Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Nhịp cầu hữu nghị (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Chương trình Trở lại nước Nga hè 2012 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5610)

hungmgmi 20-02-2012 10:08

Chương trình Trở lại nước Nga hè 2012
 
Hôm rồi hungmgmi mới nhận được thông tin về Chương trình này, theo hungmgmi là khá thú vị, hấp dẫn vì đi được nhiều nơi, ngoài Mát và Xanh theo như các chương trình vẫn có từ trước đến nay. Chưa kịp giới thiệu thì bác Xuân Đông đã có nhã ý post lên rồi. Do bài post trong topic khác, nên hungmgmi xin mạn phép tách ra thành 1 topic để chúng ta cùng thảo luận nhé. Các thông tin cập nhật về chương trình cũng sẽ đưa vào đây luôn, và đó cũng là hình thức chúng ta bảo trợ thông tin về chương trình này:

Trích:

Xuan Dong viết (Bài viết 104222)
Các bạn thân mến! Tôi có một thông tin cho những người yêu tiếng Nga và yêu nước Nga, muốn trở lại thăm nước Nga như sau:
CHƯƠNG TRÌNH
“TRỞ LẠI NƯỚC NGA”, Hè 2012
I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình trở lại nước Nga được tổ chức bởi VINTOUR dưới sự bảo trợ của Hội hữu nghị Việt-Nga, với mục đích:
- Tổ chức tham quan và tìm hiểu về nước Nga;
- Tạo cầu nối giao lưu cho những người đã từng học tập và làm việc ở nước Nga, những người quan tâm đến nước Nga, yêu văn hóa Nga.
Chương trình cũng là cơ hội để những người từng học tập ở Nga thăm lại bạn cũ, trường xưa.
Lần này, chương trình được tổ chức vào mùa Hè, là thời điểm đẹp nhất để hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của nước Nga. Đây cũng là thời điểm ấm áp, thích hợp cho sức khỏe của tất cả mọi người tham gia.
Chương trình được thiết kế để tận dụng tối đa thời gian, đưa quý vị tham quan từ Nam tới Bắc, từ Kavkaz, nơi giao thoa giữa Á-Âu với phong cảnh núi non hùng vĩ cho đến Saint Peterburg lịch sử nơi ghi ấn những dấu tích qua các triều đại Sa Hoàng với những cung điện nguy nga, những pháo đài sừng sững.
Quý khách sẽ được nghỉ ngơi trong không khí rừng-biển đan xen ở Gelendzhik, bên bờ biển Đen; tham gia leo núi & khám phá thiên nhiên ở Krasnaya Polyana (một trong những điểm nổi tiếng trong quân thể du lịch Sochi, nơi sẽ diễn ra Thế vận hội mùa Đông 2014); đắm mình trong những ngày chớm đầu đêm trắng trong phong cảnh huyền diệu bên những lâu đài tráng lệ ở Saint Peterburg. Và đặc biệt chương trình lần này không chỉ giới thiệu nước Nga qua hình ảnh quen thuộc của thủ đô Matxcva, mà còn đưa quý khách ngược dòng lịch sử, tham quan những kiến trúc mang dấu ấn Đạo Chính Thống Nga từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 18, tham quan những Kremlin ở thành phố trong cụm Vòng Xuyến Vàng (Golden Ring) như: Sergiyev Posad, Pereslavl-Zalesskiy, Rostov Velikiy, Yaroslavl, Kostroma, Suzdal, Vladimir.

II. THỜI GIAN:
- Thời gian tổ chức từ 5/6/2012 đến 17/6/2012 (13 ngày 12 đêm).
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Chương trình được thiết kế mở cho tất cả các đối tượng tham gia.
• Quý vị đã từng học tập, công tác ở Nga, ở Liên Xô, hãy tham gia để cùng quay lại thăm nơi mình đã trải qua thời sôi nổi;
• Quý vị yêu thích văn hóa Nga, hãy tham gia để được chính mình nghe, thấy, và cảm nhận đất nước và con người Nga;
• Quý vị quan tâm, muốn tìm hiểu nước Nga, về con người, xã hội, tình hình kinh tế, chính trị, hãy tham gia để cùng giao lưu, trò chuyện với những người đã trải nghiệm, hiểu biết về đất nước vĩ đại này.
IV. CHƯƠNG TRÌNH
1. Đơn vị Tổ chức: VinTour, dưới sự bảo trợ của Hội Hữu Nghị Việt-Nga.
2. Các nhà Bảo trợ khác:
• Báo điện tử NuocNga.NET.
• Báo điện tử DanViet.VN
• Vietnam Airlines
3. Bái hát cho chương trình: Песня о тревожной молодости (Thời hanh niên sôi nổi)
4. Thời gian và địa điểm:
Trước 5/6: Hà Nội
Các thành viên chủ động tới Hạ Nội, đảm bảo ngày 5/6 tập trung ở điểm đón ở Hà Nội (thông báo sau) trước 7h, hoặc có mặt ở Nội Bài trước 8h30 sáng.

Ngày 1 (5/6): Hà Nội, Moscow, Krasnodar
7h – Xe đón đoàn tại điểm tập trung ra Nội Bài
8h30 - Vintour giúp thủ tục hàng không, bay chuyến VN195 lúc 10h50
17h30 - Tới Moscow (Domodedovo airport) lúc17:30;
20h - Đoàn di chuyển sang bay nội địa (cùng sân bay) đi Krasnodar chuyến 22:00
(Krasnadar là thành phố miền Nam nước Nga với nhiều điểm nghỉ mát nổi tiếng bên bờ biền Đen)
0h15 – Đón đoàn ở Krasnadar (Pashkovski airport)
0h40 – Ăn tối & về nghỉ ngơi ở khách sạn

Ngày 2 (6/6): Krasnodar
8h30 – Ăn sáng, nghỉ ngơi buổi sáng
11h30 - Ăn trưa
15h – Gặp mặt, giao lưu với Hội người Việt tại Krasnodar
18h - Ăn tối
Lưu ý: Các nhóm nhỏ mong muốn tới thành phố khác ở Miền Nam nước Nga, thông báo trước, BTC sẽ bố trí tour riêng.

