Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Bức tường Berlin (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5617)

quangnam 21-02-2012 11:40

Bức tường Berlin
 
Trước khi tới Berlin, tôi đã tâm niệm phải đến Bức tường Berlin để nhìn tận mắt công trình nổi tiếng này.

Điều không ngờ là tôi bắt gặp hình ảnh Alexandre Sakharov - nhà khoa học về hạt nhân của Nga trên Bức tường Berlin.

Những năm cuối thập niên 70 ông bị đánh tơi bời trên báo "Pravda", và khi đó với sự hiểu biết còn quá non nớt của mình, tôi chẳng biết tại sao một viện sĩ hàn lâm nổi tiếng như ông lại bị "đánh hội đồng" như thế.

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/Sakharov.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s.../BT20Bando.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...ongBerlin1.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...rlin/BT4-1.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...erlin/BT19.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...erlin/BT18.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...erlin/BT17.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...erlin/BT16.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...erlin/BT15.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...Berlin/BT2.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...erlin/BT10.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...euchetchoc.jpg

http://http://i590.photobucket.com/a...in/BT12jpg.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...erlin/BT11.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...Berlin/BT9.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...Berlin/BT7.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...Berlin/BT5.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...Berlin/BT3.jpg

Saomai 21-02-2012 14:40

Năm 2008, khi SM đi qua thì bức tường Berrlin còn hoàn toàn "hoang dại", những hình vẽ nhố nhăng phủ kín các mặt tường. Chưa hề có những hình vẽ theo chủ đề nghiêm chỉnh như các hình bác quangnam post lên.

http://i917.photobucket.com/albums/a...mai09/1-16.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...mai09/2-15.jpg

danngoc 21-02-2012 15:07

Mình cũng góp mấy tấm chụp năm 2008

http://i653.photobucket.com/albums/u...Picture607.jpg
Tổng lãnh sự quán Nga trên Unter den Linden

htienkenzo 21-02-2012 15:08

Trích:

quangnam viết (Bài viết 104362)
Trước khi tới Berlin, tôi đã tâm niệm phải đến Bức tường Berlin để nhìn tận mắt công trình nổi tiếng này.
...
http://i590.photobucket.com/albums/s...euchetchoc.jpg
...

Cảm ơn những hình ảnh thực tại đầy sống động của 2 bác (Quangnam và Saomai)!
Theo em được biết, hình ảnh "nụ hôn của bác Nhép và bác Cơ" có lẽ là một trong "Những nụ hôn nổi tiếng nhất thế giới" thì phải? Trong Hồi ký "Những năm cuối đời" của mình, bác Cơ cũng nói về "mối tình" thắm thiết giữa bác ấy với bác Nhép. :emoticon-0159-music

danngoc 21-02-2012 15:11

Xung quanh Tổng lãnh sự quán Nga như phảng phát cái không khí ngột ngạt thời chiến tranh lạnh, có lẽ do vị trí vừa an toàn, vừa chễm chệ của công trình, có lẽ do cổng kín then cài, hay do không khí sinh hoạt vô hình xung quanh không thể tả được. Tóm lại là khác không khí vui tươi trước Đại sứ Anh, Pháp và nhất là Mỹ ngay cùng trục đường này (gần Đại sứ Mỹ nhạc jazz nghe rất vui)

http://i653.photobucket.com/albums/u...Picture598.jpg
Boulevard trước Đại sứ Nga

http://i653.photobucket.com/albums/u...Picture609.jpg
Triển lãm ảnh

http://i653.photobucket.com/albums/u...Picture608.jpg
Biểu ngữ phản đối trước cửa Tổng lãnh sự quán Nga. Vừa ngay sau vụ Quân đội Nga tiến vào Nam Ossetia.

