![]() |
Chia sẻ với các thành viên NNN gặp "sự cố"
Tôi vừa đọc được thông tin ở đây
Trích:
|
Xin chia buồn cùng bác PHM. Mong bác sớm bình phục!
Hôm trước em đi xe máy vào đường Khâm Thiên để chuẩn bị lên Bờ Hồ. Em đang vi vu thì đột nhiên nhìn thấy chú cảnh sát ve vẩy cái gậy trước mặt. Em hãi quá phanh gấp, vì xe ga nên bị lộn luôn, em ngã sóng soài, còn xe thì bay về phía trước 2m. Rất may cái xe ô tô đi ngay đằng sau em phanh kịp không thì sau đó các bác 3N lại mất công ý ới gọi điện cho nhau. Em chỉ bị thương nhẹ mềm, xương cốt còn nguyên. Cả nhà ơi, cẩn trọng nhé, chúc cho mọi người bình an, Tết nhất đến nơi rồi. |
Xin thông báo để các bác đừng quá lo âu, em đã đến nhà và sờ tận tay, lay tận trán Phan tiên sinh hôm 10.1.13 (lúc đó là 3 tuần trôi qua sau tai nạn), ngoài đầu gối, cổ chân và cổ tay bó bột thì các chỗ quan trọng khác đều an toàn.
Bác Phan đã đỡ đau nhiều và đi tập tễnh tiễn khách. May nữa là bác gái ngồi sau tuy chảy máu nhiều nhưng chỉ xây xước phần mềm nên vẫn có thể chăm sóc bác trai chu đáo. Em chúc hai bác sớm bình phục để đón Têt! @rungbachduong: chị chỉ có 1 ngày o lại HN nên sơ ý không gọi cho em. Mừng em thoát nạn trong gang tấc. Lần sau ra HN mình nhất định bù khú nhé. |
Xin chia buồn với bác PCThắng, em RBD!
Ngày cuối cùng của năm 2012 (DL) tôi cũng dính tý - sau bữa giỗ buổi trưa với nhiều thứ đồ uống "của nhà trồng được", thằng cháu chở ông chú ruột đi thăm bạn (dân cơ khí nông nghiệp ở Minsk về), bằng xe tay ga của vợ nó - thì xòe giữa ngã tư khi hãm phanh để rẽ. Tôi nhổm được ngay, thấy thằng cháu đang ngồi dậy thì tôi dựng xe lên. Tôi chỉ sứt tí đầu gối chân trái, ống đồng chân phải, tóm lại không hề hấn gì, chỉ phiền toái khi phải giải thích mãi cho bà xã, đến tận ngày hôm sau mới thấy tươi tươi!!! |
Tội nghiệp RBD. May mà sự việc đã xả ra (vì thế sẽ không sảy ra nữa) với thiệt hại ở mức độ hạn chế. Hãy luôn cẩn trọng nhé.
Cảm ơn AT đã có thông tin đầy đủ về bác PHM. |
Cuối năm âm lịch luôn luôn tiềm ẩn nhiều sự rủi ro, xin chia sẻ với các bác Rungbachduong và Phanhoamay. Em cũng mong các bác nếu gặp chuyện buồn thì chỉ là những chuyện nhỏ, như vết xước trên tay thôi nhé!
|
Phan tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã thăm hỏi và an ủi động viên sau vụ tôi bị tai nạn giao thông cách đây gần một tháng rưỡi. Đặc biệt là Quân khu miền Nam đã cử đặc phái viên Anh Thư đến tận nhà "bắt tận tay, day tận trán".
Hiện tôi đang tập đi, hy vọng Tết có thể đi chơi được rồi. Có vài dòng xin được cảm ơn và báo cáo như vây với cả nhà. |
Chúc mừng bác Phan đang hồi phục!
Chúc bác an bình và nhiều niềm vui! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
Bác Phan, em chia buồn với bác, và cũng chúc mừng bác là tai nạn xẩy ra trước Tết, nên em hy vọng bác sớm bình phục để đón tết vui vẻ.
@ tất cả các bác 1 tin rất buồn: Anh Thư sau khi đi thăm bác Phan về, thì bị tai nạn ở Sài Gòn. Cả con trai của AT cũng bị tai nạn nữa. Hiện nay cả 2 mẹ con nhà Anh Thư đang nằm tại bệnh viện, con nằm tầng 1, mẹ - tầng 3. |
Cảm ơn chị Dung đã có thông tin kịp thời!