Ngày 3 (7/6): Krasnodar, Gelendzhik
8h – Ăn sáng & Check-out
9h30 – Lên xe đi khu nghỉ mát biển Đen, Gelendzhik (hết khoảng 3h)
Thăm nhà máy rượu vang Abrau-Durso trên đường đi
(Abrau-Durso là thương hiệu Rượu vang và Sâm panh cao cấp gân 150 năm tuổi)
12h – Ăn trưa
14h00 - Đến nơi & Check-in khách sạn
16h00 – Tham quan khu nghỉ mát Gelendzhik
(Gelendzhik không chỉ nổi tiếng với bờ biển nghỉ mát bên bờ biển Đen mà còn được biết đến với những thác nước hùng vĩ & thung lũng thơ mộng)
Tiệc gặp mặt: nướng thịt kiểu Nga trong rừng, lửa trại, ca hát, giao lưu.
21h – Quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày 4 (8/6): Krasnaya Polyana
7h30 – Ăn sáng & Check-out
9h00 – Đi khu nghỉ núi Krasnaya Polyana, gần Sochi, nơi diễn ra Winter Olympic 2014 (310 km, hết khoảng 8h)
(Krasnaya Polynana là khu nghỉ núi trong quần thể khu du lịch Sochi - điểm nghỉ mát nổi tiếng với những bãi biển đẹp & nhưng điểm trượt tuyết trên núi rất tuyệt với, nơi những Nguyên thủ quốc gia thường đi nghỉ cùng khách và gia đình)
12h – Ăn trưa
17h – Tới nơi & Check-in khách sạn
Tự do khám phá (có thể tham gia trượt tuyết nhân tạo, bơi, đi cáp treo, hay đi lên những đỉnh núi có băng tuyết giữa mùa hè)
19h – Ăn tối & Giao lưu, ca hát giữa núi cao Kavkaz hung vĩ

Ngày 5 (9/6): Sochi, Petersburg
8h – Ăn sáng
Tour đi thăm phong cảnh núi rừng và khu Thế Vận Hội
Check-out
12h – Ăn trưa
14h – Di chuyển tới Sochi Airport day đi St. Petersburg chuyến 16h50-20:05
20h15 – Đón ở Sân bay St. Petersburg đi Ăn tối và về khách sạn
(St. Petersburg là điểm đến hấp dẫn của du khách từ khắp nơi trên thế giới nhờ những giá trị lịch sử văn hóa, kiến trúc qua các thời kỳ của các Sa hoàng, và những cảnh đẹp thiên nhiên mê hồn)

Ngày 6 (10/6): Petersburg
7h30 – ăn sáng
8h30 - City tour: nhà thờ Isaakievskiy, pháo đài Petro-Pavlovskaya
(Isaakievskiy là nhà thờ Chính thống giáo lớn nhất, được xây dựng từ 1818, cao trên 100 m, rộng hơn 4.000 m2.
Pháo đài Petro-Pavlovskaya – được khở xướng xây dựng bởi Petr đại đế năm 1703, là nền móng của thành phố trong lịch sử)
12h – Ăn trưa
13h30 – Thăm quan bảo tàng Ermitage
(Là một trong những bảo tàng Nghệ thuật, Văn hóa và Lịch sử lớn nhất thế giới, lưu giữ trên 3 triệu tác phẩm văn hóa nghệ thuật từ thời đồ đá đến hiện đại. Ermitage là quần thể bảo tàng rộng lớn với 5 toàn nhà, bao gồm cả Cung điện Mùa Đông)
18h – Ăn tối & Tự do đi chơi trong chớm đầu Đêm trắng
Lưu ý: Các nhóm nhỏ mong muốn tới thành phố khác ở Miền Bắc nước Nga, thông báo trước, BTC sẽ bố trí tour riêng.

Ngày 7 (11/6): Petersburg
7h30 – Ăn sáng
8h30 – Đi Pushkin: Thăm cung điện Ekaterina, phòng hổ phách
(Cung điện Ekaterina là một trong những biểu tượng kiển trúc của St. Petersburg, đặc biệt với phòng hổ phách - một trong những kiệt tác nghệ thuật được các nghệ nhân Đức và Đan Mạch làm tặng Petr đại đế, là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng trong mùa hè cho các Sa hoàng)
12h – Ăn trưa
13h30 – Đi thăm cung điện Pavlovsk rồi trờ về Petersburg
(Là cung điện mùa hè của Sa hoàng Pavel 1. Nơi đây cũng nổi tiếng với phong cảnh hữu tình với khuôn viên công viên rộng nhất Châu Âu – trên 600 ha)
18h – Ăn tối & Tự do đi chơi (chớm đầu Đêm trắng)

Ngày 8 (12/6): Petersburg, Moscow
8h – Ăn sáng & Check-out
Đi tàu cánh ngầm thăm Peterhof
(Được mệnh danh là thủ đô của những đài phun nước với 150 đài với hàng ngàn vòi phun nhỏ trên diện tích 21ha, từng là cung điện nghỉ ngoại ô của các Sa hoàng. Kiến trúc của khuôn viên là sự kết hợp của cả ba kiểu vườn ở Châu Âu: Anh, Pháp và Ý. Quần thể cung điện được xây dựng với nhiều kiệt tác nghệ thuật, tượng đá quy hoạch đối xứng với một kênh đào nối ra biển)
12h – Ăn trưa
Thời gian Tự do và Mua sắm
19h – Ăn tối
23h – Lên tàu đêm đi Moscow đi thăm quan Vòng xuyến vàng (Zolotoe koltso)

Ngày 9 (13/6):Sergiyev-Posad, Rostov-Velikiy, Yaroslavl
6h – Đón ở Nhà ga, đi thăm Sergiyev-Posad (82km)
Ăn sáng
Tham quan Tu viện Troise-Sergiyev (Троице-Сергиев)
(Sergiyev-Posad được đặt theo tên Thánh Sergiy, người thành lập tu viện lớn nhất nước Nga. Tu viện Troise-Sergiyev được xem như biểu tượng sự hòa hợp giữa các lãnh chúa Matxcva)
12h –Ăn trưa
13h30 – Đi Rostov-Velikiy (135 km)
16h30 – Tới Rostov, thăm Kremlin và các thánh đường
(Rostov là một trong những thành phố cổ nhất nước Nga, xây dựng năm 862. Là thành phố của những bảo tàng lịch sử Nga với điện Kremlin và các thánh đường bên hồ Nero)
Đi Yaroslavl (54 km)
20h – Ăn tối, Check-in khách sạn
Lưu ý: Các nhóm nhỏ mong muốn tới thành phố khác quanh thủ đô Moscow, thông báo trước, BTC sẽ bố trí tour riêng.

