Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Thơ về các loài hoa (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=527)

BelayaZima 03-03-2008 12:10

Thơ về các loài hoa
 
:emoticon-0155-flowe BZ có sưu tầm được một số bài thơ về các loài hoa. Mời các bác, cô chú, anh chị và các bạn cùng thưởng thức :emoticon-0111-blush

Người Phương Đông nghĩ về hoa
Với lòng chăm chút mặn mà thương yêu
Mỗi bông hoa giữa vườn chiều
Như cùng lá nói những điều thiêng liêng
Tình đầu e ấp hạnh nguyên
Là Hồng hoa nét ngoan hiền bình minh
Trắng dịu dàng sắc tuyết trinh
Lời chim câu: Cánh hoa xinh Hải đào
Em ngây thơ đến ngọt ngào
Trái tim trong sáng xôn xao Hoa kèn
Vì sao sáng giữa trời đêm
Là cành Nguyệt quế sóng duềnh vinh quang
Bao dung dâng hiến hiền ngoan
Cành Violet đoan trang lặng thầm
Thủy chung thề hẹn trăm năm
Thường Xuân quấn quít trong ngần tình yêu
U u nấm mộ điu hiu
Buồn trong bóng Bách cô liêu lạnh lùng
Niềm tin xanh đến tận cùng
Lá cùng hoa nhắc xin đừng quên tôi
Người ơi, đã tự nghìn đời
Tình yêu luôn nói bằng lời của hoa!

BelayaZima 18-03-2008 21:50

Hoa Păng-xê



Gửi tặng em hoa Păng-xê tươi trẻ
Vàng như ánh dương, tím tựa màn đêm
Kỷ niệm ùa về khúc hát dịu êm
Bằng ánh sáng dịu dàng và dào dạt.
Những giấc mơ hoang những ngày tẻ nhạt
Tiếc nuối vô bờ hoài niệm khôn nguôi
Với Păng-xê xin được nói cùng người
Hoa thanh thản một trái tim thi sĩ
Hoa khơi gợi một hướng về suy nghĩ
Hãy nhận và trao yêu quý ngọt ngào.

dinhtuhuong 04-10-2008 10:34

Cô góp với BZ nhé, chả là nhà cô có hoa Bát tiên xanh mà. khi nào HM tìm ra tên riêng của loài hoa này thì cám ơn nhiều nhiều nhé...

http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/DSC09827.jpg

Bát tiên hai chậu mướt hiên nhà
Vàng xanh kỳ lạ một màu hoa
Dấu yêu đâu chỉ loài bông quý
Ơn mình ru dịu trái tim ta

Nina 06-10-2008 02:17

Bác Phạm Hổ gì đó có cả một tập "Chuyện hoa chuyện quả", hồi lâu lắm rồi em rất thích đọc, bác ý viết khá hấp dẫn, đủ cả phép màu, công chúa, rồi thì vua, lại hình như có cả mấy con cóc nữa.

Còn bác Huy Cận thì có một bài thơ khá dài, cũng viết cho thiếu nhi, trong đó có mấy câu

Sinh ra quả cam
Lại nhằm mùa rét
Sinh ra quả mít
Lại nhắm mùa hè

Nhưng bây giờ chắc phải tìm quyển "Hai bàn tay em" thì họa may đọc lại được - Google chưa tìm ra bài này.

Tran Andy 07-10-2008 16:37

Hoa Mẫu Đơn - Hồ Dzếnh

Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ
Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau.

Em ạ, quê ta tháp giáo đường
Sáng chiều vẫn vọng những hồi chuông
Ai đi xem lễ tôi đi với
Gió dạo lời kinh toả vấn vương

Con gái nhà Chung xinh đẹp lạ
Đẹp hơn con gái phố phường bên
Ngày ngày hai buổi xưa đi học
Mượn lối vườn hoa để gặp em

Tôi nhớ từng viên đá lát thềm
Từng hàng ngói nhỏ mái nhà êm
Cây doi đứng cạnh hòn non bộ
Toả mát đường đi gạch lát nem

Ôi vật vô tri cũng có hồn
Những ngày nắng mới những hoàng hôn
Tình yêu sau trước đều như vậy
Những thoáng vui xen những nét buồn

