Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Cưỡi ngựa xem hoa - thơ Nguyên Hùng (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=6146)

NguyenAnh 17-07-2012 14:57

Cưỡi ngựa xem hoa - thơ Nguyên Hùng
 
Mình mở topic CƯỠI NGỰA XEM HOA - NHỮNG NƠI ĐI QUA để giới thiệu những bài thơ nhỏ thường được viết bất chợt về các địa danh mà mình đã từng đến. Coi như là một cuộc du lịch kiểu bỏ túi vậy.

Chuyến du lịch sẽ được bắt đầu từ miền Tây Bắc của TQ.


SAPA
http://nguyenhung.vnweblogs.com/gall...congtroi-3.jpg

Dắt nhau lên mở Cổng Trời
Ngoái nhìn bóng đổ chơi vơi dốc dài
Bên anh em tựa nắng mai
Chợ tình chập choạng kệ ai lượn lờ!


MÈO VẠC
http://nguyenhung.vnweblogs.com/gallery/2410/meovac.jpg

Đêm nằm heo hút xứ Mèo
Vạc từng nỗi nhớ, niềm yêu càng đầy
Cao nguyên lạnh lẽo sương dầy
Anh như hóa đá những ngày xa em.(1)

N.H.

(1) Cảm nhận cho bài "Đêm Cao nguyên" của Nguyễn Hồng Hải.

NguyenAnh 17-07-2012 15:05

THĂNG LONG - HẠ LONG
 
THĂNG LONG - HẠ LONG

1.
Rồng lên để lại Hồ Gươm
Ngàn năm một nét mờ sương u sầu
Kiếm thần thất lạc nơi đâu
Để phường cơ hội ngóc đầu hại nhân?


2.
Năm xưa Rồng xuống dừng chân
Ban cho di sản muôn dân được nhờ
Hạ Long thành phố bây giờ
Dành cho tài phiệt, quan to xây nhà.

N.H
http://greenforest.free.fr/hanoi%20co/hoguom1-vi.jpg
HÀ NỘI THU VỀ

Thu về lãng đãng hồ Tây
Giăng mờ mặt nước sương, mây la đà
Thu về hối hả Hồng Hà
Mênh mang cuồn cuộn phù sa đỏ ngầu
Thu về theo hạt mưa ngâu
Lúc thưa lúc nhặt nhịp cầu hoài mong
Thu về theo gánh hàng rong
Chuối, hồng cùng với cốm Vòng, lá sen…

Thu về tôi lại nhớ em
Một thời hương bưởi đọng trên tóc thề
Bây giờ gió lặng mây che
Vẳng nghe sấu rụng vẫn se sắt lòng
Nhớ ngày em đi lấy chồng
Heo may cũng nổi bão giông Bờ Hồ…

14.9.06
N.H

NguyenAnh 17-07-2012 23:57

Tam Đảo - Ninh Bình
 
TAM ĐẢO - NINH BÌNH

1.
Trời khoe ba ngọn xanh cao
Em che một cặp bồng đào trắng tươi
Dưới chân Thác Bạc em ngồi
Sáng hơn cả núi vàng mười trong mơ.

2.
Tràng An đẹp đến bất ngờ
Có em, non nước nên thơ thêm nhiều
Dang tay làm một cánh diều
Em cười nghiêng ngả mấy chiều không gian.

N.H.

NguyenAnh 18-07-2012 00:11

Cửa Lò - Cửa Hội
 
CỬA LÒ - CỬA HỘI

1.
Cửa Lò
...........càng nóng càng đông
Về đây tránh lửa
......................người không muốn rời
Nắng thiêu
................ngỡ biển cũng sôi
Một làn gió mặn
.......................đất trời đủ nghiêng.

2.
Hòn Ngư, Hòn Mắt chung chiêng
Sóng không từ biển - từ miền em thôi
Ngồi đây ai cũng có đôi
Thương về phương ấy một trời một em.

6-2009,
N.H.


http://nguyenhung.vnweblogs.com/gall...1-cuahoi-3.jpg

BIỂN VÀ EM

Anh lớn lên trên sóng
Nên say hoài biển xanh
Biển đưa ngàn chiếc võng
Ru bồng bềnh hồn anh.