Ngày 10 (14/6): Yaroslavl, Kostroma, Suzdal
8h – Ăn sáng, Check –out
Tham quan Yaroslavl, : Nhà thờ Ilyi Proroka, thánh đường Spasso-Preobrazhesky (Kremlin)
12h – Ăn trưa
13h – Đi Kostroma (79 km)
15h-17h – Thăm quan Kostroma: tu viện Ipatievsky, bảo tàng lộ thiên Kostromskaya sloboda
17h – Đi Suzdal (179 km)
19h30 – Check-in khách sạn, ăn tối

Ngày 11 (15/6): Suzdal, Moscow
7h – Ăn sáng, Check-out
Tham quan Suzdal: Kremlin và tu viện Spaso-Evfimiev, bảo tàng kiến trúc gỗ
12h – Ăn trưa
14h – Đi Moscow (250 km)
18h – Ăn tối, về khách sạn ở Moscow

Ngày 12 (16/6): Moscow
8h – Ăn sáng, Check-out
9h – Du thuyền ngắm cảnh thành phố trên sông Matxcva
(Du thuyền đưa quý khách qua rất nhiều điểm nổi tiếng của Matxcva, ngắm từ trên thuyền xuống khu liên hợp thể thao trung tâm Luznhiki, Trường Lomonosov, Công viên Văn hóa, Trung Tâm Hội Họa, tượng đài Petr Đại đế, Nhà thờ Đấng Cứu Thế, Nhà hát và Kremli)
12h – Ăn trưa
15h – Làm việc với đai biêu Hội hữu nghị Nga-Việt
16h30 – Ra sân bay về Hà nội: Chuyến bay VN194, k/h lúc 20:00

Ngày 13 (17/6): Hà Nội
8h30 – Về đến Hà Nội
9h30 – Xe đưa khách về Hà Nội

5. Kinh phí:
Tham gia toàn bộ chương trình (13N12D): 94.500.000 VNĐ (phụ thuộc tỷ giá RUP)
Tham gia từ 5/6 - 13/6 (9N8D): 71.400.000 VNĐ
Tham gia từ 9/6 – 17/6 (9N8D): 68.300.000 VNĐ
Dịch vụ bao gồm:
• Vé máy bay quốc tế khứ hồi Hà Nội – Matxcva –Hà Nội
• Vé máy bay nội nội địa Matxcva - Krasnodar và Sochi - Saint Petersburg
• Vé tàu hỏa Saint Peterburg – Matxcva (04 người/coupe riêng)
• Khách sạn tương đương 3*
• Ăn theo chương trình: 2 bữa ăn chính và 1 bữa ăn nhẹ (trưa)/ngày
• Đưa đón theo chương trình bằng xe bus theo tiêu chuẩn Châu Âu
• Lệ phí giấy mời & lệ phí làm Visa (khách có hộ chiếu công vụ, thuộc miễn visa sẽ được khấu trừ)
• Đăng ký tạm trú
• Bảo hiểm (mức bảo hiểm du lịch lên đến $30.000)
• Hướng dẫn viên Tiếng Nga và phiên dịch tiếng Việt ở các điểm thăm quan (nhóm những người ko biết tiếng Nga, sẽ cử người đi kèm phiên dịch)
• Nước uống 01 chai 0,5l/ngày /người, khăn giấy ướt
Lưu ý: Trẻ em từ 2-11 tuổi, chỉ phải đóng 75% chi phí.
Đặc biệt giảm 5% chí phí phải đóng cho cựu sinh viên đã từng học tập, công tác tại LB Nga và gia đình (vợ/chồng & con).
V. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ & THAM GIA
• Gửi email tới hoivietnga@gmail.com, gọi điện hoặc gửi thư tới văn phòng Vintour (xem phần Thông tin liên lạc).
• Hạn đăng ký trước: 20/4/2012
o Lưu ý những thành viên đăng ký chuẩn bị trước Hộ Chiếu có hạn ít nhất đến 18/12/2012
o Thông tin gửi đăng ký có Họ tên đầy đủ, ngày sinh, thông tin hộ chiếu nếu đã có (Số hộ chiếu, ngày cấp, ngày hết hạn)
o Thông tin không bắt buộc (để giao lưu): tốt nghiệp trường nào? Năm tốt nghiệp? Vị trí công việc hiện tại? Yêu cầu đặc biệt?
• Hạn làm thủ tục: 25/4/2012
o Chuyển khoản/đóng tiền trực tiếp tương đương $500. (Số tiền này được dùng cho việc book vé máy bay & thủ tục giấy mời/visa, số tiền này sẽ không hoàn lại nếu khách hủy)
• Trước 5/5/2012: thanh toán 50% chi phí chương trình
• Trước 21/5/2012: thanh toán 100% chi phí chương trình
VI. THÔNG TIN LIÊN LẠC
1) Mọi trao đổi, yêu cầu xin gửi về: hoivietnga@gmail.com
hoặc gọi cho Hoàng Xuân Bách: 0945552178

2) Các thắc mắc về chương trình xin liên hệ:
VINTOUR, P0107/A1, số 2A, ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04-62850791 Fax: 04-62850743
Web: www.vintour.vn Email: vintour(a)vintour.vn

3) Tất cả thông tin chương trình, danh sách đăng ký tham gia, các trao đổi tìm bạn, tìm người quen được cập nhật thường xuyên trên:
http://www.nuocnga.net
http://www.facebook.com/VietnameseRussia


baodung 20-02-2012 10:23

Giá cho chuyến đi theo chương trình này - theo Baodung, là khá phù hợp (riêng phần "ẩm thực" có lẽ ai đã quên hoặc không quen món ăn Nga thì sẽ cần mang theo mì tôm). Tuy nhiên nên chăng Ban tổ chức xem xét điều chỉnh lịch trình : kể ra về Biển Đen cũng thú vị và có nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên thời điểm đó chắc vẫn còn lạnh lắm, nên đi du lịch ở biển sẽ bị hạn chế nhiều. Vẫn còn có nhiều nơi khác ở Nga có thể đi thăm lại, trong khi đó chỉ dành có 1 ngày để thăm Mátxcơva thì phí quá!

Xuan Dong 20-02-2012 10:36

Chương trình "Trở lại nước Nga"
 
Trích:

baodung viết (Bài viết 104229)
Giá cho chuyến đi theo chương trình này - theo Baodung, là khá phù hợp (riêng phần "ẩm thực" có lẽ ai đã quên hoặc không quen món ăn Nga thì sẽ cần mang theo mì tôm). Tuy nhiên nên chăng Ban tổ chức xem xét điều chỉnh lịch trình : kể ra về Biển Đen cũng thú vị và có nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên thời điểm đó chắc vẫn còn lạnh lắm, nên đi du lịch ở biển sẽ bị hạn chế nhiều. Vẫn còn có nhiều nơi khác ở Nga có thể đi thăm lại, trong khi đó chỉ dành có 1 ngày để thăm Mátxcơva thì phí quá!

Trước hết xin cảm ơn bác hungmgmi đã mở hộ một topic riêng về chủ đề "Trở lại nước Nga". Theo tôi đây là một chương trình rất hay, tạo cơ hội cho những ai yêu mến nước Nga được trở lại thăm nước Nga - nơi mà đối với những người đã từng học tập, lao động, công tác, nơi mà có rất nhiều kỷ niệm của "một thời thanh niên sôi nổi", đối với ai đó là mối tình đầu, là những kỷ niệm về các thầy cô giáo, về những người bạn Nga, những người bạn gái Nga ...
Tôi đồng ý với ý kiến của bác baodung là nên chăng ban tổ chức tăng thời gian thăm quan ở matxcơva, và hoặc là dựa trên các ý kiến đóng góp xây dựng một chương trình cho phù hợp hơn.

