Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Điện ảnh - Truyền hình (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=36)
-   -   "Znachor - Thầy lang" - một bộ phim hết sức cảm động và nhân văn. (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=6553)

bachyen 15-02-2013 15:33

"Znachor - Thầy lang" - một bộ phim hết sức cảm động và nhân văn.
 
Bộ phim "Znachor - Thầy lang" của điện ảnh Balan là một trong những bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả vào thập niên 80. Trải qua mấy chục năm, giờ xem lại vẫn xúc động như ngày nào. Tết này tôi loay hoay ngồi làm phụ đề cho phim, tính gửi lên để các bạn xem vào dịp Tết, song gia đình có việc đột xuất phải đi xa nên bây giờ mới giới thiệu đến các bạn.

bachyen 15-02-2013 15:40

"Znachor - Thầy lang" 1981 - phim Balan.

(Tôi xin mượn lời giới thiệu của dịch giả Nguyễn Hữu Dũng - người đã chuyển thể tác phẩm cảm động này sang tiếng Việt để giới thiệu cùng các bạn.)

Thầy Lang là tiểu thuyết tâm lý xã hội được sáng tác theo khuynh hướng của chủ nghĩa tình cảm.

Nhân vật chính của tác phẩm là giáo sư tiến sỹ y khoa Vin-tru-rơ, một nhà phẫu thuật tài năng của Ba Lan thời bấy giờ. Đang ở trên đỉnh cao của danh vọng và quyền lợi thì một tai họa đột ngột xảy đến: vợ ông đã bỏ nhà ra đi với người yêu sau tám năm chung sống cùng ông, mang theo đứa con gái nhỏ duy nhất mà ông vô cùng yêu thương, để lại một bức thư vĩnh biệt, trong đó nàng thú thật rằng chưa bao giờ yêu ông. Quá đau khổ, giáo sư Vin-tru-rơ lang thang, ông bị bọn vô lại cho uống rượu say, cướp sạch quần áo, tiền bạc, đánh vào đầu, khiến ông bị mất trí nhớ, không nhớ mình là ai. Từ đó bắt đầu cuộc đời lang thang, phiêu bạt, chìm nổi của một con người bần cùng, vô gia cư, không chốn dung thân, không người thân thuộc, thậm chí không biết mình là ai, tên là gì, không biết mình sống để làm gì, sống cho ai.

Nhưng những kỹ năng nghề nghiệp vẫn tồn tại trong con người mất trí nhớ của ông, nhất là khi cần cứu chữa cho người bệnh. Được nhận vào làm công cho người chủ cối xay bột Prô-cốp, giáo sư Vin-tru-rơ (dưới cái tên An-tô-ni Kô-si-ba) đã chữa cho con ông chủ khỏi tật, rồi ông chữa cho nhiều người khác, dần dần nổi tiếng là một thầy lang giỏi ở một vùng nông thôn.

Và cuộc đời ông có lẽ sẽ trôi qua như thế nếu ông không gặp cô gái Ma-rư-sia đáng thương mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tình thương yêu giữa hai tâm hồn cô đơn ấy đã rọi một ánh sáng mới vào cuộc đời ông, khiến ông lại biết mình sống vì ai, vì cái gì. Nhưng rồi Ma-rư-sia và người yêu của cô là chàng trai Lê-sếch bị tai nạn. Để cứu cô gái, ông đã phải đánh cắp vali đựng dụng cụ mổ của bác sỹ Pa-vơ-li-xki, kẻ vốn sẵn hiềm khích với ông. Ra tòa ông bị kết án ba năm tù. Nhưng nhờ sự vận động của Lê-sếch và luật sư Ko-rơ-trưn-xki, đến phiên tòa phúc thẩm, ông được xử trắng án. Cũng chính tại phiên tòa này, giáo sư Đô-bra-nhe-xki một học trò và cộng sự của ông ngày trước đã nhận ra rằng người thầy lang quê mùa có tài năng khó hiểu nọ chính là giáo sư Vin-tru-rơ bị mất tích mười ba năm về trước. Sau phiên tòa, trước nấm mồ của bà mẹ cô gái Ma-rư-sia, ông hiểu rằng cô chính là đứa con vô vàn yêu quý của mình. Nỗi xúc động đã giúp ông lấy lại trí nhớ.