Em chỉ là giọt nhỏ
Giữa dòng đời, lặng trôi
Mà trước em, anh ngỡ
Trước muôn trùng biển khơi.

1985,
N.H.

Ca khúc SÓNG KHÔNG TỪ BIỂN

Nhạc: Lê An Tuyên
Lời thơ: Nguyên Hùng
Thể hiện: Lê Anh Dũng
(giải nhất Sao Mai 2007)



(Clip được trích từ chương trình "Sóng không từ biển" - Những ca khúc phổ thơ được yêu thích của VTV)



Các ca khúc trong chương trình:
1. Thuyền và biển (Phan Huỳnh Điểu - Xuân Quỳnh) - Minh Nghĩa thể hiện
2. Mùa hoa cải (Lê Vinh - Nghiêm Thị Hằng) - Thanh Tâm thể hiện
3. Mơ về nơi xa lắm (Phú Quang - Thái Thăng Long) - Tấn Minh thể hiện
4. Sóng không từ biển (Lê An Tuyên - Nguyên Hùng) - Lê Anh Dũng thể hiện
5. Trái tim (Trần Văn Phúc - Natalia Pietrucha) - Hồng Dung thể hiện
6. Khúc hát sông quê (Nguyễn Trọng Tạo - Lê Huy Mậu) - Thành Lê thể hiện.

NguyenAnh 18-07-2012 09:05

Ca khúc Sóng không từ biển
 
Hình như các clip đưa lên đã bị lỗi.
Xin hỏi admin:
1) Vì sao cửa sổ edit lại không hiển thị đủ các thanh công cụ nhỉ?
2) Có thể chuyển cửa sổ soạn thảo từ chế độ HTML sang chế độ bình thường như ở word được không?
-------

Ồ, sau khi repost cái clip vào đây thì lại thấy các clip đã post hiện lên. Không rõ có phải Admin đã sửa giúp không?

NguyenAnh 18-07-2012 15:10

Sông Lam
 
GỬI DÒNG SÔNG CÂU VÍ

Ta sinh ra từ một dòng sông
Sông thì rộng, con đò ngang thì bé
Đạn rít bom gầm cày nát thời thơ trẻ
Khói lửa vừa tan, mỗi đứa một phương trời

Giờ gặp lại nhau sông đã khác xưa rồi
Bến đò cũ chỉ còn là ký ức
Ta bên nhau vẫn bồi hồi sóng nước
Như thuở nào canh bến đợi thuyền cha

Tháng năm dài sống trong cách xa
Dòng sông mẹ chảy qua từng giấc ngủ
Dù trôi đâu, không vơi niềm nhung nhớ
Thương những mái chèo sấp ngửa sớm khuya

Dòng sông quê bao kỷ niệm ngày qua
Là bến đậu cho ta chiều xế bóng
Xin chắt chiu, nâng niu từng con sóng
Giữ riêng mình, tìm lại tuổi thơ xưa

Ơi dòng sông ngọt lịm điệu đò đưa
Ơi dòng sông mặn nồng câu ví dặm
Giá mỗi chiều được về quê ngụp tắm
Giữa trong xanh da diết một cánh buồm...

8-5-2011,
N.H.
Ca khúc BẾN XƯA
Nhạc: Lê An Tuyên
Lời thơ: Nguyên Hùng
Thể hiện: Đăng Thuật


NguyenAnh 19-07-2012 07:51

Mình phải dừng lại ở Xứ Nghệ quê hương nhiều hơn một chút, điều này chắc có thể "thông cảm" được.
Bài thơ GỬI DÒNG SÔNG CÂU VÍ được đăng ở trên đã có ba nhạc sĩ phổ thành 3 ca khúc. Nếu ca khúc "Bến xưa" chỉ dùng một số câu kết hợp với một phần lời do các tác giả bổ sung thêm thì hai ca khúc cùng tên "Gửi dòng sông câu ví" sử dụng gần như nguyên văn bài thơ làm ca từ.