Nhưng trái lại, ngay cổng bên của Tổng lãnh sự quán Nga lại có cảnh khá dễ thương. Lính gác mặc trang phục cận vệ Sa hoàng đổi gác

http://i653.photobucket.com/albums/u...cture614-1.jpg

http://i653.photobucket.com/albums/u...cture615-1.jpg

danngoc 21-02-2012 15:20

http://i923.photobucket.com/albums/a...e/DSC02671.jpg


http://i923.photobucket.com/albums/a...e/DSC02535.jpg


http://i923.photobucket.com/albums/a...e/DSC02536.jpg



http://i923.photobucket.com/albums/a...e/DSC02537.jpg


http://i923.photobucket.com/albums/a...e/DSC02538.jpg

quangnam 21-02-2012 15:59

Trích:

Saomai viết (Bài viết 104381)
Năm 2008, khi SM đi qua thì bức tường Berrlin còn hoàn toàn "hoang dại", những hình vẽ nhố nhăng phủ kín các mặt tường. Chưa hề có những hình vẽ theo chủ đề nghiêm chỉnh như các hình bác quangnam post lên.

http://i917.photobucket.com/albums/a...mai09/1-16.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...mai09/2-15.jpg

"Nụ hôn anh em" là tên một bức tranh của họa sĩ người Nga Dmitry Vrubel (sinh năm 1960), được thể hiện ở phần phía đông của bức tường Berlin. Trên bức bích họa, họa sĩ đặc tả nụ hôn giữa cựu Tổng Bí thư đảng CS Liên Xô Leonid Brezhnev và nhà lãnh đạo lâu năm của Đảng CS Đức Eric Honecker.

Tháng 6 năm 1990, khi được mời đến “tô điểm” cho bức tường lịch sử, Dmitry Vrubel không thể ngờ rằng, chính bức vẽ ấy đã khiến họa sĩ trẻ trở nên nổi tiếng, và tên tuổi Vrubel đi vào lịch sử nhờ miếng bê tông 2mx2,6m độc đáo!
Trong 20 năm qua, biết bao lượt khách du lịch từ các nước trên thế giới đã ghi lại hình ảnh của mình bên cạnh “nụ hôn” chính trị này.

Bức tường Berlin từng được dự đoán có tính bền vững qua một trăm năm, bất chấp xe tăng, súng ống. Nhưng khí hậu ở Berlin có vẻ như mạnh hơn cả xe tăng, đã bào mòn bức tường cùng những bích họa được thực hiện cách đây 19 năm, gồm các tác phẩm của 118 họa sĩ đến từ 21 quốc gia trên thế giới.

Giữa những năm 90 của thế kỷ trước, một nhóm họa sĩ đứng đầu là họa sĩ người Iran Kani Alavi lập ra East Side Gallery’s Artists’ Association, một tổ chức phi thương mại, đặt ra mục tiêu gìn giữ cho thế hệ mai sau những phần còn lại của bức tường Berlin. Ý tưởng phục chế lại các bức bích họa lịch sử đã được Kani Alavi trăn trở nhiều năm nay.

Năm 2000, ông đã thử cho tu tạo khoảng 300 mét tường và sau đó ráo riết chuẩn bị tài chính cho dự án. Tính đến mùa thu 2008, Alavi đã thu được 2 triệu Euro dành cho việc này

Theo hãng tin RIA, trong mùa hè 2009, 91 họa sĩ trong số 118 người nói trên đã và đang tập trung tại thủ đô nước Đức để phục chế lại những bức tranh của mình trên đoạn tường dài 1300 mét, hướng tới kỷ niệm 20 năm hàng rào ngăn giữa hai phần đông - tây của Berlin bị phá bỏ.

Dự kiến việc phục chế tranh sẽ hoàn thành trước tháng 11/2009. Mỗi họa sĩ sau khi hoàn thành công việc này sẽ được nhận 3 nghìn Euro, ngoài ra được tài trợ chi phí ăn ở đi lại, vé máy bay.

Riêng họa sĩ Dmitry Vrubel tuyên bố không nhận tiền thù lao từ East Side Gallery và từ chối ký hợp đồng với công ty này. Ông muốn tự tay làm hồi sinh đứa con tinh thần ngày nào của mình.

Ông tỏ ý thất vọng vì những điều kiện cho “công nghệ” phục chế tranh do East side Gallery đặt ra, đó là… xóa bỏ hoàn toàn những phần còn lại của các bức tranh trên tường, rồi vẽ lại chúng.

Theo Vrubel, đây là quá trình “làm nhái” bức tường xưa chứ không phải là phục chế! Quả vậy, đó cũng là ý tưởng của Alavi, muốn bức tường phải được làm lại bằng phẳng, và các bích họa phải được thể hiện một cách hoàn hảo nhất.