Xuan Dong 23-02-2012 09:05

Tôi xin post lại Chương trình "Trở lại nước Nga" cho những ai quan tâm đến chủ đề này:
CHƯƠNG TRÌNH
“TRỞ LẠI NƯỚC NGA”, Hè 2012
I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình trở lại nước Nga được tổ chức bởi VINTOUR dưới sự bảo trợ của Hội hữu nghị Việt-Nga, với mục đích:
- Tổ chức tham quan và tìm hiểu về nước Nga;
- Tạo cầu nối giao lưu cho những người đã từng học tập và làm việc ở nước Nga, những người quan tâm đến nước Nga, yêu văn hóa Nga.
Chương trình cũng là cơ hội để những người từng học tập ở Nga thăm lại bạn cũ, trường xưa.
Lần này, chương trình được tổ chức vào mùa Hè, là thời điểm đẹp nhất để hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của nước Nga. Đây cũng là thời điểm ấm áp, thích hợp cho sức khỏe của tất cả mọi người tham gia.
Chương trình được thiết kế để tận dụng tối đa thời gian, đưa quý vị tham quan từ Nam tới Bắc, từ Kavkaz, nơi giao thoa giữa Á-Âu với phong cảnh núi non hùng vĩ cho đến Saint Peterburg lịch sử nơi ghi ấn những dấu tích qua các triều đại Sa Hoàng với những cung điện nguy nga, những pháo đài sừng sững.
Quý khách sẽ được nghỉ ngơi trong không khí rừng-biển đan xen ở Gelendzhik, bên bờ biển Đen; tham gia leo núi & khám phá thiên nhiên ở Krasnaya Polyana (một trong những điểm nổi tiếng trong quân thể du lịch Sochi, nơi sẽ diễn ra Thế vận hội mùa Đông 2014); đắm mình trong những ngày chớm đầu đêm trắng trong phong cảnh huyền diệu bên những lâu đài tráng lệ ở Saint Peterburg. Và đặc biệt chương trình lần này không chỉ giới thiệu nước Nga qua hình ảnh quen thuộc của thủ đô Matxcva, mà còn đưa quý khách ngược dòng lịch sử, tham quan những kiến trúc mang dấu ấn Đạo Chính Thống Nga từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 18, tham quan những Kremlin ở thành phố trong cụm Vòng Xuyến Vàng (Golden Ring) như: Sergiyev Posad, Pereslavl-Zalesskiy, Rostov Velikiy, Yaroslavl, Kostroma, Suzdal, Vladimir.

II. THỜI GIAN:
- Thời gian tổ chức từ 5/6/2012 đến 17/6/2012 (13 ngày 12 đêm).
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Chương trình được thiết kế mở cho tất cả các đối tượng tham gia.
• Quý vị đã từng học tập, công tác ở Nga, ở Liên Xô, hãy tham gia để cùng quay lại thăm nơi mình đã trải qua thời sôi nổi;
• Quý vị yêu thích văn hóa Nga, hãy tham gia để được chính mình nghe, thấy, và cảm nhận đất nước và con người Nga;
• Quý vị quan tâm, muốn tìm hiểu nước Nga, về con người, xã hội, tình hình kinh tế, chính trị, hãy tham gia để cùng giao lưu, trò chuyện với những người đã trải nghiệm, hiểu biết về đất nước vĩ đại này.
IV. CHƯƠNG TRÌNH
1. Đơn vị Tổ chức: VinTour, dưới sự bảo trợ của Hội Hữu Nghị Việt-Nga.
2. Các nhà Bảo trợ khác:
• Báo điện tử NuocNga.NET.
• Báo điện tử DanViet.VN
• Vietnam Airlines
3. Bái hát cho chương trình: Песня о тревожной молодости (Thời hanh niên sôi nổi)
4. Thời gian và địa điểm:
Trước 5/6: Hà Nội
Các thành viên chủ động tới Hạ Nội, đảm bảo ngày 5/6 tập trung ở điểm đón ở Hà Nội (thông báo sau) trước 7h, hoặc có mặt ở Nội Bài trước 8h30 sáng.

Ngày 1 (5/6): Hà Nội, Moscow, Krasnodar
7h – Xe đón đoàn tại điểm tập trung ra Nội Bài
8h30 - Vintour giúp thủ tục hàng không, bay chuyến VN195 lúc 10h50
17h30 - Tới Moscow (Domodedovo airport) lúc17:30;
20h - Đoàn di chuyển sang bay nội địa (cùng sân bay) đi Krasnodar chuyến 22:00
(Krasnadar là thành phố miền Nam nước Nga với nhiều điểm nghỉ mát nổi tiếng bên bờ biền Đen)
0h15 – Đón đoàn ở Krasnadar (Pashkovski airport)
0h40 – Ăn tối & về nghỉ ngơi ở khách sạn

Ngày 2 (6/6): Krasnodar
8h30 – Ăn sáng, nghỉ ngơi buổi sáng
11h30 - Ăn trưa
15h – Gặp mặt, giao lưu với Hội người Việt tại Krasnodar
18h - Ăn tối
Lưu ý: Các nhóm nhỏ mong muốn tới thành phố khác ở Miền Nam nước Nga, thông báo trước, BTC sẽ bố trí tour riêng.

Ngày 3 (7/6): Krasnodar, Gelendzhik
8h – Ăn sáng & Check-out
9h30 – Lên xe đi khu nghỉ mát biển Đen, Gelendzhik (hết khoảng 3h)
Thăm nhà máy rượu vang Abrau-Durso trên đường đi
(Abrau-Durso là thương hiệu Rượu vang và Sâm panh cao cấp gân 150 năm tuổi)
12h – Ăn trưa
14h00 - Đến nơi & Check-in khách sạn
16h00 – Tham quan khu nghỉ mát Gelendzhik
(Gelendzhik không chỉ nổi tiếng với bờ biển nghỉ mát bên bờ biển Đen mà còn được biết đến với những thác nước hùng vĩ & thung lũng thơ mộng)
Tiệc gặp mặt: nướng thịt kiểu Nga trong rừng, lửa trại, ca hát, giao lưu.
21h – Quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày 4 (8/6): Krasnaya Polyana
7h30 – Ăn sáng & Check-out
9h00 – Đi khu nghỉ núi Krasnaya Polyana, gần Sochi, nơi diễn ra Winter Olympic 2014 (310 km, hết khoảng 8h)
(Krasnaya Polynana là khu nghỉ núi trong quần thể khu du lịch Sochi - điểm nghỉ mát nổi tiếng với những bãi biển đẹp & nhưng điểm trượt tuyết trên núi rất tuyệt với, nơi những Nguyên thủ quốc gia thường đi nghỉ cùng khách và gia đình)
12h – Ăn trưa
17h – Tới nơi & Check-in khách sạn
Tự do khám phá (có thể tham gia trượt tuyết nhân tạo, bơi, đi cáp treo, hay đi lên những đỉnh núi có băng tuyết giữa mùa hè)
19h – Ăn tối & Giao lưu, ca hát giữa núi cao Kavkaz hung vĩ