Tác giả phần lời xin được giới thiệu cùng các bạn:

GỬI DÒNG SÔNG CÂU VÍ

Nhạc: Võ Xuân Hùng
Thơ: Nguyên Hùng
Thể hiện: Quế Thương


Vì mình chưa nhúng được nhaccuatui và windowsplayer vào đây nên các bạn có thể nghe bằng cách CLICK VÀO ĐÂY.
File nhạc:
http://nguyenhung.vnweblogs.com/gallery/2410/363776-guidongsongcauvi_sua.mp3


Chương trình tác giả - tác phẩm
Ca khúc BẾN XƯA



NguyenAnh 20-07-2012 10:49

Đồng Lộc - Phong Nha
 
ĐỒNG LỘC - PHONG NHA

1.
http://nguyenhung.vnweblogs.com/gall...35-dongloc.jpg

Nằm đây trẻ mãi mười cô
Vạn ngàn đồng đội bây giờ ra sao?
Tuổi xanh dâng hiến máu đào
Vinh quang người mất, thương đau người còn.

2.
Ngàn năm giặc giã đạn bom
Thiên nhiên kỳ thú vẫn còn vẹn nguyên
Triệu năm nhũ đá thành Tiên
Đường mòn một thuở ngời tên vĩnh hằng.

N.H.

NguyenAnh 20-07-2012 10:54

QUA QUẢNG TRỊ

http://vanvn.net/upload/news/phongla...ceddfca8ea.jpg

Khi ngã xuống
Các anh còn rất trẻ
Chưa kịp một ngày vui
Chưa kịp một mối tình...

Các anh nằm giữa núi rừng, lặng lẽ
Kề vai nhau trong đội ngũ điệp trùng
Các anh nằm giữa thương đau Đất Mẹ
Bao nỗi niềm bia đá cũng rưng rưng...

30-4-2012,
N.H.

MIỀN TRUNG ƠI, BAO GIỜ…?

http://vnexpress.net/Files/Subject/3...0/56/anh_2.JPG
Trẻ thơ đến trường - Ảnh: Văn Nguyễn (http://vnexpress.net/)

Lũ về làng xóm thành sông
Nhà thành ốc đảo giữa không bến bờ
Mái tranh sóng đánh vật vờ
Dầm mình trong nước trẻ thơ đến trường

Ơi Miền Trung, đất quê hương
Bao giờ nghèo khó mới buông lưng còng?
Ngàn đời chung kiếp long đong
Oằn vai gánh chịu bất công của trời
Bao giờ được nở nụ cười
Biển vơi nước mắt, mồ hôi nhọc nhằn?

9-2011,
N.H.

NguyenAnh 21-07-2012 10:13

Buôn Mê Thuột - Huế
 
BUÔN MÊ THUỘT - HUẾ

1.
http://nguyenhung.vnweblogs.com/gall...uop%281%29.jpg

Theo anh lên tận Tây Nguyên
Ngày thăm đập nước làm duyên núi rừng
Đêm về sương xuống lạnh lùng
Em là ngọn lửa cháy bừng bờ môi.

2.
Lăng xưa phố cũ rạng ngời
Mừng em về lại một thời thân thương
Dáng em mềm mại dòng Hương
Lung linh bóng nước - thiên đường của anh.

http://nguyenhung.vnweblogs.com/gall...ng-huong-1.jpg

HUẾ VÀ EM

E
m đưa anh về thăm Huế mới
Thăm lại Phú Xuân, Thuận Hóa một thời
Trời Ngự Bình xanh cao vời vợi
Nước Hương Giang êm ả lững lờ trôi.

Thăm Đại Nội thử làm vua chốc lát
Để cả đời thư thái phận thường dân
Rời đỉnh phù du, vui niềm vui thường nhật
Được nói cười thỏa thích giữa người thân.

Đi thuyền rồng trên sông đêm nghe hát
Ta ngược dòng về khúc Nam Ai
Cầu Trường Tiền vắt ngang làm khung nhạc
Mỗi bóng người qua – một nốt nhạc ngân dài.

