![]() |
Họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Trường Dự bị đại học TPHCM
http://www.hcmpreu.edu.vn/images/stories/TB35NAM.png
http://hcmpreu.edu.vn/index.php?opti...bgh&Itemid=123 Trường Dự bị đại học TP. HCM qua 35 năm đã góp phần đào tạo hàng chục ngàn học sinh - sinh viên thuộc các thành phần ưu tiên có trình độ đại học, trên đại học trong và ngoài nước. Nhà trường và thầy cô giáo, cán bộ - viên chức của Trường qua các thời kỳ đã được Đảng, Nhà nước khen, tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Trường, Ban tổ chức trân trọng kính mời quý thầy cô giáo, cán bộ - viên chức và học sinh - sinh viên đã và đang công tác, học tập tại Trường từ lúc là Viện đại học Cộng đồng Tiền Giang đến nay về tham dự. ► Thời gian: 8 giờ 30, Thứ Bảy ngày 03/12/2011 ► Địa điểm: Trường Dự bị đại học TP. HCM 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. HCM ► Email: dubihcm@hcmpreu.edu.vn ► Điện thoại: 08 3835 8136 ► Website: www.hcmpreu.edu.vn Thông báo này thay cho thư mời. Nhà trường hân hạnh đón tiếp. |
Chắc là ở NNN không mấy ai học trường Dự bị đại học :)
Tất nhiên là nghe tên trường cũng không có gì là oách, trường cũng chưa bao giờ được coi là trường top nọ top kia thì phải. Tuy nhiên, Nina có hân hạnh học một năm tại trường, và do đó, hôm qua cũng về thăm trường cũ - nơi đã từng dạy tiếng Nga cho rất nhiều lưu học sinh Việt Nam. Tiền thân của Trường Dự bị Đại học TP.HCM là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang (được thành lập tháng 8/1971, bắt đầu chiêu sinh đào tạo từ năm học 1973-1974). Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Hội đồng Chính phủ chuyển Viện Đại học Tiền Giang thành Trường Dự bị Đại học Tiền Giang với cơ sở I ở TP.HCM và cơ sở II tại Tiền Giang (Quyết định số 240/CP ngày 06/12/1976, và ngày này cũng được coi là ngày thành lập trường). Năm 1982, Trường Dự bị Đại học Tiền Giang đổi tên thành Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh, đặt cơ sở tại số 91 Nguyễn Chí Thanh - Q.5, TP.HCM đến ngày nay. Lịch sử phát triển Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh có thể chia thành ba giai đoạn với những đặc thù rõ nét.
|
Bộ môn Ngoại Ngữ Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh
Tiền thân Bộ môn Ngoại ngữ của trường Dự bị đại học Tp.HCM là nhóm Ngoại ngữ nằm trong Tổ Bộ môn Khoa học xã hội, được hình thành từ khi thành lập trường. Năm 1979, để đáp ứng nhiệm vụ do Nhà nước giao cho trường Dự bị đại học Tp.HCM là bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ và học sinh các tỉnh phía Nam đi thực tập sinh, nghiên cứu sinh và học đại học ở nước ngoài (chủ yếu là ở Liên Xô và một số nước Đông Âu), Ban ngoại ngữ được thành lập. Lúc đầu Nhà trường được Bộ gửi một số giáo viên tiếng Nga từ trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội vào giúp đỡ. Dần dần, trong những năm 80 đã hình thành đội ngũ giáo viên tiếng Nga cơ hữu của trường và đã đảm nhận được việc giảng dạy tiếng Nga cho sinh viên đủ trình độ vào học trực tiếp tại các trường Đại học của Liên xô. Ban Ngoại ngữ đã thực hiện nhiệm vụ này. Trong 35 năm xây dựng, phấn đấu, Bộ môn và Trung tâm Ngoại ngữ đã bồi dưỡng ngoại ngữ (tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật …) cho gần 4000 Thực tập sinh, Nghiên cứu sinh và sinh viên đi học nước ngoài. Rất nhiều Cán bộ, Sinh viên đã học ngoại ngữ tại Trường DBĐH Tp.HCM hiện nay đang giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan của Trung ương và các tỉnh phía Nam. Danh sách Giảng viên tham gia giảng dạy ở Bộ môn qua các thời kỳ:
Các lãnh đạo bộ môn ngoại ngữ trong 35 năm phát triển của trường:
|
http://img585.imageshack.us/img585/2302/dbdh1.jpg
Quang cảnh trường ngày lễ (ảnh lấy từ website của trường) Hội trường rất đông (tất nhiên là có rất nhiều sinh viên đang học). Rất nhiều quan khách. Tiếc là mình nhìn mãi mới thấy được vài cựu lưu học sinh Nga... Quang cảnh trường đã khác xưa rất nhiều. Hội trường đã xây lại cao to hơn, hoành tráng hơn. Những phòng học ngoại ngữ ngày xưa bây giờ không còn nữa, trường đã xây lại rồi. Ngày xưa mình ở ký túc xá Nguyễn Chí Thanh gần đó, bây giờ trường đã có ký túc xá riêng ngay cạnh trường... http://img208.imageshack.us/img208/5217/ngoaingu1.jpg Cùng các thầy cô bộ môn ngoại ngữ. Các thầy cô không về đủ, nhưng vẫn còn gặp được một số... Các thầy cô rất vui khi gặp học trò cũ ... Chỗ này mình rất muốn buông ra một câu cảm thán, nhưng kìm lại, vì nó có vẻ không hợp với diễn đàn này.... Trong mấy bài viết vừa qua Nina có tận dụng tư liệu từ website của Trường Dự bị đại học, Kỷ yếu 35 năm của Trường. Ai không xem được hình, xin vui lòng click vào mấy link sau: ![]() |
Sau khi không còn dạy tiếng Nga cho lưu học sinh nữa, cuộc sống và mưu sinh đã đưa các thầy cô bộ môn ngoại ngữ mỗi người một ngả. Ban đầu, họ chuyển sang dạy tiếng Nga cho các sinh viên dự bị trong nước.
