Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Điện ảnh - Truyền hình (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Tròn 20 năm bộ phim "ИДИ И СМОТРИ" (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=65)

hungmgmi 26-11-2007 18:32

Tròn 20 năm bộ phim "ИДИ И СМОТРИ"
 
Tôi mới xem lại phim này hôm qua nên giới thiệu với bà con nào chưa xem nhé.

"ИДИ И СМОТРИ" (bản tiếng Anh là Come and see) là một trong những bộ phim đầu tiên tôi xem ở Nga năm 1985. Một bộ phim về chiến tranh xuất sắc, nó vượt khỏi những gì mà một bộ phim về chiến tranh thường mang lại cho người xem, đó không đơn thuần chỉ là sự lên án chiến tranh, sự ghê tởm cái ác, sự xót thương những số phận... mà còn hơn cả thế.

Đạo diễn của phim là Elem Klimov- người từng được coi là "Gorbachop của điện ảnh Xô viết".Ông nguyên là Chủ tịch Hội điện ảnh Liên xô, cả đời chỉ làm vỏn vẹn 6 phim và "ИДИ И СМОТРИ" là tác phẩm cuối cùng của ông, sản xuất năm 1985 nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng phát xít Đức. Sau phim này, E.K "rửa tay gác kiếm", có cảm tưởng ông đã bị rút hết sức lực và trí lực để làm ra tác phẩm để đời của mình. 18 năm cuối đời, ông lánh xa phim trường và mất năm 2003, thọ 71 tuổi.

Bộ phim xoay quanh một nhân vật chính, chú bé Phlera 16 tuổi ở một vùng quê Bê-lô-ru-xi-a. Sau khi chiếm được Bê-lô-ru-xi-a, quân Đức thực thi chiến dịch đốt sạch, giết sạch. 628 ngôi làng đã bị quân Đức xóa sổ hoàn toàn. Chứng kiến những tội ác tày trời của phát xít Đức đối với người thân (mẹ và 2 đứa em), với những người dân lành vô tội, từ một đứa trẻ, cậu đã trở nên một người già đi trước tuổi, không chỉ già về tâm hồn mà còn về thể xác với những nếp nhăn đầy mặt. Chiến tranh tàn ác ở chỗ nó đã phá vỡ đi quy luật phát triển tự nhiên của tạo hóa. Diễn viên chính trong phim, cậu bé 14 tuổi A.Kravchenco đã cần đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm thần khi hóa thân vào nhân vật đầy bi kịch Phlera.

Bộ phim ra đời đã gây một tiếng vang lớn. Năm 1986, "ИДИ И СМОТРИ" đoạt liền 4 giải thưởng của Liên hoan phim quốc gia (Giải thưởng chính, giải quay phim, giải tiếng động, giải nhạc phim). Đạo diễn bậc thầy người Thụy điển Ingmar Bergman sau khi xem phim đã ước rằng có một Giải Nô-ben về điện ảnh để trao cho bộ phim này.

Sơ khởi, đạo diễn Elem Klimov muốn đặt tên bộ phim là "Giết chết Hít-le". Trong phim có đoạn Phlera cầm súng bắn xối xả vào chân dung quốc trưởng Hít-le nằm trong vũng nước. Và các đoạn phim tư liệu quay ngược cứ hiện ra sau mỗi loạt súng căm giận ấy, cảnh Hít le và lính SS, cảnh nhà cửa đổ nát, hoang tàn... Sau hình ảnh Hít-le râu ria, Phlera hình dung ra một Hít le hồi còn ẵm ngửa trên tay mẹ và cậu không thể nào bắn tiếp được nữa. "Nhân chi sơ tính bản thiện", chẳng ai trên đời này sinh ra đã là ác quỷ cả. Trường đoạn này có thể nói là cao trào của phim, các hình ảnh ấn tượng nối tiếp nhau trên nền bản "Kinh cầu hồn" của Mozart.

Thêm một điều nữa cho các bạn yêu phim Nga: Diễn viên chính Alexei Kravchenco sau này cũng theo nghiệp điện ảnh, đã đóng nhiều phim nổi tiếng như Tinh cầu, Brigada...

DVD phim này hiện có ngoài thị trường với tựa tiếng Anh là Come and see.

Một vài hình ảnh của phim:

Đây là đạo diễn Elem Klimov
http://i14.photobucket.com/albums/a3...omeandsee4.jpg


Bìa DVD để bà con dễ chọn:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...omeandsee3.jpg


Và vài cảnh trong phim:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...omeandsee2.gif

http://i14.photobucket.com/albums/a3...comeandsee.gif

bandualeo 26-11-2007 18:37

A xin cảm ơn bác Hùngmgmi, hóa ra phim này tên là như vậy! Phim này có ra bên Pháp với tên nôm na là "Requiem for a massacre". Phim quả thật là hay và xúc động mà em lúc đó cũng không biết tên thật của nó là gì...

Cái cảnh cậu bé du kích về làng để kiếm ra là mẹ và 2 em gái đã bị bọn phát-xít giết đúng là cảnh ấn tượng nhất trong số các phim mà em đã được xem. Không biết bác Hùng thế nào chứ em vẫn nhớ rõ cái hình ảnh vết xích xe tăng trên bùn, cái tiếng ruồi nhặng bay vo ve rồi cái khuôn mặt càng lúc càng điên dại của chú bé khi cái linh cảm về sự việc khủng khiếp càng ngày càng rõ!!!

Phim này không phải dễ xem đâu, em thấy nó như là 1 quả đấm vào tâm trí của mình. Phải cố gắng mà nhận lấy...

danngoc 26-11-2007 18:38

Tui yêu Pazi ơi, phim này đúng là phim chống chiến tranh hay nhất đó. Nhưng xem bị ấn tượng mạnh quá.

hungmgmi 26-11-2007 18:40

Chú buôn dưa lê ơi, tháng 10 này có về HN không đấy? Lúc nào rỗi thử tìm xem phim Les Voleurs de la nuit nhé, phim Pháp đề cử Gấu vàng 1984 đấy. Ở HN anh tìm chết thôi mà không có.

Nina 26-11-2007 18:42

Cứ tưởng là mình đã xem phim này rồi có chán không cơ chứ! Nhờ anh Hùng kể tóm tắt nội dung mới biết là Nina chưa xem. Chắc tại vì đọc "Sống mà nhớ lấy", nên... nhầm smile

Mà các bác xem phim "Sống mà nhớ lấy" chưa, em thấy đọc truyện thì cũng được.

bandualeo 26-11-2007 18:48

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 502)
Chú buôn dưa lê ơi, tháng 10 này có về HN không đấy? Lúc nào rỗi thử tìm xem phim Les Voleurs de la nuit nhé, phim Pháp đề cử Gấu vàng 1984 đấy. Ở HN anh tìm chết thôi mà không có.

Có đấy có đấy... Em sẽ có mặt ở Hà Nội khoảng 1 tuần vào đầu tháng 11 (đúng ngày CM tháng 10 như lịch của Nga mà :emoticon-0110-tongu). Em cũng sẽ bận bịu lắm, nhưng anh em mình thể nào cũng phải ngồi bốc phét với nhau một chút nhỉ?
Thông báo trước với các đồng chí miền Nam: tuần trước đó thì em lại được chu du ở Gòn Sài thảnh thơi hơn đấy.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:24.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.