Ta bên nhau suốt chiều dài đất nước
Để Thu nay dừng chiêm ngưỡng Huế xưa
Thắp nén nhang viếng tiền nhân thuở trước
Hỏi Huế bây giờ đã trẻ lại chưa?

Em đưa anh về thăm chốn cũ
Tìm lại tuổi xanh áo trắng phượng hồng
Em và Huế đang ngược thời thiếu nữ
Anh xin làm bến đợi phía cuối sông.

10-2011,
N.H.

NguyenAnh 21-07-2012 10:19

Hì, đây là bài HUẾ VÀ EM được hát trên HTV trong Chương trình Thơ nhạc Nguyên Tiêu 2012.



Và đây là bài SÓNG KHÔNG TỪ BIỂN được biểu diễn tại Lễ hội Thuận An Biển gọi 2012:


NguyenAnh 22-07-2012 11:02

Đà Nẵng - Đà Lạt
 
Sau Sa pa - Mèo Vạc, Thăng Long - Hạ Long, Tam Đảo - Ninh Bình, Cửa Lò - Cửa Hội, Đồng Lộc - Phong Nha, Quảng Trị, Buôn Mê Thuột - Huế, bây giờ mời bạn cùng đến với Đà Nẵng - Đà Lạt.

ĐÀ NẴNG - ĐÀ LẠT

1.
Qua trăm rưởi bậc đá mòn
Tới chùa Non Nước vẫn còn muốn leo
Biển Sơn Trà nước trong veo
Đáy sâu in bóng ta neo vào mình.

2.
Đồi thông gió khẽ ru tình
Ngồi lên xe ngựa dập dềnh bước xuân
Bên hồ liễu xõa tóc xanh
Giữa vườn cẩm tú trắng ngần là em.

http://nguyenhung.vnweblogs.com/gall...camtucau-4.jpg

THĂM LẠI ĐÀ LẠT
(Cùng các đôi uyên ương
Thủy - Hiền, Cương - Bước, Châu - Hoa)

http://img.photobucket.com/albums/v1...thongdalat.jpg

Mười tám năm mới về thăm lại
Vẫn thấy bâng khuâng như đến lần đầu
Bước chân anh bồn chồn leo phố núi
Hoa thì nhiều mà em ở nơi đâu?

Sơn thủy vẫn hữu tình, suối chảy thông reo
Dáng cương trực, nét dịu hiền hòa quyện
Anh không tiếc chưa được đi khắp năm châu bốn biển
Chỉ tiếc lần này chẳng có em theo.

6-1994,
N.H.

NguyenAnh 23-07-2012 16:32

Quy Nhơn
 
MỘT THOÁNG
QUY NHƠN


Biển Quy Nhơn lần đầu ta đến
Đã thân thương như chính biển quê nhà
Những rặng dừa dáng nghiêng phía biển
Như lòng người hướng phía khơi xa

Đi bên em dọc con đường mới
Biển xô đường cong nửa vầng trăng
Sao đèn chài níu hai đầu núi
Ngoái phía nào cũng thấy lưới giăng

Thành phố biển thanh bình thơ mộng
Đất võ tình người thấm đẫm hồn thơ
Biển nhớ ai miên man tiếng sóng
Ta nhớ ai lúc tỉnh lúc mơ?

Quy Nhơn – Sài Gòn, 4-2011,
N.H.
http://nguyenhung.vnweblogs.com/gall...-quynhon-2.jpg
Thương rặng dừa dáng nghiêng phía biển

http://nguyenhung.vnweblogs.com/gall...quynhon-10.jpg
Biển xô đường cong nửa vầng trăng (ảnh sưu tầm)

http://nguyenhung.vnweblogs.com/gall...-quynhon-9.jpg
Quy Nhơn nhìn từ trên cao (ảnh sưu tầm)

NguyenAnh 24-07-2012 13:59

Nha Trang
 
NHA TRANG KHÔNG BIỂN

Đến Nha Trang hè này không thấy biển
Chỉ thấy nồng nàn vị muối đồng hương
Lại lần nữa người ơi đành lỗi hẹn
Chưa kịp gặp nhau đã vội vã lên đường

Mưa đầu mùa quất rào rào đưa tiễn
Cửa kính xe nhòe nước mắt đêm
Chạy theo biển mà không nhìn thấy biển*)
Thấp thoáng thuyền câu le lói ánh đèn

Đến phi trường ngỡ trễ giờ cất cánh
Nào ai hay thêm mấy tiếng ngồi chờ
Mưa xối xả làm máy bay cảm lạnh
Ta một mình tiếc nuối ngẩn ngơ...