Chị Anh Thư bị gãy kín đầu gối và hiện đang bó bột toàn chân. Sức khỏe đã ổn định trở lại và cũng bớt đau. Đã vậy lại bị bọn "2 ngón" vào khoắng đồ trong nhà. Không biết có mất mát đồ đạc gì thêm nữa không? :emoticon-0106-cryin |
Xin nói rõ hơn về tai nạn "họa vô đơn chí" của chị Anh Thư và con trai:
Tối thứ 7 tuần rồi chị Anh Thư được tin con trai bị tai nạn giao thông, cấp cứu ở BV Trưng Vương. Xót con bị xây sát bầm tím, sưng tấy nhiều nơi trên mặt và cơ thể ... nhưng may chỉ bị phần mềm. Chiều chủ nhật chị ấy trong lúc đi mua cơm lên cho người nhà thì tự ngã ngay sảnh bệnh viện, cấp cứu chụp phim thì thấy gãy xương đầu gối và mắc cá chân, bó bột nguyên chân. Đau đớn nhiều. 2 mẹ con hiện nằm ở 2 tầng của BV Trưng Vương, các việc cá nhân phải thực hiện tại chỗ ... Họa vô đơn chí. Không thể tưởng tượng được!!! Sáng qua em đã phone hỏi thăm, chị AT cảm ơn. Tuy nhiên không muốn public, không muốn thăm viếng + sữa đường tiền bạc ... vì mệt lắm. Chị ấy nửa đùa nửa thật: ai có thể giúp đỡ vệ sinh tại giường thì đến ... không thì thôi. Hic :emoticon-0107-sweat. Xin thông báo để mọi người biết, và chia sẻ theo cách riêng của mình. Rất cầu mong cho cả hai mẹ con sớm bình phục! :emoticon-0115-inlov |
Hơn chục ngày không ghé 3N,hôm nay vào lại nhận được liền mấy hung tin. Chúc mừng bác Rừng đã tai qua nạn khỏi,cũng như bác Phan đang tập đi để bình phục. Mong cho 2 bác đã qua hết vận xui xẻo!
Nhưng thật sự buồn thay cho bác Anh Thư. Mới chỉ cách đây chưa đầy tháng,lúc gặp bác ấy em và bác Đan Thi đã được nghe tâm sự rất nhiều về những điều riêng tư của cuộc sống,về căn bệnh tai ác vẫn mang trên người đã từng làm bác AT chết đi sống lại và có thể lấy đi mạng sống bác ấy bất cứ lúc nào. Hôm nay biết tin 2 mẹ con bác cùng bị nạn làm em buồn quá. Không biết có phải căn tai ác kia làm bác đột quỵ không? Theo lời bác AT kể,gia đình bác ấy từng một lần mua quan tài cho bác AT nhưng bác ấy...chưa thích chết nên sống lại đầy mạnh mẽ,yêu đời thì ít ra bác cũng kéo cày được mấy chục năm nữa chứ. Cầu chúc mẹ con bác AT sẽ chóng bình phục và sớm có cuộc hội ngộ tại Moscow nữa nhé! |
Hôm qua off tại Hà Nội mà không thấy bác Nhnam đâu, sau khi lão gà mờ tìm hiểu qua điện thoại thì được biết bác Nhnam của chúng bị tai nạn - đã đau chân không đến được.
Chúc bác thuốc tốt và kiêng kỹ - bệnh sẽ mau lành. |
Em chúc bác nhnam chóng bình phục!
Mong bác tiếp tục chân cứng đá mềm, ngày càng dẻo dai hơn nữa ạ!:emoticon-0150-hands:emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0150-hands |
Hôm nay mới đọc thấy "hung tin" của Nhatnam.
Chúc bạn mau chóng bình phục, tiếp tục bay nhảy đó đây! |
Chúc Nhnam chóng bình phục nhé? Chia buồn với bạn khi nhận được hung tin.
|
Anh Nam đã tháo bột chưa? Em xin nhắc lại lời bác Phan là "gẫy xương lây qua cả điện thoại"
Chúc anh mau bay nhảy...như em! |
Chúc bác nhnam mau chóng bình phục, chân cứng đá mềm nhé.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:23. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.