Cốt truyện cảm động ấy đã được ngòi bút tài hoa của Tadeusz Dolega Mostowics xây dựng thành một tác phẩm giàu tính nhân đạo và trữ tình. Tác phẩm góp một tiếng nói nghệ thuật nêu cao những chân lý nhân văn, khẳng định địa vị thiêng liêng của tình yêu của người với người. Tình yêu ấy, quý giá hơn tất cả, nhưng nó không bao giờ đến từ một phía, nó không thể được xây dựng nên bởi tiền tài hay địa vị. Hạnh phúc chỉ có thể có được khi con người đã phải trả giá bằng những dau khổ và đấu tranh, bằng những dằn vặt, những vật lộn với cuộc đời và chính bản thân mình.

bachyen 15-02-2013 15:42

Tôi đã làm xong phụ đề tập 1, nhưng lệch time nhiều quá nên loay hoay chỉnh mãi vẫn chưa xong. Hy vọng sẽ gửi đến các bạn sớm nhất có thể.

http://i984.photobucket.com/albums/a...ps7ad6d7f4.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...psbe10e475.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...ps2cee9497.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...psae863c87.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...ps5ae45d4f.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...ps05ea5945.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...ps1f948c09.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...ps7ad6d7f4.jpg

redstarforce 16-02-2013 11:05

những phim mà người dịch phải vừa nghe vừa timing thật đáng để chúng ta cảm ơn và trân trọng!!!!

duc68 17-02-2013 16:22

Chạy ra đầu ngõ kiếm cục gạch về xếp hàng chờ sub của chị Bạch Yến, năm mới chúc chị và mọi người trong diễn đàn dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.

Dzũng mèo 19-02-2013 07:32

Đang chờ phim Thầy lang của chị đây.

bachyen 22-02-2013 11:11

Hai ngày qua mạng trục trặc nên tôi không vào được diễn đàn. Xin gửi mọi người tập 1 phim "Thầy lang":

Phim Thầy lang tôi sẽ không gửi phụ đề rời mà gắn vào phim để tránh bị lấy và xóa bản quyền. Bạn nào có nhu cầu mời lấy phim về.

Thầy lang Vietsub Tập 1 link Mediafire:

http://www.mediafire.com/?4x4ykk4t3f0k

Znachor- Thầy lang Vietsub Tập 1:

Znachor- Thầy lang Vietsub Tập 1 phần 1/5 - YouTube
Znachor- Thầy lang Vietsub Tập 1 phần 2/5 - YouTube
Znachor- Thầy lang Vietsub Tập 1 phần 3/5 - YouTube
Znachor- Thầy lang Vietsub Tập 1 phần 4/5 - YouTube
Znachor- Thầy lang Vietsub Tập 1 phần 5/5 - YouTube

bachyen 02-03-2013 11:57

Thầy lang Vietsub Tập 2 link Mediafire:

http://www.mediafire.com/?65hzcj2vjswd7

bachyen 07-03-2013 18:28

Znachor- Thầy lang Vietsub Tập 2:






hungmgmi 08-03-2013 11:34

Cảm ơn chị bachyen, tối nay nhà em sẽ xem phim này!

Cá Măng 12-03-2013 00:29

Chị Bạch Yến ơi, Thày Lang là một tác phẩm văn học em rất yêu thích. Em nhớ cảm giác khi đọc quyển truyện ấy, cứ nức nở vì thương nhân vật. Cảm ơn chị đã dịch và còn up lên youtube nữa. Hôm nay muộn quá em mới xem được phần 1 của tập 1 thôi.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:18.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.