![]() |
Bạn có khỏe và giỏi?
Говорят что:
- Bác nào là bố của 2 con gái ắt rất khỏe và giỏi. Khoa học đã chứng minh với: V. Putin, Clinton, Obama… trên NNN có Minminixi, LeBinh, Hungmgmi… - Bác nào là cha của 2 con trai thì vừa yếu vừa dốt. Ví như: Micha53, OT… PS: Iem đang xây nhà nên đề nghị các Bác ném gạch đá nguyên cục để còn sử dụng. |
Trích:
Thế mẹ nào mà có hai con gái/ hoặc mẹ nào có hai con trai thì có được coi là khỏe và giỏi/ yếu và dốt như thuyết trên không, bác? :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Trích:
Riêng em công nhận là em dốt bác Mì à, và rất yếu nữa. Ngay xưa chỉ cần dùng một tay, giờ cần cả 2 tay mà không đè nổi cái ... máy ảnh. :emoticon-0106-cryin |
Trích:
Mà hổng biết Thanh cha mần đến đâu chiện anh Lim Rê Thứ vung xèng bán tài nguyên của dân của nước rồi ấy nhở? Hô hô, người ta chỉ đẻ toàn con trai hay toàn con gái thôi chứ có anh hơi quái thai ngâm dấm, đẻ ra toàn phí. |
Đa số các vị thủ trưởng Bộ tư lệnh Công binh giai đoạn 2004-2009 đều "đẹp trai nhất nhà", trong đó người đứng đầu sau này còn "thêm sao" và leo cao hơn đấy! Đẻ được toàn con gái khỏe và giỏi thật!:emoticon-0136-giggl
|
Trích:
Vậy là mâm dưới |*| lên ngôi Mâm trên tụt hạng, hết xôi với gà! --- |*| mâm dưới: vị trí (trong đám giỗ) của những ông chồng "đẹp trai nhất nhà" |
Bác Mì ơ này lôi em vào đây làm gì thế? Đã vậy em ghé hỏi thăm cụ Guk thử.
Trích:
Cơ sở chuyên môn có từ lâu trong sách giáo khoa di truyền nhé: Tài liệu: di truyền liên kết với giới tính http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/bai-1...inh.88038.html trích: Đặc điểm di truyền do gen lặn nằm trên NST x, cần nhớ: - Phép lai thuận và nghịch cho kết quả khác nhau - Tính trạng biểu hiện không đồng đều ở hai giới, tính trạng lặn biểu hiện ở giới xy nhiều hơn giới xx. - Có hiện tượng di truyền chéo. o Phép lai nghịch: tính trạng của mẹ truyền cho con đực, tính trạng của bố truyền cho con cái. o Phép lai thuận: gen lặn từ ông ngoại truyền cho mẹ rồi được biểu hiện ở con trai (cháu trai) Còn giỏi hay không thì ở đây: Sinh con trai, dễ hơn sinh con gái? http://www.baomoi.com/Sinh-con-trai-...39/7500135.epi Phàm cái gì dễ có dễ làm thì không đặc sắc được: người ta muốn khỏe mới khó chứ muốn yếu thì dễ: cứ việc ăn rồi ngủ. Tương tự muốn giỏi phải học phải hành chứ muốn dốt thì vô tư… Còn chứng minh KHỎE thì ở đây: http://www.vatgia.com/hoidap/4474/23...u-the-nao.html trích: - nữ…(X) thường bơi chậm nhưng sống khá lâu - nam…(Y) khỏe mạnh, bơi nhanh nhưng lại mau chết * Áp dụng tính chất này, bạn có thể canh ngày rụng trứng để quyết định xuất binh. - Sinh nữ: Trước ngày đó khoảng 3 ngày - tấn công 3 ngày liên tục. - Sinh nam: Tấn công đúng thời điểm - và dứt khoát. Tóm lược ý: anh chàng Y nhanh chết, tuổi thọ ngắn hơn cô X, chạy nhanh cự ly ngắn nhưng đường trường thì toi, tựa như bóng đèn lóe sáng trước khi bể, nên khó mà gọi là khỏe hay bền, vì chủ yếu là vô dụng. Thế thì sinh gái cần tấn công 3 ngày liên tục, so với sinh nam chỉ 1 lần ăn trộm thì ai khỏe ai yếu cũng quá rõ! Áp dụng với bản thân thấy quá chuẩn!! Và lý thuyết này đúng cho cả các mợ: yếu thì không thể chịu nổi 3 ngày tấn công, đương nhiên nhỉ! Hóa ra bác Mì chỉ nghe mà có lẽ thật! |
Trích:
|
Em không được xếp cả vào loại "khỏe và giỏi", cả vào loại "yếu và dốt" nên không dám "ho he" gì. Nhưng có một thực tế thường thấy ở VN là:
- Nhà có 2 con gái - Bố sướng. - Nhà có 2 con trai - Mẹ khổ. |
Bài này của bác micha53 đăng ở mục vui cười quá chuẩn. Mình rất vui và cười to khi vinh dự được nhắc tên ở đây.