Ngày 5 (9/6): Sochi, Petersburg
8h – Ăn sáng
Tour đi thăm phong cảnh núi rừng và khu Thế Vận Hội
Check-out
12h – Ăn trưa
14h – Di chuyển tới Sochi Airport day đi St. Petersburg chuyến 16h50-20:05
20h15 – Đón ở Sân bay St. Petersburg đi Ăn tối và về khách sạn
(St. Petersburg là điểm đến hấp dẫn của du khách từ khắp nơi trên thế giới nhờ những giá trị lịch sử văn hóa, kiến trúc qua các thời kỳ của các Sa hoàng, và những cảnh đẹp thiên nhiên mê hồn)

Ngày 6 (10/6): Petersburg
7h30 – ăn sáng
8h30 - City tour: nhà thờ Isaakievskiy, pháo đài Petro-Pavlovskaya
(Isaakievskiy là nhà thờ Chính thống giáo lớn nhất, được xây dựng từ 1818, cao trên 100 m, rộng hơn 4.000 m2.
Pháo đài Petro-Pavlovskaya – được khở xướng xây dựng bởi Petr đại đế năm 1703, là nền móng của thành phố trong lịch sử)
12h – Ăn trưa
13h30 – Thăm quan bảo tàng Ermitage
(Là một trong những bảo tàng Nghệ thuật, Văn hóa và Lịch sử lớn nhất thế giới, lưu giữ trên 3 triệu tác phẩm văn hóa nghệ thuật từ thời đồ đá đến hiện đại. Ermitage là quần thể bảo tàng rộng lớn với 5 toàn nhà, bao gồm cả Cung điện Mùa Đông)
18h – Ăn tối & Tự do đi chơi trong chớm đầu Đêm trắng
Lưu ý: Các nhóm nhỏ mong muốn tới thành phố khác ở Miền Bắc nước Nga, thông báo trước, BTC sẽ bố trí tour riêng.

Ngày 7 (11/6): Petersburg
7h30 – Ăn sáng
8h30 – Đi Pushkin: Thăm cung điện Ekaterina, phòng hổ phách
(Cung điện Ekaterina là một trong những biểu tượng kiển trúc của St. Petersburg, đặc biệt với phòng hổ phách - một trong những kiệt tác nghệ thuật được các nghệ nhân Đức và Đan Mạch làm tặng Petr đại đế, là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng trong mùa hè cho các Sa hoàng)
12h – Ăn trưa
13h30 – Đi thăm cung điện Pavlovsk rồi trờ về Petersburg
(Là cung điện mùa hè của Sa hoàng Pavel 1. Nơi đây cũng nổi tiếng với phong cảnh hữu tình với khuôn viên công viên rộng nhất Châu Âu – trên 600 ha)
18h – Ăn tối & Tự do đi chơi (chớm đầu Đêm trắng)

Ngày 8 (12/6): Petersburg, Moscow
8h – Ăn sáng & Check-out
Đi tàu cánh ngầm thăm Peterhof
(Được mệnh danh là thủ đô của những đài phun nước với 150 đài với hàng ngàn vòi phun nhỏ trên diện tích 21ha, từng là cung điện nghỉ ngoại ô của các Sa hoàng. Kiến trúc của khuôn viên là sự kết hợp của cả ba kiểu vườn ở Châu Âu: Anh, Pháp và Ý. Quần thể cung điện được xây dựng với nhiều kiệt tác nghệ thuật, tượng đá quy hoạch đối xứng với một kênh đào nối ra biển)
12h – Ăn trưa
Thời gian Tự do và Mua sắm
19h – Ăn tối
23h – Lên tàu đêm đi Moscow đi thăm quan Vòng xuyến vàng (Zolotoe koltso)

Ngày 9 (13/6):Sergiyev-Posad, Rostov-Velikiy, Yaroslavl
6h – Đón ở Nhà ga, đi thăm Sergiyev-Posad (82km)
Ăn sáng
Tham quan Tu viện Troise-Sergiyev (Троице-Сергиев)
(Sergiyev-Posad được đặt theo tên Thánh Sergiy, người thành lập tu viện lớn nhất nước Nga. Tu viện Troise-Sergiyev được xem như biểu tượng sự hòa hợp giữa các lãnh chúa Matxcva)
12h –Ăn trưa
13h30 – Đi Rostov-Velikiy (135 km)
16h30 – Tới Rostov, thăm Kremlin và các thánh đường
(Rostov là một trong những thành phố cổ nhất nước Nga, xây dựng năm 862. Là thành phố của những bảo tàng lịch sử Nga với điện Kremlin và các thánh đường bên hồ Nero)
Đi Yaroslavl (54 km)
20h – Ăn tối, Check-in khách sạn
Lưu ý: Các nhóm nhỏ mong muốn tới thành phố khác quanh thủ đô Moscow, thông báo trước, BTC sẽ bố trí tour riêng.

Ngày 10 (14/6): Yaroslavl, Kostroma, Suzdal
8h – Ăn sáng, Check –out
Tham quan Yaroslavl, : Nhà thờ Ilyi Proroka, thánh đường Spasso-Preobrazhesky (Kremlin)
12h – Ăn trưa
13h – Đi Kostroma (79 km)
15h-17h – Thăm quan Kostroma: tu viện Ipatievsky, bảo tàng lộ thiên Kostromskaya sloboda
17h – Đi Suzdal (179 km)
19h30 – Check-in khách sạn, ăn tối

Ngày 11 (15/6): Suzdal, Moscow
7h – Ăn sáng, Check-out
Tham quan Suzdal: Kremlin và tu viện Spaso-Evfimiev, bảo tàng kiến trúc gỗ
12h – Ăn trưa
14h – Đi Moscow (250 km)
18h – Ăn tối, về khách sạn ở Moscow

Ngày 12 (16/6): Moscow
8h – Ăn sáng, Check-out
9h – Du thuyền ngắm cảnh thành phố trên sông Matxcva
(Du thuyền đưa quý khách qua rất nhiều điểm nổi tiếng của Matxcva, ngắm từ trên thuyền xuống khu liên hợp thể thao trung tâm Luznhiki, Trường Lomonosov, Công viên Văn hóa, Trung Tâm Hội Họa, tượng đài Petr Đại đế, Nhà thờ Đấng Cứu Thế, Nhà hát và Kremli)
12h – Ăn trưa
15h – Làm việc với đai biêu Hội hữu nghị Nga-Việt
16h30 – Ra sân bay về Hà nội: Chuyến bay VN194, k/h lúc 20:00