Đến Nha Trang lần này không có biển
Chút thời gian dành riêng tặng bạn bè
Hẹn dịp nào... bất ngờ ta lại đến
Ôm sóng vỗ về, vùng vẫy thỏa thuê.

Nha Trang, 16-4-2010,
N.H.
*) Đường từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh dài hơn 30 km một bên là biển, bên kia là núi.


HƯỚNG VỀ TRƯỜNG SA

Đến Nha Trang nghe tim mình sóng nổi
Thương lắm người chiến sĩ Trường Sa
Nơi đảo xa bốn mùa gió dội
Có phút nào vơi nỗi nhớ nhà?

Giặc phương Bắc luôn hằm hè gây hấn
Thè lưỡi bò hòng nuốt chửng Trường Sa
Đạn lên nòng, phải kìm lòng không bắn
Bằng cách nào giữ yên biển quê ta?

Bọn bành trướng ngày càng trâng tráo
Chiếm Hoàng Sa, lại muốn cướp Trường Sa
Ỷ nước lớn, lộng hành vô đạo
Chẳng lẽ chúng quên nỗi nhục ông cha?

Vịnh Nha Trang đảo nhiều như đàn cá
Vẫn một lòng hướng phía Trường Sa
Xin đến đây cùng nhà nhà góp đá
Dựng trường thành gìn giữ biển bao la.

13.7.2011
N.H.

NguyenAnh 25-07-2012 13:48

Phan Rang - Phan Thiết
 
Bây giờ là Phan Rang - Phan Thiết...
PHAN RANG - PHAN THIẾT
http://nguyenhung.vnweblogs.com/gall...amPhanRang.jpg
Tháp Chàm (Phan Rang)

1.
Nắng rang chín đỏ Tháp Chàm
Biển buồn Ninh Chữ nhuốm lam mặt người
Bất ngờ gặp một nụ cười
Chợt xanh dịu lại khoảng trời hanh hao.

2.
Hòn Rơm, Mũi Né... ồn ào
Hotel, resort... kẻ vào người ra
Đến đây lạc lõng mình ta
Ngồi ôm laptop ngỡ là...ôm em.

N.H.


TIỆC ĐANG VUI
ĐÀNH NÓI LỜI TẠM BIỆT


Đã mấy lần em mời thăm Phan Thiết
Anh gật đầu, nhớ trước quên sau
Nhưng lần này lời em đã quyết
Anh chẳng dại gì lỡ hẹn nữa đâu!

Tới biển rồi, em không cho tắm biển
Sợ anh đen vội dắt trốn vào rừng
Lội theo em - chân trần trên cát mịn…
Nhớ ngày nào ta chỉ người dưng

Suối Tiên bờ đông xanh cây cỏ
Phía bờ tây dựng vách cát trắng hồng
Gương mặt em giữa nắng hè ửng đỏ
Anh ngược dòng nghe sóng phía thinh không

Rồi phút chốc bỗng trở thành chủ quán
Bao món ngon em tự tay làm
Ngồi nướng điệp mồ hôi lăn trên trán
Mắt nhếch cười nhìn đám bạn ăn tham.

Tiệc đang vui đành nói lời tạm biệt
Nẻo đường về lòng mãi xốn xang...

25-5-2008,
N.H.
http://nguyenhung.vnweblogs.com/gall...9521-ptt-3.jpg
Lội theo em - chân trần trên cát mịn…
http://nguyenhung.vnweblogs.com/gall...89527-pt-2.jpg
Phía bờ tây dựng vách cát trắng hồng

http://nguyenhung.vnweblogs.com/gall...9523-qo-1a.jpg
Ngồi nướng điệp mồ hôi lăn trên trán..
.

