Chúng ta cùng uống không say không về Ấy này cái lão TBHP Bụng to như trống có về được không? Chớ đừng có nói là không Rượu này không uống, để phần cho ai Ra giêng ngày rộng tháng dài Quần tây đã có móc, sợ ai không vào? Bụng to cứ chén rào rào Quần không lo tụt, cứ vào mà xơi Lại còn cái lão baodung ơi Sao còn lẩn thẩn tình đời mà chi? Rượu vào đàn hát lâm ly Rồi tình sẽ có, lo gì không chơi Trăm năm rồi cũng qua thôi Cái còn lại, ấy tình đời lâm ly Không tìm mà thấy, lo gì Bao dung vừa phải, cứ đi sẽ thấy đường Pelmenhi cứ chén bình thường Thêm ít trứng cá, lại tương cá hồi Này dưa chuột muối còn tươi Mỡ lợn xông khói đưa đường vodka Lại còn sa lát mang ra Bụng nào chén nổi, nữa là smetan Vẫn còn cá muối Astrakhan Ối giời mệt quá, xin van các ngài Thôi thôi, chảnh quá xin thày Thêm một chén nữa, lần này rồi thôi Thế rồi chén nữa mềm môi Chén nữa chén nữa, biết Trời ở đâu Không Trời thì cũng tính sau Rượu mà không uống thì sau không còn Cả năm mới có một hôm Cứ phải say ngất, mới còn anh em Này lão Muzic hom hem Trán thì hói bóng, hỏi xem thế nào Lâu nay dịch dọt ra sao Truyện cười chớ có thêm vào đấy nha Có sao thì cứ dịch ra Đừng có thêm bớt, không ra cái gì Này thày TLV cứ lâm lì Cả ngày chồm chỗm y như cậu Trời Đích thị con cóc đấy thôi Thế mà rượu uống mềm môi chưa về Cứ thế cho đến đêm khuya Tàn canh cuộc rượu, hội thề chưa tan Ra về ai cũng hân hoan Chân tay luống cuống, mắt tràn lệ rưng Năm sau ta lại tưng bừng Ai ơi đến hẹn ta cùng lại lên. |
Offline
Nghe các bác:
Đăng đàn đối đáp đầu đuôi, Sinhi tôi thấy ngậm ngùi tự ti, Chẳng gì thì cũng là gì, Tham gia tí tị tì ti cũng là. Nhìn sang các bác "cây đa", Thì em hăng hái xin là "cây xung", "phong" lên góp gió đùng đùng, Kề vai sát cánh sánh cùng En En. "Ộp lai" tụ họp 3 miền, Góp vui chung sức có thêm Hải phòng, Bấy lâu mê mải lòng vòng, Tâm tư tình cảm cũng không lơ là. Cái chính là ta gặp ta, Cùng nhau vui vẻ mới là anh em. Kính mong các bác xét xem |
Chào các bác!
Năm nay có thể tổ chức sinh nhật 3N ở đâu được không các bác nhỉ? Em chưa thấy bác nào quyết định hay bàn bạc thế nào cả. Hay là ta tổ chức ở Huế đi các bác ơi. Chị Kim Dung, Vân Anh và các mem ở Huế cho ý kiến đi, em sẽ vào cùng giúp một tay. |
CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ 2013 TẠI PHAN THIẾT CỦA NƯƠC NGA.NET
26,27,28/7-2013 Trích:
DANH SÁCH SƠ BỘ ĐỘI MIỀN BẮC Hongduc Anh + RungBachDuong +++ TBHP Chandaingoaituyen ... ĐỘI MIỀN TRUNG NISH53 HoTruong OT +++ .... ĐỘI MIỀN NAM Micha53 ++ Chaika Hoamay + Vius ++ Len91 +++ NguyenLac NinhLD DMTran LeVanDum Minmilixia .... Đề nghị các bạn đặng kí cập nhật để BTC bố trí KS Hẹn gặp tại Phan Thiết! |
Cũng còn hơn tháng nữa mới có cuộc gặp mặt của những người bạn từ NNN được tổ chức tại Phan Thiết. Nhưng dù sao cũng có những người bạn từ ba miền của dải đất chữ S hội tụ tại Phan Thiết, tuy rằng là ham vui nhưng chúng ta cũng đã có một lịch trình hoàn hảo! Cám ơn các bác miền Nam và thịnh tình của chủ nhà Htienkezdo.:emoticon-0150-hands. Theo cá nhân tôi, nên chăng chúng ta cần có một dải băng và ghi vài chữ đại để: "GẶP MẶT NNN VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN". Phan Thiết 7/2013... Hoặc nội dung như thế nào thì tùy mọi người cùng "đẽo cày" cho rôm rả.
Chúc cả nhà có những ngày hè không oi ả!. |
Trích:
http://www.facebook.com/groups/42975.../?notif_t=like Mong có được cuộc gặp mặt đông vui và ấm áp của các bác từ khắp nơi! :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Trích:
Xin bổ sung phần của tôi trong danh sách trên của QKMN: DMTran + 1/2 |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:09. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.