Chủ Nhật tự nhiên thành buổi hẹn
Gió bay tà áo trắng như thơ
Mẫu đơn nở giữa hai lời nguyện
Phảng phất còn thơm đến bây giờ

Đêm Giáng Sinh này em ở đâu
Nghe chuông có nhớ thuở ban đầu
Ước chi sống lại thời xưa nhỉ
Để trẻ ra và để hẹn nhau

dinhtuhuong 12-10-2008 09:19

http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/Hnhnh033.jpg

Bông Cúc dại đỉnh Bà nà xa vắng
Dấu đắng lòng khoe sắc đẹp cho ai
Dù cuộc đời muôn vàn trĩu nặng
Vẫn cứ cười, thức dậy mỗi sớm mai...

BelayaZima 12-10-2008 14:14

:emoticon-0100-smile

http://img412.imageshack.us/img412/5...tmenot1qi9.jpg

Hoa lưu ly ngọt ngào
Nở từ lòng khao khát
Người yêu người chân thật
Lời thề hoa, xin trao!

Hoa lưu ly còn gắn với một câu chuyện về một chàng hiệp sĩ vì muốn lấy được đóa hoa lưu ly cho người yêu của mình trên dòng suối để rồi chàng đã chết và câu cuối cùng chàng nói với người yêu của mình là " Xin đừng quên anh".

Thạch Thảo 13-10-2008 12:15

Bác Đinhtuhuong ơi!
Cây hoa cúc dại đình Bà nà này giống cây và hoa đồng tiền quá .

dinhtuhuong 13-10-2008 21:34

Ừ nhỉ, nhìn lại bông cúc trong ảnh có giống hoa đồng tiền thật, có lẽ vì ĐTH chụp bằng điện thoại di động chăng? Thật sự bên ngoài nó không giống đến thế đâu, Thạch Thảo cứ tưởng tượng hoa cúc dại chỉ nhỏ bằng một nửa hoa đồng tiền thôi. Loại hoa này ở diễn đàn NNN cũ đã được bàn luận rất nhiều, tiện đây ĐTH gửi cho Thạch Thảo xem một bức ảnh nữa để hình dung rõ hơn (xin lỗi tôi không nhớ rõ ảnh này do bạn nào đã gửi lên). Tôi đã nhìn thấy ở Nga cả thảm cúc vàng vào mùa xuân khoảng tháng 3, tháng 4... không ngờ về nước mình cũng gặp loài hoa này, mặc dù mọc thưa thớt hơn. Hồi trước tôi cứ cho rằng đây là hoa bói tình, nhưng nhờ các bạn ở NNN tôi mới biết người ta bói bằng hoa cúc trắng cơ, có ít cánh hơn để ... nhanh và chính xác hơn chăng?:emoticon-0123-party
Tuy nhiên có hoa nào thì ta bói bằng hoa ấy có sao đâu nhỉ?

http://i66.photobucket.com/albums/h2...ng/cucvang.jpg

Thảm cúc vàng rung rinh trong gió
Lời tỏ tình đâu đó ngân nga
Yêu - không yêu, người nói cùng ta?
Gửi cánh hoa bay xa...
Một biển ngà mong ước...

dinhtuhuong 02-11-2008 13:22

http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/P1010466.jpg

Quỳnh thơm hé nụ ngát sân nhà
Dìu dặt cung nghênh khách xem hoa
Vườn khuya lạc bước trăng cài tóc
Hương níu lòng ai chẳng muốn xa...

dinhtuhuong 16-11-2008 14:25

http://i66.photobucket.com/albums/h2...tuhuong/Q4.jpg

Phù Dung sớm nở tối tàn
Quỳnh thơm nhất dạ nồng nàn hương say
Cùng là hoàng hậu Đêm, Ngày
Xót xa ngắn ngủi đời này Hoa ơi...

vodka 19-11-2008 14:59

Thấy chị em NNN có nhiều thơ về hoa, chưa ai nhắc đến hoa nhài, chợt nhớ tới mấy câu về hoa nhài.
Kép đơn thì cũng là nhài
Tự nhiên hương sắc ép nài ai đâu
Thương thì trăng sáng với nhau
Ghét thì buông thõng một câu...hoa nhài.http://i224.photobucket.com/albums/d...i/hoanhai2.jpg

dinhtuhuong 19-12-2008 21:50

Chẳng thơm cũng thể hoa Nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An


http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/IMG_9654.jpg
Đây là những bông ... nhài của NNN.