Ngày 13 (17/6): Hà Nội
8h30 – Về đến Hà Nội
9h30 – Xe đưa khách về Hà Nội

5. Kinh phí:
Tham gia toàn bộ chương trình (13N12D): 94.500.000 VNĐ (phụ thuộc tỷ giá RUP)
Tham gia từ 5/6 - 13/6 (9N8D): 71.400.000 VNĐ
Tham gia từ 9/6 – 17/6 (9N8D): 68.300.000 VNĐ
Dịch vụ bao gồm:
• Vé máy bay quốc tế khứ hồi Hà Nội – Matxcva –Hà Nội
• Vé máy bay nội nội địa Matxcva - Krasnodar và Sochi - Saint Petersburg
• Vé tàu hỏa Saint Peterburg – Matxcva (04 người/coupe riêng)
• Khách sạn tương đương 3*
• Ăn theo chương trình: 2 bữa ăn chính và 1 bữa ăn nhẹ (trưa)/ngày
• Đưa đón theo chương trình bằng xe bus theo tiêu chuẩn Châu Âu
• Lệ phí giấy mời & lệ phí làm Visa (khách có hộ chiếu công vụ, thuộc miễn visa sẽ được khấu trừ)
• Đăng ký tạm trú
• Bảo hiểm (mức bảo hiểm du lịch lên đến $30.000)
• Hướng dẫn viên Tiếng Nga và phiên dịch tiếng Việt ở các điểm thăm quan (nhóm những người ko biết tiếng Nga, sẽ cử người đi kèm phiên dịch)
• Nước uống 01 chai 0,5l/ngày /người, khăn giấy ướt
Lưu ý: Trẻ em từ 2-11 tuổi, chỉ phải đóng 75% chi phí.
Đặc biệt giảm 5% chí phí phải đóng cho cựu sinh viên đã từng học tập, công tác tại LB Nga và gia đình (vợ/chồng & con).
V. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ & THAM GIA
• Gửi email tới hoivietnga@gmail.com, gọi điện hoặc gửi thư tới văn phòng Vintour (xem phần Thông tin liên lạc).
• Hạn đăng ký trước: 20/4/2012
o Lưu ý những thành viên đăng ký chuẩn bị trước Hộ Chiếu có hạn ít nhất đến 18/12/2012
o Thông tin gửi đăng ký có Họ tên đầy đủ, ngày sinh, thông tin hộ chiếu nếu đã có (Số hộ chiếu, ngày cấp, ngày hết hạn)
o Thông tin không bắt buộc (để giao lưu): tốt nghiệp trường nào? Năm tốt nghiệp? Vị trí công việc hiện tại? Yêu cầu đặc biệt?
• Hạn làm thủ tục: 25/4/2012
o Chuyển khoản/đóng tiền trực tiếp tương đương $500. (Số tiền này được dùng cho việc book vé máy bay & thủ tục giấy mời/visa, số tiền này sẽ không hoàn lại nếu khách hủy)
• Trước 5/5/2012: thanh toán 50% chi phí chương trình
• Trước 21/5/2012: thanh toán 100% chi phí chương trình
VI. THÔNG TIN LIÊN LẠC
1) Mọi trao đổi, yêu cầu xin gửi về: hoivietnga@gmail.com
hoặc gọi cho Hoàng Xuân Bách: 0945552178

2) Các thắc mắc về chương trình xin liên hệ:
VINTOUR, P0107/A1, số 2A, ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04-62850791 Fax: 04-62850743
Web: www.vintour.vn Email: vintour(a)vintour.vn

3) Tất cả thông tin chương trình, danh sách đăng ký tham gia, các trao đổi tìm bạn, tìm người quen được cập nhật thường xuyên trên:
http://www.nuocnga.net
http://www.facebook.com/VietnameseRussia

kingfisher 23-02-2012 11:46

Bác Hùng ơi, em thấy ở moscow ít quá, thêm nửa ngày nữa đi

baodung 23-02-2012 13:37

Baodung nghĩ bỏ ra 3 ngày liền cho các thành phố thuộc "Vòng xuyến Vàng" là nhiều quá (ngày xưa nhà iem đã đi qua đó - cũng là nhà thờ và công trình cổ thôi), trong khi ở Moscow chỉ có gần 1 ngày vừa đi chơi vừa gặp Hội hữu nghị Nga Việt thì quá gấp gáp, chả kịp ghé các khu bán đồ lưu niệm. Và chắc chắc từ "trên thuyền" dưới sông sẽ khó nhìn thấy hết cảnh vật cũng như đồi Kỷ niệm, đồi Lê Nin, trung tâm điện Kremli, Quảng trường Đỏ (không tiện bằng các tour du lịch bằng xe buýt). Mong Ban tổ chức xem xét thêm!:emoticon-0150-hands

Hoang Xuan Bach 23-02-2012 15:23

Cám ơn các bác đã ủng hộ và góp ý kiến cho chương trình. Em xin lấy nick "Hoang Xuan Bach" để đại diện BTC ghi nhận ý kiến của các bác và chỉnh sửa để chương trình thích hợp hơn.
1) Chương trình sẽ thêm thời gian ở Matxcva & bớt thời gian ở Zolotoe Koltso. Em sẽ sớm cập nhật chương trình và post lại để các bác cho ý kiến. Tất nhiên là ý tưởng thiết kế ban đầu mong muốn tạo một chương trình mới mẻ nên đã tăng số ngày tham quan Zolotoe Koltso lên (mối tp có một vẻ đẹp, một giá trị lịch sử riêng) thay vì tham quan truyển thống ở Matxcva mà nhiều bác đã quá quen thuộc, mòn bước.
2) Về việc tới Biển Đen còn hơi lạnh: Đầu tháng 6 thì cũng đã khá ấm rồi. Ngoài ra thì vì chương trình đi thăm quan là chính nên sẽ ko có nhiều thời gian nghỉ tắm biển. Chương trình thiết kế ở Gelendzik để các bác có một buổi Shashilik giữa núi và biển, đảm bảo các bác sẽ vẫn được ngấm hơi thở của biển, được đắm mình giữa không khí biển Đen, để ko phải hối tiếc với những gì mà dân ở đây vẫn tự hào "Если есть на земле рай - то это Краснодарский край"
3) Đồ ăn Nga: Các bác đã ở Nga thì chắc chắn phải "chén" được đồ Nga chứ. Tuy nhiên BTC cũng sẽ lưu ý để phòng mọi trường hợp. Mỳ tôm thì chắc ko cần phải mang theo đâu, ở Nga không thiếu thứ này (tất nhiên là Mỳ việt thì vẫn hợp khẩu vị hơn)

Các bác ủng hộ và kêu gọi ace tham gia chương trình nhé. Cám ơn các bác.

Anh Thư 23-02-2012 16:10

Chào bác đại diện BTC!

Mình chỉ có nhu cầu nhập đoàn vào ngày 7, 8 và 9 để chơi đêm trắng. Mình sẽ đi từ 1 nước châu Âu sang Len vào sáng 7/6, sáng 10/6 đến Mat thì mình lại tách đoàn ở ga để đi offline với các bạn mình rồi tự về VN.