NguyenAnh 29-07-2012 11:57

Mỹ Tho - Mỹ Thuận
 
Sau Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Rang - Phan Thiết, mời bạn đến Miền Tây Nam Bộ.

MỸ THO - MỸ THUẬN

1.
Đất xưa dậy sóng Rạch Gầm
Người xưa có Nguyễn Hữu Huân đỗ đầu;

Đất nay không chỉ mỡ mầu
Người nay trồng mãi, cây cầu chưa lên!*)

2.
Bên Em sóng sánh sông Tiền
Nhớ thời rồng rắn đợi phiên qua phà;

Bến Em giờ chỉ mình ta
Độc quyền neo đậu. Cách xa hóa gần.


Cầu Rạch Miễu là một cây cầu dây văng nối liền 2 tỉnh Tiền Giang (Mỹ Tho) và Bến Tre với nhau. Bờ Bắc của cầu này là thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, bờ Nam là huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre, cách tỉnh lỵ Bến Tre 14km. Đây là cây cầu được thi công chậm nhất trong số các cây cầu cùng loại, thời gian kéo dài hơn 2000 ngày...

Bài thơ dưới đây được viết trước khi xuất hiện cầu Mỹ Thuận qua Sông Tiền, trong chuyến đi công tác qua con sông này.


TRƯỚC SÔNG TIỀN
MÙA NƯỚC ĐỎ


Tôi đã qua nhiều suối nhiều sông
Để được dừng lại đây ngắm Cửu Long
…………………………….....tự xẻ dòng xòe ra chín ngả
Hẳn thiên nhiên muốn chia đều cho con người - tất cả
Lòng ưu ái của đất trời, từ mỗi hạt phù sa…

Tôi yêu con sông nước chảy hiền hòa
Không bãi không đê, chỉ có hai bờ đất
Là hai miệt vườn xanh chạy dài tít tắp
Thuyền buông neo, trái chín đã sẵn chờ…

Nhưng lòng tôi thầm tiếc đến sững sờ
Dòng nước đỏ mải đi làm ngọt biển
Mà vườn Ba Tri phù sa chưa đến
Ruộng Gò Công còn nhiễm mặn chua phèn…

Chiều tạnh giông. Trước sóng đỏ sông Tiền
Tôi như thấy sông Hồng dâng trong ngực
Cầu Thăng Long nối đôi bờ mơ - thực
Bao cuộc hẹn hò in bóng khúc sông sâu

Như thấy núi cao sỏi đá cũng tươi màu
Đất miền Trung xanh nụ cười trẻ lại
Nước từ nay theo bàn chân trai gái
Gột cái nghèo muôn thuở bám ông cha…

Tôi cũng nghe đâu đây từ suối nhỏ Tà Sa
Đến hùng vĩ Sông Đà, mênh mông Đồng Nai thượng
Những dòng sông đang ngày đêm chuyển mình
………………........………………sản sinh dòng năng lượng
Cho mọi nẻo đường ánh điện lóa trăng sao…

Bỗng bên tôi những đợt sóng dội vào
Tàu rẽ nước hay dòng sông trăn trở?


Tiền Giang, 1984,
N.H.

NguyenAnh 03-08-2012 11:06

Vĩnh Long
 
Vĩnh Long

THĂM BẠN
(Tặng họa sĩ Lâm Chiêu Đồng, Vĩnh Long)

Cuối tuần thăm bạn. Đường xa
Niềm vui gặp gỡ thoáng qua. Cạn ngày
Vừa cầm tay, đã chia tay
Ân tình bè bạn chan đầy mắt nhau.

Ra về, ngoái lại hồi lâu
Người còn đứng đó - bến tầu trong mưa.

Vĩnh Long, 18-4-2009,
N.H.


MỘT SỐ TRANH LÂM CHIÊU ĐỒNG
http://luonggiabao.vnweblogs.com/gal...20-%20Copy.JPG
Hương quê 1 - tranh xé dán LCĐ

http://luonggiabao.vnweblogs.com/gal...20-%20Copy.JPG
Hương quê 5 - tranh xé dán LCĐ

NguyenAnh 04-08-2012 11:31

CẦN THƠ - CẦN GIỜ
 
CẦN THƠ - CẦN GIỜ

1.
Đi Cần Thơ thiếu Nàng Thơ
Ban mai nhợt nhạt, thẫn thờ chiều buông
Xa nhau chỉ nửa ngày đường
Đợi phà về bến, nhớ thương người chờ.