dinhtuhuong 28-02-2009 19:07

http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/Hnhnh026.jpg
Giữa sân
Hé nụ Mai vàng
Tháng ba nắng nhẹ
Muộn màng không hoa?
Sương mờ đọng hạt châu sa
Kết niềm an ủi, chia ba nỗi buồn

dinhtuhuong 05-04-2009 15:58

http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/DSCN5523.jpg

Khuất lề đường hoa chua me chớm nở
Tím mong manh sao chẳng nợ tình ai
Tước lá chọi hai, vui con trẻ nguôi ngoai...
Nắng trưa hè góp canh chua dịu mát
Chẳng rực rỡ như hồng, mai đài các
Chẳng ngát hương như nhất dạ, lan, nhài
Cứ dịu dàng vươn trên cỏ mỗi mai...

Chẳng trách đời bạc bẽo phôi phai...

chieutanthu 06-04-2009 12:13

HOA SEN



Lưng thon uyển chuyển vươn mềm mại
Mắt biếc ung dung ngửa dịu dàng
Khoác vạn đài tơ đường mỹ lệ
Choàng muôn cánh mỏng nét đài trang

Vạt hồng thúc hạt say mầm ngọt
Sợi thẫm kêu sương chóe ánh vàng
Lóng lánh giọt trong vờ đọng mãi
Làn hương bay toả mộng đa mang

chieutanthu 07-04-2009 11:28

HOA TRẮNG
(Trần Nhuận Minh)




Giâu gia hoa nở bao giờ?
Sớm nay bỗng thấy bất ngờ hương bay
Bây giờ mới ngước lên cây
Từng chùm hoa nhỏ thơ ngây dịu dàng

Mới đầu hoa lấm tấm vàng
Đến khi trắng muốt, là tàn mất hoa
Có gì muốn nói với ta
Nhưng chưa nói được thì hoa lìa cành.

Bước đi chậm nhẹ chứ anh
Vùng than đen, trắng những nhành hoa rơi.





Ngày còn học TH, mỗi sáng sớm đạp xe tới trường thấy một mùi hương dìu dịu, nhẹ nhàng, thanh thoát thoảng đưa trong gió... mới chợt nhận ra hè đã về. Giờ ở tphố ồn ào, xô bồ... đôi khi bước qua con đường nào đó gặp lại mùi hương xưa bỗng thấy nhớ da diết một điều gì đó... ta đã lãng quên, từ rất lâu!

dinhtuhuong 10-04-2009 08:25

http://i66.photobucket.com/albums/h2...1BAA3nh033.jpg
Loa kèn thắm đỏ tắm nắng tươi
Một thân vươn thẳng chúm môi cười
Tháng tư hè gọi mây vương trắng
Mỏng mảnh đời hoa tặng kiếp người...

dinhtuhuong 06-05-2009 17:56

http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/Hnhnh032.jpg
Bằng lăng hé nở ngàn con mắt tím
Dãy phố dài nắng lóa hóa mây bay
Hà nội hè thoáng dịu thoáng mơ say
Nao nỗi nhớ bâng khuâng ngày xứ Huế...

muasam_thanhtam 08-07-2009 22:01

Hi, cái này là đúng chủ đề của em rồi, em cũng sưu tầm được nhiều bài.

HOA SỮA

Tuổi mười lăm em lớn từng ngày,
Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ.
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ,
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ.

Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu,
Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc.
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt,
Vậy mà tan trong sương gió mong manh.

Tại mùa thu, tại em hay tại anh ?
Tại sang đông không còn hoa sữa ?
Tại siêu hình tại gì không biết nữa ?
Tại con bướm vàng có cánh nó bay ?

Ðau khổ nhiều nhưng éo le thay.
Không phải thời Romeo và Juliette,
Nên chẳng có đứa nào dám chết,
Ðành lòng thôi mỗi đứa một phương.

Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương,
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ,
Hương của tình yêu đầu nhắc nhở,
Có hai người xưa đã yêu nhau...

-Nguyễn Phan Hách-

( Hoa tuoi Thanh Tam sưu tầm)


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:07.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.