Như vậy mình sẽ ở cùng đoàn đêm 7 và 8, đi tàu đêm mùng 9 về Mat. Nếu BTC chấp nhận cho mình nhảy dù thế thì xin cho biết chi phí cụ thể 3 ngày đó để mình sớm sắp xếp và đặt vé các chặng bay. Nếu lịch trình của các bác ở Len sớm hoặc muộn hơn thì mình không thể nhập đoàn được vì chỉ có thể đến Nga từ 7/6 thôi.

Xin cảm ơn bác trước!

baodung 23-02-2012 19:17

Sở dĩ Baodung khuyên các bác mang theo mì tôm vì theo kinh nghiệm cả chục năm qua thì khách sạn 3* thường chỉ có suất ăn sáng khiêm tốn - tới mức đứng lên khỏi bàn là có thể quên phéng không nhớ mình đã ăn chưa!:emoticon-0136-giggl Vả lại do đi lại nhiều bằng xe "căng hải" nên thường tối về sẽ thấy kiến bò bụng, trong khi bên "bển" làm gì có quán cóc vỉa hè thâu đêm như ở ta. Như vậy thì đi du lịch mùa hè lúc sang vali cũng khá rỗng , chả tội gì không nhồi mớ mì tôm cùng cái ấm đun điện siêu tốc, để rồi khi quay về có chỗ xếp quà lưu niệm Nga?!:emoticon-0150-hands

Hoang Xuan Bach 23-02-2012 21:40

Trích:

Anh Thư viết (Bài viết 104576)
Chào bác đại diện BTC!

Mình chỉ có nhu cầu nhập đoàn vào ngày 7, 8 và 9 để chơi đêm trắng. Mình sẽ đi từ 1 nước châu Âu sang Len vào sáng 7/6, sáng 10/6 đến Mat thì mình lại tách đoàn ở ga để đi offline với các bạn mình rồi tự về VN.

Như vậy mình sẽ ở cùng đoàn đêm 7 và 8, đi tàu đêm mùng 9 về Mat. Nếu BTC chấp nhận cho mình nhảy dù thế thì xin cho biết chi phí cụ thể 3 ngày đó để mình sớm sắp xếp và đặt vé các chặng bay. Nếu lịch trình của các bác ở Len sớm hoặc muộn hơn thì mình không thể nhập đoàn được vì chỉ có thể đến Nga từ 7/6 thôi.

Xin cảm ơn bác trước!

Thưa bác là lịch trình hiện tại của đoàn sẽ ở Len từ tối 9/6 đến 12/6. Nếu bác có thể đổi lịch được để nhập đoàn cho vui thì BTC sẵn lòng thôi. Nhưng nếu ko đựoc thì hẹn bác lúc khác vậy.

Anh Thư 23-02-2012 22:26

Ôi trời! Sorry bác, em nhầm vì đọc lén lút trong 8 giờ vàng ngọc nên em không nhìn số trong ngoặc đã vội mừng. Mùng 6/6 là em phải ra khỏi khối schengen rồi, còn 10 thì phải có mặt ở VN, lâu lắm rồi em chưa đến Len vào dịp đêm trắng mà hay đến vào mùa thu nên nhớ khung cảnh huyền thoại đó quá.

Thôi, đành vậy.

Chiều Maxcova 26-02-2012 12:42

Trở lại nước Nga!!!
 
Nghe chuơng trình Trở Lại Nước Nga vui quá!!! Mà mình không có cơ hội đi tới đó buồn thiệt!!!:emoticon-0157-sun:

Hoang Xuan Bach 28-02-2012 16:50

Trích:

Chiều Maxcova viết (Bài viết 104766)
Nghe chuơng trình Trở Lại Nước Nga vui quá!!! Mà mình không có cơ hội đi tới đó buồn thiệt!!!:emoticon-0157-sun:

Cơ hội là mình tìm kiếm mà bác.

nguyễnhamy 01-03-2012 22:39

mình cũng đã đọc chương trình trở lại nước nga.mình thấy chương trình này rất hay và rất thú vi. Mặc dù mình đang ở nước nga nhưng mình không có cơ hội để tham gia chuyến đi này.Thật đang tiếc! nhưng dù sao mình cũng cảm ơn ban tổ chức chương trình đã tạo điều kiện cho tất cả mọi người cùng tham gia.

baodung 02-03-2012 08:30

Trích:

nguyễnhamy viết (Bài viết 105101)
mình cũng đã đọc chương trình trở lại nước nga.mình thấy chương trình này rất hay và rất thú vi. Mặc dù mình đang ở nước nga nhưng mình không có cơ hội để tham gia chuyến đi này.Thật đang tiếc! nhưng dù sao mình cũng cảm ơn ban tổ chức chương trình đã tạo điều kiện cho tất cả mọi người cùng tham gia.

Ồ, bác chỉ việc thu xếp thời gian để đồng hành cùng đoàn thôi mà - dù chỉ là 1 ngày ở Mát! Sẽ rất thú vị cho tất cả đấy!:emoticon-0150-hands

nqbinhdi 02-03-2012 08:49

Xin hỏi các bác một chút.

Hiện nay việc xin visa đi du lịch tại Nga và Ucraina có khó khăn lắm không? Các điều kiện để có được visa du lịch đến Nga và Ucraina là như thế nào?

Thú thực là tôi rất muốn sau khi nghỉ hưu sẽ làm một chuyến đi - cứ xem như là đi dối già đi, trước là đưa sư tử quay lại thăm trường cũ, bạn cũ, đất nước ngày xưa đã từng cưu mang và đào tạo chuyên môn cho cô ấy (đã hơn 20 năm chưa quay lại), sau là thỏa lòng mong muốn cá nhân của mình một lần trong đời được tới thăm Ermitage, được chiêm ngưỡng những tác phẩm bất hủ ở đó. Dự định sẽ làm một tua: Moscow (lâu mau không thành vấn đề), Leningrad (vài ngày), Kiev (vài ngày) rồi đi xe lửa sang Hung qua cửa khẩu Trốp-Záhony tới Budapest và từ đó bay thẳng về VN. Nếu visa vào Ucraina và Nga xin tại Hung dễ hơn thì sẽ đi theo chiều ngược lại.

Nói thực là tôi không mấy thích thú với những chuyến đi theo tour mà chỉ muốn được chủ động trong hành trình và những điểm ghé thăm, để có thể vợ chồng cùng nhau chìm đắm trong những hồi ức cũ, cái mà các tour du lịch sẽ rất khó đưa lại.

Có lẽ các thông tin tôi hỏi có thể tìm thấy được trên các websites của các sứ quán song vẫn cứ muốn hỏi thêm các bác có kinh nghiệm (đã đi nhiều lần hay hiện đang sống tại Nga, Ucraina), có thể có những thông tin tốt hơn.