2.
Cùng nhau ra biển Cần Giờ
Vài giờ không đủ để chờ trăng lên
Ước gì hóa một con thuyền
Thong dong biển rộng sóng yên vẫy vùng!

NguyenAnh 06-08-2012 21:51

Trích:

NguyenAnh viết (Bài viết 112603)
Bây giờ là Phan Rang - Phan Thiết...
PHAN RANG - PHAN THIẾT
1.
Nắng rang chín đỏ Tháp Chàm
Biển buồn Ninh Chữ nhuốm lam mặt người
Bất ngờ gặp một nụ cười
Chợt xanh dịu lại khoảng trời hanh hao.

2.
Hòn Rơm, Mũi Né... ồn ào
Hotel, resort... kẻ vào người ra
Đến đây lạc lõng mình ta
Ngồi ôm laptop ngỡ là...ôm em.

N.H.

Mình bổ sung một bài viết ở Mũi Né:

SAO TÔI LẠI GẶP EM?

Từ lúc gặp em
Tôi không muốn làm “mai” nữa
Dẫu biết thế là đùa với lửa
Nhưng trái tim tôi chẳng nói dối bao giờ

Tôi thầm tiếc đã có lần nhanh nhảu nói hộ bạn thơ
Điều đáng lẽ dành cho mình mới phải
Để chiều nay tự trách sao khờ dại
Biển Hòn Rơm ủ nóng lửa phương nào?

Sóng dưới chân khe khẽ rì rào
Sóng trong ngực gầm gào như bão bể
Những tưởng tránh lòng mình thì ra Mũi Né
Mà con sóng vô hình phủ trọn cả ngày đêm

Tôi tự vấn mình: sao lại gặp em?


Mũi Né, 11.2006,
N.H.

NguyenAnh 08-08-2012 11:44

Vũng Tàu
 
VŨNG TÀU ƠI!
(Thân gửi các bạn thơ Vũng Tàu)


Rậm rịch bao phen đều lỡ hẹn
Nhưng lần này sẽ đến, Vũng Tàu ơi!
Đêm nằm nghe một khúc thương ngọt ngào từ phía biển
Sáng mơ màng ngồi ngắm giọt sương mai.

Mưa đầu mùa tắm mát cả Bãi Sau
Ta sẽ cùng em tung tăng đi và nhặt
Phía ấy - quê nhà, cũng có rặng phi lao
khúc sông quê, có mưa phùn phương bắc.

Ta sẽ hái tặng em chùm hoa cúc dại
Làm dịu nơi em nỗi đau của lá của hoa
Rồi sóng thần sẽ cuốn ta đi mãi
Cùng tình yêu còn mãi trong ta.

01-5-2007,
N.H
___________________

Tên các tập thơ và bài thơ tiêu biểu của các bloggers Bà Riạ - Vũng Tàu:
Mưa Đầu Mùa - Nguyễn Đức Đát
Còn Mãi Trong Ta - Nguyễn Đức Đát
Giọt Sương Mai - Nguyễn Đức Đát
Một Khúc Thương - Nguyễn Đức Đát
Đi Và Nhặt – Tùng Bách
Cám Ơn Mưa Phùn – Lê Huy Mậu
Khúc Hát Sông Quê – Lê Huy Mậu
Phía Ấy Quê Nhà – Đào Xuân Mai
Hoa Cúc Dại - Đặng Xuân Mộc
Nỗi đau của lá - Vũ Thanh Hoa
Sóng thần - Vũ Thanh Hoa



NHỚ

Nhớ nhau không kể buồn vui
Nhớ nhau ngay cả lúc ngồi bên nhau
Nhớ nhau không cứ là đâu
Bãi Trước anh đợi, Bãi Sau em chờ.


N.H.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:24.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.