Tháng 3/2009, người ta bắt đầu tẩy rửa tất cả những dấu vết còn lại của các bức tranh trên phần tường. Cả Brezhnev lẫn Honecker và nụ hôn lịch sử đã biến mất không còn dấu vết!

Ngày 16/6/2009, cùng với vợ là họa sĩ Viktoria Timopheeva, Vrubel đã bắt tay vào công việc của mình tại nước Đức. Ngoài “Nụ hôn anh em”, họa sĩ người Nga còn một bức khác cần phải vẽ lại ở đây, với tên “Cảm ơn Andrei Sakharov!”

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/Sakharov.jpg

Vrubel cho biết, hai bức tranh sẽ được hoàn tất trong vòng một tháng nữa. “Nụ hôn” mới này sẽ không hoàn toàn giống nguyên bản của nó, mà sẽ có những chi tiết khác biệt nho nhỏ. Gần 20 năm trước, họa sĩ chỉ mất có một tuần để hoàn thành “Nụ hôn anh em”.

Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA, Dmitry Vrubel nói: “Đây có thể nói là một trường hợp nghệ thuật đã chiến thắng chính trị.” Vrubel hy vọng rằng, sau khi bức bích họa được phục chế, người ta sẽ đến đây xem tranh với tâm trạng vui vẻ mà quên đi tất cả những rắc rối lịch sử liên quan đến bức tường này.

Thế nhưng, nhiều người cho rằng, bức tường Berlin ngoài việc là chứng nhân của lịch sử và mang giá trị kinh doanh du lịch thì giá trị về nghệ thuật không có nhiều. Nhà phê bình nghệ thuật Đức Kathrin Becker đã nhận định như vậy về các bức bích họa.

Bà chỉ đánh giá cao duy nhất trường hợp “Nụ hôn anh em” của Dmitry Vrubel. Theo bà, bức tranh này từng là một điểm nhấn độc đáo cho phần còn lại của bức tường, và nhiều người đến đây… vì nó.

http://i590.photobucket.com/albums/s...euchetchoc.jpg

Một điều thú vị cần nói thêm rằng trong lịch sử ngoại giao giữa Liên Xô cũ với các quốc gia khác, khái niệm “Nụ hôn anh em” là khái niệm đặc biệt mà người Nga đã đem đến cho lãnh tụ các nước xã hội chủ nghĩa. 3 lần hôn vào môi – là thủ tục ngoại giao quan trọng một thời. Lần cuối người ta thực hiện “thủ tục” này là thời của cựu Tổng thống LB Nga Boris Eltsin.
Thụy An - 7/2009
(Vietnamnet.vn)

Saomai 21-02-2012 16:36

Cảm ơn bác quangnam về những thông tin về bức tường Berlin. Việc phục chế các bức tranh là cần thiết, nhưng SM cho rằng cách thức tiến hành thì đây là trường hợp người Tây làm không như cách họ vẫn làm. Thường thì họ cố gắng tối đa để giữ lại tính nguyên bản của di tích. Nay, rõ ràng di tích bức tường Berlin đã bị biến dạng nhiều quá. Và các bức tranh trên thực tế được vẽ lại chứ cũng không phải là phục chế. Tiếc...

http://i917.photobucket.com/albums/a...mai09/3-16.jpg

Julia 22-02-2012 14:57

Trích:

quangnam viết (Bài viết 104402)
"Nụ hôn anh em" là tên một bức tranh của họa sĩ người Nga Dmitry Vrubel (sinh năm 1960), được thể hiện ở phần phía đông của bức tường Berlin. Trên bức bích họa, họa sĩ đặc tả nụ hôn giữa cựu Tổng Bí thư đảng CS Liên Xô Leonid Brezhnev và nhà lãnh đạo lâu năm của Đảng CS Đức Eric Honecker.
Một điều thú vị cần nói thêm rằng trong lịch sử ngoại giao giữa Liên Xô cũ với các quốc gia khác, khái niệm “Nụ hôn anh em” là khái niệm đặc biệt mà người Nga đã đem đến cho lãnh tụ các nước xã hội chủ nghĩa. 3 lần hôn vào môi – là thủ tục ngoại giao quan trọng một thời. Lần cuối người ta thực hiện “thủ tục” này là thời của cựu Tổng thống LB Nga Boris Eltsin.
Thụy An - 7/2009
(Vietnamnet.vn)

Người ta chỉ ôm hôn vào má thôi bố ạ!

quangnam 22-02-2012 15:56

Trích:

Julia viết (Bài viết 104474)
Người ta chỉ ôm hôn vào má thôi bố ạ!