Theo các bác thì liệu chi phí cho một chuyến như thế cho 2 người áng chừng là bao nhiêu: vé 1 chiều tới Nga, đi lại, ăn ở (KS loại trung bình hoặc chấp nhận được) chừng 1 tuần... Phần ở Hung chừng 1 tuần và vé về tôi tự tính được (chắc không quá 3500$). Không biết vào mùa hè, các ký túc xá các ĐH ở Nga và Ucraina có được dùng làm các hostels (giá rất mềm - ngày tôi còn làm NCS ở Hung thì chỉ chừng vài $/ngày/người, bây giờ thì cũng không quá 30$/ngày/phòng) cho khách du lịch không?

Old Tiger 02-03-2012 09:00

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 105116)
Thú thực là tôi rất muốn sau khi nghỉ hưu sẽ làm một chuyến đi - cứ xem như là đi dối già đi, trước là đưa sư tử quay lại thăm trường cũ, .....

Sau là....

Hờ hờ! Cụ Quái đi rắc vừng bên Hung-gia-lợi chưa đủ hay sao mà giờ muốn sang rắc cả ở bên Nga-la-tư nữa zậy? Thế mà trước đó cụ cứ neo nẻo rằng thì là chưa bao giờ đặt chân đến xứ sở Bạch dương. :emoticon-0136-giggl

Bái phục cụ ợ! :emoticon-0102-bigsm

nqbinhdi 02-03-2012 09:16

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 105117)
Sau là....

Hờ hờ! Cụ Quái đi rắc vừng bên Hung-gia-lợi chưa đủ hay sao mà giờ muốn sang rắc cả ở bên Nga-la-tư nữa zậy? Thế mà trước đó cụ cứ neo nẻo rằng thì là chưa bao giờ đặt chân đến xứ sở Bạch dương. :emoticon-0136-giggl

Bái phục cụ ợ! :emoticon-0102-bigsm

Hô hô,

Cũng chính từ 4R này mà bọ biết được rằng bọn hổ nói chung và bọn hổ già (gừ hay lão) đều có tính điêu, song cũng chưa bao giờ nghĩ chúng lại có thể điêu đến vậy.

Trên 4R này lão đã kể không ít hơn 1 lần rằng lão đã nhiều lần lại qua trên đất Nga và Ucraina (1989, 1991 - vào-ra vài lần tại nhiều cửa khẩu khác nhau, 1993), chỉ là chưa từng học ở đó thôi. He he, dấu xuất-nhập cảnh LX và Nga đóng gần kín 1 trang hộ chiếu của lão ạ. Hô hô, khối dân Nga chắc đã từng uống novyi ris hoặc mặc áo phông cá sấu, kimono, kẻ mắt bằng bút chì... mà lão mang qua rải ở đó, hỉ. Chửa có cái phương tiện giao thông công cộng nào của Nga mà lão chưa từng đi thử cho biết (có chăng chỉ đi đường thủy là chưa thôi hỉ). Thế mà con hổ gừ này dám đổ điêu rằng thì là mà lão neo nẻo lói chưa từng đặt chân tới xứ sở Bạch Dương. Chân gì thì lão cũng đặt ở đó cả rồi, hỉ.

baodung 02-03-2012 10:05

@nbinhdi: baodung xin chia sẻ kinh nghiệm với bác là nên cố gắn hành trình của mình với các tour - vấn đề là chọn tour sao cho gần với sở thích của bản thân và người đồng hành hơn cả, rồi sau đó sẽ tìm cách bổ xung vào chương trình những nơi mình cần đến! Như vậy sẽ rẻ nhất và đỡ mệt nhất. Cái hành trình do bác tự lập ra chắc chắn sẽ hợp ý bác hơn cả, tuy nhiên sẽ khó thực thi, đắt đỏ và ... rất mệt (e rằng khi vào cuộc bác sẽ bị oải và giảm đi sư hứng phấn, thơ mộng!:emoticon-0136-giggl Về ước toán cho hành trình bác vạch ra thì nhà iem xin "gia cát dự" khoảng từ 8 đến 10 ngàn đô Mỹ toàn bộ cho một người đấy!:emoticon-0150-hands

nqbinhdi 02-03-2012 10:28

Trích:

baodung viết (Bài viết 105122)
@nbinhdi: baodung xin chia sẻ kinh nghiệm với bác là nên cố gắn hành trình của mình với các tour - vấn đề là chọn tour sao cho gần với sở thích của bản thân và người đồng hành hơn cả, rồi sau đó sẽ tìm cách bổ xung vào chương trình những nơi mình cần đến! Như vậy sẽ rẻ nhất và đỡ mệt nhất. Cái hành trình do bác tự lập ra chắc chắn sẽ hợp ý bác hơn cả, tuy nhiên sẽ khó thực thi, đắt đỏ và ... rất mệt (e rằng khi vào cuộc bác sẽ bị oải và giảm đi sư hứng phấn, thơ mộng!:emoticon-0136-giggl Về ước toán cho hành trình bác vạch ra thì nhà iem xin "gia cát dự" khoảng từ 8 đến 10 ngàn đô Mỹ toàn bộ cho một người đấy!:emoticon-0150-hands

@ Bác Bảo,

Sao lại đắt thế nhỉ (dù không phải là không thể)? Vé máy bay tới Nga 1 chiều chắc cũng không quá 1-1.5 k$/người. Xe lửa Mos-Len? Xe lửa hoặc máy bay Len-Kiev? Tiền KS? Tiền đi lại (tất nhiên phải hạn chế taxi - tôi cũng không có ý định thăm thú hết mọi thứ của Len và Kiev, tại Len thì quan trọng nhất là Ermitage, tại Kiev thì quan trọng nhất là Trường đỏ, tại Mos thì cũng chẳng có kỷ niệm gì dù bà xã có ở đấy 1 năm, mấy chỗ khách du lịch thường hay đi như Hồng trường... thì bọn tôi đều đã qua cả rồi và nói thực là không có nhiều ấn tượng đặc biệt)?

Nói thật là chỉ có bây nhiêu mục tiêu thôi: Tới trường cũ của bà xã (Kiev), thăm Ermitage (Len) và tới Budapest, nơi mà bà xã chưa từng tới và có nhiều bạn bè người Hung rất thân, vẫn thường xuyên liên lạc (các bạn học cũ tại Kiev). Mấy cái nước như Áo, Pháp... của châu Âu thì chúng tôi đều đã qua cả, không có ý định đi thăm thú gì (cho dù có đi Áo thì chi phí sẽ gần như zero vì từ Budapest sang tới Vien có thể đi chơi trong ngày bằng xe cá nhân và có nhiều bạn bè sẵn sàng hỗ trợ). Chỉ là đi thăm dối già thôi chứ thực ra không có ý định đi du lịch (đã hơn 20 năm nay, trừ năm 2003, năm nào nhà tôi cũng có người đi hay sống tại nước ngoài, tới hơn 20 nước trên thế giới, riêng sư tử cũng đã đi gần 20 nước rồi).


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:26.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.