Nhưng vế thứ hai của bác chưa có chứng minh nhé. Ví dụ cụ thể là bác micha53 đẹp giai nhất NNN (câu này mình được nghe nhiều lần ở offline NNN7) và tài gò đồng của bác đã được kiểm chứng. Ơ thế theo lý thuyết của bác thì bác nào có nếp có tẻ thì lúc yếu lúc mạnh à? Đề tài này tuy xưa như trái đất, nhưng vẫn còn hot lắm. Mình có ông bạn khỏe ơi là khỏe, mà đến tuổi này (~60) lại yếu bất ngờ. |
Trích:
"Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau Song hào kiệt đời nào cũng có":emoticon-0136-giggl |
Trích:
Tuy đẹp "giai" nhất NNN nhưng mà dốt - cả ngày không viết nổi trang A4. |
Trích:
|
Phận đẹp trai nhất nhà lắm lúc cũng sướng, nhưng cũng có lúc tủi.
Ấy là trong các cuộc nhậu, đôi khi chúng nó hết đồ nhậu, bèn đem mình ra làm mồi. Thôi thì đủ cả, nào "Cả dây phơi có mỗi cái quần đùi", "dép nguyên một đôi", "ba quần đen xen quần gụ", nặng đô hơn là "Cáo phó thiếu mỗi trưởng nam" vân vân và vân vân. Một bữa, có đứa thương mình quá, bèn bảo:"Như ông là nhất đấy". -Sao mà nhất? -Thì đẻ 2 con trai là bất thường, đẻ cọc cạch cả trai lẫn gái là tầm thường, còn đẻ 2 con gái là... phi thường! Bèn nhớ đến Azit Nexin có cái câu kết khá thú vị trong truyện "Không thể thành người". Trích:
|
Báo cáo các bác, các chú, các anh chị... Số em khổ, vất vả bị 2 cô vợ. Em mới có 1 thằng ku, nhưng mong muốn sẽ có thêm 1 thằng ku và nhất là phải có 1 cô con gái nữa cho tình cảm, như vây j em có 2 trai, 1 gái sẽ thuộc thành phần nào ạ, huhu
|
Trích:
:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
Mẹ không hề khổ
Trích:
|
Trích:
Trích:
Thành phần tốn vợ:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Một ngày nọ nhà làm thịt chó, các quan khách, các cụ cao niên được mời đến đánh chén đông lắm. Hôm đó ông bố vợ hứng chí thế nào lại với xuống gọi chàng rể kia lên ngồi mâm trên. Anh ta mới thủng thẳng đáp: - Dưới này cũng toàn chó, trên đó cũng toàn chó. Khác gì nhau đâu mà phải lên trên.:emoticon-0106-cryin |
Trích:
Thành phần ngốn vợ. :emoticon-0127-lipss |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:27. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.