Nhưng như một cô giáo nói, đang quen dạy cho lưu học sinh, thì điều này khá là cực hình. Vì nó cũng giống như bác vidinhdhkt, bác nqbinhdi đang dạy lớp kỹ sư, cử nhân tài năng thì lại chuyển sang dạy cho sinh viên tại chức vậy... Thế nên mỗi người đi một ngả. Nhưng ngày hội trường thì vẫn quay về, để gặp lại đồng nghiệp thời đó, và cựu học viên... |
Trích:
Chính sách này là đúng đắn, tạo điều kiện xây dựng nguồn cán bộ cho các địa phương. Tuy nhiên, thực tế là rất-rất nhiều thí sinh học theo diện này chỉ tận dụng sự ưu ái này là cơ hội tốt để vào đại học, mà không thấy được trách nhiệm dùng kiến thức học được để về phát triển địa phương của mình. Khoa dự bị ở ĐHNN Thanh Xuân (nay là Đại học Hà Nội) bây giờ còn không các bác nhỉ? Các bác có thể cho em biết về lịch sử khoa này được không? Và từ bao giờ thì không còn chế độ 1 năm dự bị tiếng trước khi đi học ở nước ngoài thế ạ? |
Dưới đây là hình Kóc chụp với Thầy Dần và Cô Hương hôm 26/11 vừa qua. Người đứng cạnh Thầy Dần trong hình của Nina là Thầy Niêm, thầy chủ nhiệm của Kóc nay đã già yếu. Kóc cũng rất muốn hỏi thăm tin tức của cô Phượng, một cô giáo trẻ mà Kóc rất có cảm tình ngày xưa!
http://i1178.photobucket.com/albums/...030665copy.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/...m/P1030667.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/...030669copy.jpg |
Trên hình của em có một cô Phượng anh Koc à, có điều không biết có phải cô Phượng mà anh nói không :). Cô ấy ngồi hàng đầu ngoài cùng bên trái.
|
Trích:
|
Hôm 3/12 em nhớ có gặp thầy Thủy, thầy Niêm, thầy Chưởng, cô Phượng, cô Diệu Hương, cô Luyện, cô Mai Hương, cô Đức, và một cô nữa em quên tên :(
|
Trích:
Lứa đầu tiên của khoa này sau sang học tại Dự bị Kiev. Các năm sau Bộ thấy đào tạo tiếng Nga trong nước đỡ tốn hơn nên duy trì cho đến khi LX không tiếp tục tiếp nhận SV Việt nam hàng loạt. |
Kóc nhớ việc học ngoại ngữ tiếng Nga tập trung để chuẩn bị du học Liên Xô tại trường Dự bị ĐH bắt đầu từ khóa 79-80, đây là khóa đầu tiên học tại Tp. HCM tại cơ sở ở đường Trần Quang Khải (gần phía chợ Tân Định), trước đó phải ra Thanh Xuân học. Trường này cũng chỉ dạy chỉ riêng tiếng Nga cho LHS đi Liên Xô, các LHS đi Đông Âu và các nước khác không nói tiếng Nga đều phải ra Thanh Xuân học hết.
Học trò đều nghịch ngợm, số được tuyển để đi nước ngoài học càng nghịch dữ. Ngày đó ngay cả số LHS cư trú tại Tp. HCM cũng phải ở nội trú ngay tại Trần Quang Khải, vì thế chuyện leo rào vào trường lúc đêm khuya cũng hay xảy ra... sau khi ra ngoài giao lưu tình cảm! |
@Nina:
Hình như cô Phượng là người mặc áo mầu xanh xám trong hình dưới (hình chụp khoảng năm 2004): http://i1178.photobucket.com/albums/...m/IMG_0023.jpg |
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:07. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.