Đúng thế. Tôi post lại nguyên văn cả bài báo của Thụy An và cũng thấy kỳ kỳ cái nhận xét này của nhà báo, kể cả việc gán bức họa này bằng cái tên "nụ hôn anh em" nữa.

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/DSC_3766.jpg

Nhưng dù sao thì đây cũng là một bức họa có sức hút mạnh nhất đối với khách du lịch.

Và cũng đúng là giá trị nghệ thuật của những bức tranh tường này không cao, nhiều bức tranh quá "trửu tượng" nên khách du lịch không hiểu ý nghĩa cũng như nội dung mà các tác giả muốn truyền tải.

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/DSC_3787.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/DSC_3786.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/DSC_3785.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/DSC_3784.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/DSC_3783.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/DSC_3782.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/DSC_3776.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/DSC_3773.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/DSC_3772.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/DSC_3771.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/DSC_3763.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/DSC_3760.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/DSC_3743.jpg

Quầy bán lưu niệm, những mảnh vớ từ bức tường cũng được bày bán.

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/DSC_3799.jpg

Kể cả mũ lông của quân đội Xô Viết cũng là mặt hàng lưu niệm có giá 25EU.http://i590.photobucket.com/albums/s...nghinhonew.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/DSC_3800.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/DSC_3736.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...n/DSC_3742.jpg

MaiXuricop 25-02-2012 12:02

Năm 1980, tôi (MX) cùng bạn gái (nay là Tiểu bối ngoan) phải rời Mát sang Đông Đức vì ký túc xá sinh viên dành cho Olimpic 1980. Cả một mùa hè ở Lepzich và Hale. Trong thời gian đó chúng tôi cũng kịp kiếm tiền trong một xưởng xuất nhập phụ tùng của nhà máy xe đạp nổi tiếng "Mifa". Nghĩ cũng nhiều cái đáng nhớ, nhớ nhất là cách chấm công của cơ sở này, người ta chấm công bằng sự hiện diện qua cổng, vào lúc nào và ra lúc nào, còn làm như thế nào thì không cần biết, cứ khoảng 40 đến 45 phút lại í ới gọi nhau nghỉ giải lao và uống cà phê.
Sau đợt lao động hai người cũng kiếm được 3 chiếc Mifa. Về đến Mát, một anh bạn Việt ở trường Nhạc (sau này là giám đốc của một nhà hát) đến hỏi và đề nghị mua 1 chiếc Mifa với giá... 500 rúp. Từ đó cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ anh bạn của mình khùng còn mình lại ngu thế, sao không bán vì 500 rúp năm 1980 to lắm. Cái "tư duy" ngu đó vẫn theo tôi cho đến tận bây giờ.

Năm 1980, chiến tranh lạnh đang đỉnh điểm. Bức ảnh này tôi chụp Tiểu bối ngoan (nhưng ngày ấy làm gì đã có nichname) phía xa là cái cổng sang Tây Beclin. Tất cả bao trùm một không gian nặng nề, quạnh hiu. Chỉ được đứng xa nhìn, chiến tuyến hai phe mà. Xem các bức ảnh mọi người chụp thấy nó đa dạng quá, thế giới phẳng mà. Xem nhưng MX không thích họ vẽ vời như thế (liệu MX có bảo thủ không?), đã là lịch sử nên giữ nguyên gốc (dù đã phục dựng lại). Ngẫm người lại nghĩ đến ta, các điểm di tích lịch sử, du lịch nổi tiếng tô vẽ xanh đỏ lòe loẹt, hoẵng, hổ, báo chim cò nhảy múa khắp nơi, rất buồn cho những người không chút kiến thức văn hóa lại được giữ chức phụ trách văn xã...


Ranh giới giữa Đông và Tây Beclin năm 1980

[IMG]http://i1076.photobucket.com/albums/...4/nhung375.jpg[/IMG]


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:47.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.